Phim Mưa đỏ cán mốc doanh thu 700 tỉ đồng trước khi rời rạp vào 29-9
Với cột mốc doanh thu 700 tỉ vừa đạt được (theo số liệu từ Box Office Vietnam), phim 'Mưa đỏ' của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đã làm nên kỷ lục chưa từng có trong lịch sử điện ảnh Việt Nam.
Theo số liệu từ Box Office Vietnam, tính đến 16 giờ 33 phút chiều ngày 25 -9,phim Mưa đỏ của đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền đã vượt mốc 700 tỉ đồng sau hơn một tháng ra rạp (từ tối 22-8 đến chiều 25-9).

Phim Mưa đỏ chính thức vượt mốc 700 tỉ đồng sau hơn 1 tháng ra rạp. Ảnh: Chụp màn hình
Kỷ lục
Với thành tích doanh thu này, phim Mưa đỏ đã tạo nên lịch sử xưa nay chưa từng có trong lịch sử phim Việt đặc biệt hơn là dòng phim chiến tranh được đánh giá là kén người xem trong nhiều năm qua.

Đạo diễn Đặng Thái Huyền cũng tiết lộ con số từ nhà phát hành là phim Mưa đỏ đã đón hơn 8 triệu lượt khán giả. Ảnh: ĐPCC
Trong ngày hôm nay (số liệu đến chiều 25-9), phim Mưa đỏ đứng thứ 2 trong bảng xếp hạng doanh thu theo ngày (số liệu từ Box Office Vietnam) đứng sau phim Tử chiến trên không của đạo diễn Hàm Trần. Dù vậy, số lượng vé bán ra của phim Mưa đỏ cũng đạt hơn 13,4 ngàn lượt vé bán ra và thu về hơn 1 tỉ đồng.
Trước đó, phim Mưa đỏ của đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền liên tục chinh phục lần lượt các mốc doanh thu ấn tượng.
Bao gồm thu 100 tỉ đồng sau 3 ngày khởi chiếu chính thức, 200 tỉ đồng sau một tuần, 300 tỉ đồng sau 9 ngày và 500 tỉ đồng sau 2 tuần và 600 tỉ chỉ trong hơn 21 ngày ra rạp. Có giai đoạn cao điểm phim đạt 52 tỉ đồng/ngày, nhiều nhất lịch sử phim Việt.

Những hình ảnh chân thực trong Mưa đỏ tạo nên nhiều cảm xúc cho người xem. Ảnh: ĐPCC
Dù đã dần hạ nhiệt và chậm về số lượng vé bán ra nhưng phim vẫn là tâm điểm của những tranh luận trong thời gian qua.
Đặc biệt những câu chuyện xoay quanh vấn đề hư cấu và đúng yếu tố lịch sử của tác phẩm trở thành chủ đề được nhiều người quan tâm. Nhiều ý kiến cho rằng cần có giới hạn hợp lý để phim chiến tranh vừa sáng tạo, vừa không sai lệch lịch sử.
Trong sáng cùng ngày, đạo diễn Thượng tá Đặng Thái Huyền cũng như NSX thông báo phim Mưa đỏ sẽ chính thức rời rạp ngày 29-9.
Dự kiến, với việc phim sắp rời rạp, nhiều khán giả yêu mến phim sẽ rủ nhau đi xem lại, giúp tăng thêm doanh thu trong 3 ngày tới.

Cảnh trên bàn đàm phán Paris trong "Mưa đỏ".
'Mưa đỏ' là một tiếng nói của ký ức
Trước đó, trên trang cá nhân, đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền cho biết mình nhận được lá thư của của các bác, các chú Hội Chiến sĩ Thành Cổ năm 1972 do Thiếu tướng, AHLLVT, AHLĐ Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội, gửi tới chúc mừng, cảm ơn Điện ảnh Quân đội và ê-kíp sản xuất phim Mưa đỏ.
"Mình đăng lên để chia sẻ niềm vui, niềm hạnh phúc tới toàn thể ê-kíp. Cháu xin thay mặt anh em trong ê-kíp phim Mưa đỏ cám ơn các bác, các chú đã động viên, tiếp thêm động lực cho chúng cháu trên chặng đường sắp tới" - đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền viết.
Trong thư chúc mừng, Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang, Chủ tịch Hội Chiến sĩ Thành Cổ Quảng Trị 1972 thay mặt gần 26 nghìn hội viên trên cả nước đã bày tỏ niềm tự hào và xúc động sâu sắc trước thành công của bộ phim Mưa đỏ.
"Bộ phim đưa đến cho rất đông đảo người dân từ trẻ nhỏ đến phụ lão thấy được sự tang tóc vô cùng của cuộc chiến tại Thị xã – Thành Cổ Quảng Trị 1972, từ đó thấu hiểu giá của hòa bình đã được trả bằng rất nhiều xương máu và trỗi lên niềm tự hào đối với một thế hệ thanh niên lứa tuổi 18 đôi mươi hưởng ứng tiếng gọi của Đảng, của Tổ quốc, xếp bút nghiên lên đường vào chiến trường Quảng Trị, làm nên một sự kiện lịch sử 81 ngày đêm ngoan cường, dũng cảm" - thư viết.

Hình ảnh lá thư được đạo diễn, Thượng tá Đặng Thái Huyền đăng tải
Thiếu tướng Nguyễn Xuân Sang khẳng định: "Bộ phim đã và đang lan tỏa sâu rộng, tôn vinh sự hy sinh lớn lao của người chiến sĩ, khơi dậy lòng tự hào của dân tộc để thế hệ trẻ thấy rõ trách nhiệm bảo vệ và xây dựng Tổ quốc Việt Nam giàu mạnh, xứng đáng với sự hi sinh của thế hệ cha anh".
Ông bày tỏ mong muốn đạo diễn Đặng Thái Huyền cùng ê-kíp tiếp tục đồng hành cùng Hội trong tương lai, để có thêm nhiều tác phẩm điện ảnh tái hiện chân thực những khía cạnh khác của trận chiến Thành Cổ – một trong những trận chiến khốc liệt nhất của thế kỷ 20 – đồng thời góp phần tri ân các liệt sĩ, thương binh đã chiến đấu và ngã xuống trên mảnh đất Quảng Trị anh hùng.
Bức thư kết lại bằng lời tri ân và chúc mừng, xem "Mưa đỏ không chỉ là một bộ phim mà còn là "một tiếng nói của ký ức".