Phim của Phương Oanh có cảnh gây sốc
Phim có Phương Oanh tiếp tục nhận phản ứng trái chiều.
Sau gần 30 tập phát sóng, bộ phim có sự tham gia của Phương Oanh, Quỳnh Kool - Gió Ngang Khoảng Trời Xanh - tiếp tục trở thành tâm điểm bàn luận khi một phân cảnh trong tập 29 thu hút gần 3 triệu lượt xem và hơn 1.000 bình luận chỉ sau ít giờ lên sóng. Phân đoạn này xoay quanh nhân vật Ngân (Việt Hoa thủ vai) - người phụ nữ hiền lành, nghiêm túc trong sự nghiệp và có phần ngây thơ trong tình yêu - trong chuyến dã ngoại đầu tiên cùng bạn trai tổng tài Trường (Dennis Đặng thủ vai).

Phim có Phương Oanh, Quỳnh Kool liên tiếp gây sốc (Ảnh: VFC).
Ngân hân hoan vì nghĩ rằng người yêu đã sẵn sàng công khai mối quan hệ, thậm chí còn giới thiệu cô với bạn bè, đối tác. Thế nhưng, mọi sự hào hứng nhanh chóng tan biến khi cô mở vali hành lý do Trường chuẩn bị và phát hiện toàn là những món đồ gợi cảm, khoe da thịt. Cảnh phim lên tới cao trào khi Trường dùng tay kéo váy, giật tấm khăn choàng của bạn gái ngay trước mặt khách khứa trong bữa tiệc bên hồ bơi.
Chi tiết này lập tức khiến cộng đồng mạng dậy sóng. Hàng trăm bình luận chỉ trích hành động của nhân vật Trường là thô thiển, thiếu tinh tế, đi ngược hình ảnh tổng tài sang trọng mà phim đang muốn xây dựng. Không ít khán giả nhận định cách dàn dựng bữa tiệc cũng thiếu tính thẩm mỹ, không thể hiện đúng đẳng cấp của giới thượng lưu như phim từng quảng bá.

Loạt bình luận của khán giả phản ánh về cảnh phim giữa Ngân và Trường (Ảnh chụp màn hình).
Phía dưới video cắt cảnh này, hàng loạt bình luận gay gắt xuất hiện: "Cảnh Trường kéo váy Ngân nhìn không thể chấp nhận được, quá thô thiển và vô văn hóa", "Tổng tài thật không bao giờ đi kéo váy, giật khăn bạn gái ngay giữa bữa tiệc thô thiển vậy", "Đạo diễn nên đọc phản ứng khán giả để rút kinh nghiệm, tình huống này thực sự phản cảm". Thậm chí, đông đảo khán giả còn tuyên bố sẽ bỏ xem phim nếu đạo diễn không lắng nghe và tiếp thu những góp ý của người xem.

Cảnh bữa tiệc ở bể bơi bị khán giả chê bai vì kém sang (Ảnh: VFC).
Đây không phải lần đầu Gió Ngang Khoảng Trời Xanh vướng chỉ trích kể từ khi lên sóng. Nhiều người xem cho rằng phiên bản Việt đang làm mất đi tinh thần của bản gốc - 30 chưa phải là hết - từng gây tiếng vang tại Trung Quốc. Trong bản gốc, nhân vật tổng tài do Lương Chính Hiền thể hiện mang phong thái lịch lãm, trưởng thành, luôn thể hiện tình cảm bằng sự trân trọng và tinh tế. Anh ta tặng bạn gái những món quà xa xỉ, mời cô tham dự những bữa tiệc đẳng cấp, gặp gỡ các đối tác lớn trong giới kinh doanh, hoàn toàn khác biệt với cách thể hiện của Trường trong bản remake.
So sánh hai phiên bản, khán giả nhận thấy sự khác biệt rõ rệt về văn hóa ứng xử và đẳng cấp hình tượng nhân vật, khiến bản Việt bị đánh giá là thiếu chiều sâu, đôi khi rơi vào sự kịch hóa quá mức.

