Phim có Lương Thu Trang kết ngập tranh cãi
'Dịu dàng màu nắng' chạy đua để mang đến một cái kết có hậu cho các nhân vật. Nhiều khán giả bày tỏ bức xúc trước loạt tình tiết thiếu thuyết phục.
Tối 28/7, Dịu dàng màu nắng kết thúc ở tập 40. Bộ phim khép lại với loạt diễn biến đa dạng, có đủ thăng, trầm và hy vọng. Trong đó, Dịu dàng màu nắng tập trung thời lượng vào hai tuyến tình cảm Xuân (Ngọc Huyền) - Phong (B Trần) và Bắc (Duy Hưng) - Lan Anh (Thu Trang).
Qua bao sóng gió, Xuân vẫn trăn trở về chuyện môn đăng hộ đối, cảm thấy không xứng với Phong. Cô muốn cả hai dừng lại, đồng thời lên kế hoạch về quê ôn thi cùng em gái, hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn. Không thể thuyết phục được Xuân, Phong quyết định tạm thời chuyển công việc vào Nam cho cô có thời gian suy nghĩ.
Một năm sau, Xuân và Phong đều có bước tiến mới trong sự nghiệp, xa cách về địa lý nhưng tâm trí vẫn hướng về nhau.
Với Bắc và Lan Anh, cặp vợ chồng nhận nhiều tin vui như mở tiệm làm móng, mang thai con thứ hai cùng màn cầu hôn ngọt ngào trong bữa tiệc đông đủ các thành viên xóm trọ. Tại đây, Phong bất ngờ trở về, mang theo bó hoa tươi thắm dành tặng Xuân. Tình yêu đôi lứa tiếp tục lan tỏa tới nhóm nhân vật Nghĩa (Duy Khánh), Khá (Thái Dương), Nam (Cù Thị Trà).
Ở một diễn biến khác, Thảo (Mai Huê) xuất hiện với gương mặt sẹo, giọng điệu đanh đá. Cả Bắc, Lan Anh và Xuân đều xót xa cho Thảo, song họ không thể can thiệp vào cuộc sống mà cô đã chọn.




Dịu dàng màu nắng khép lại ở tập 40. Ảnh: VFC.
Hụt hẫng, chóng vánh, Dịu dàng màu nắng tương tự loạt tác phẩm khác trên màn ảnh nhỏ trong cách xây dựng kết phim. Việc dịch chuyển bối cảnh tới tương lai vô tình khiến câu chuyện trở nên khiên cưỡng. Bộ phim không thể giải thích rõ ràng Thảo đã gặp chuyện gì hay Bắc lấy đâu ra số tiền khổng lồ để mở tiệm làm nóng cho vợ.
Trên các nền tảng mạng xã hội, khán giả để lại loạt bình luận trái chiều về tập cuối: "Kết có hơi vội không mọi người", "Kết phim như kiểu không liên quan những tập trước", "Mình chỉ thấy kết ảo quá, vẫn kiểu kịch bản quen thuộc lúc đầu ổn nhưng về sau bị đuối", "Phim thôi, ngoài đời làm gì có chuyện cắm sừng mà chồng tha thứ", "Bắc bỗng dưng lãng mạn như một người khác, phim không thực tế"...
Hơn hết, khán giả cho rằng biên kịch đã quá tô hồng chuyện Bắc và Lan Anh vượt qua biến cố ngoại tình, trở về chung sống hạnh phúc bên nhau. Chuyện tình Xuân và Phong được nhiều người mong chờ từ đầu cuối cùng chỉ để lại dấu ấn nhạt nhòa.
Nguồn Znews: https://znews.vn/phim-co-luong-thu-trang-ket-ngap-tranh-cai-post1572366.html