Hành động kéo váy bạn gái của Trường (Denis Đặng) cũng nhận nhiều phản ứng trái chiều (Ảnh: VFC).
Không chỉ dừng lại ở hành động gây tranh cãi, bữa tiệc bên bể bơi trong tập 29 cũng bị chê kém sang và thiếu khí chất thượng lưu. Dù bối cảnh được quảng bá là nơi tụ họp của giới doanh nhân thành đạt nhưng khâu dàn dựng, phục trang và ánh sáng đều bị đánh giá chưa đạt chuẩn. Nhiều người chỉ ra rằng tổng thể khung cảnh quá đơn giản, thiếu tính nghệ thuật và xa hoa, khiến không khí tiệc tùng trở nên gượng gạo. Các đạo cụ và phục trang của nhân vật cũng không thể hiện rõ sự đầu tư, làm giảm sức hút của cảnh phim.
Từ trước đó, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh đã từng nhận về hàng loạt phàn nàn tương tự. Hình ảnh hội phú bà - vốn là điểm nhấn trong bản gốc Trung Quốc - bị nhận xét kém sang, hợm hĩnh. Ở bản Việt, những quý bà trong phim khoe loạt túi Dior, Chanel trị giá khoảng 100-140 triệu đồng. Tuy nhiên, khi so với bản Trung, nơi các nhân vật diện túi Hermès giới hạn giá hàng trăm triệu đến cả chục tỷ đồng thì độ xa hoa của bản remake rõ ràng chưa thể tương xứng.
Không chỉ vấn đề về đạo cụ, Gió Ngang Khoảng Trời Xanh còn khiến người xem thất vọng ở phong thái và lời thoại của nhân vật. Trong khi bản gốc thể hiện rõ khí chất phú bà qua từng cử chỉ, ánh mắt, cách nói chuyện nhẹ nhàng mà quyền lực thì ở bản Việt, nhiều nhân vật bị cho là nói trống không, thiếu tinh tế, thậm chí thô thiển. Một bộ phận khán giả còn cho rằng hội phú bà trong phim không gợi cảm giác quý tộc mà giống trọc phú, thích khoe của. Lời thoại nhiều chỗ bị nhận xét là gượng, thiếu chiều sâu, khiến mạch phim trở nên thiếu tự nhiên.

Nữ chính Phương Oanh cũng không đứng ngoài vòng tranh cãi (Ảnh: VFC).
Dù không trực tiếp liên quan đến phân cảnh bị chê bai, Phương Oanh - nữ chính của phim - vẫn bị kéo vào vòng xoáy bàn luận. Là gương mặt được kỳ vọng mang lại sức hút cho bộ phim, cô phải đối mặt với nhiều áp lực dư luận khi tác phẩm liên tục nhận phản hồi tiêu cực.
Trước đó, Phương Oanh được đánh giá cao qua các vai diễn nội tâm, đặc biệt trong Quỳnh Búp Bê và Hương Vị Tình Thân. Tuy nhiên, ở Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, nhân vật của cô chưa tạo được dấu ấn rõ rệt, phần vì kịch bản còn nhiều lỗ hổng, phần vì sức ép so sánh với bản gốc quá lớn.
Gió Ngang Khoảng Trời Xanh một lần nữa chứng minh rằng remake không chỉ là sao chép nội dung, mà cần sự tinh tế trong cách chuyển tải văn hóa và cảm xúc. Khi những chi tiết nhỏ như bữa tiệc, phục trang hay hành động nhân vật bị thực hiện cẩu thả, cả mạch phim dễ dàng mất điểm trong mắt người xem.
Dù còn nhiều tranh cãi, không thể phủ nhận ê-kíp vẫn nỗ lực mang đến góc nhìn mới về giới thượng lưu Việt. Tuy nhiên, để thuyết phục khán giả, đạo diễn và biên kịch cần chú trọng hơn vào chiều sâu tâm lí nhân vật thay vì chạy theo yếu tố thị giác hoặc chi tiết gây sốc.