Phim Tết 'Thỏ ơi!!' của Trấn Thành: Dàn cast quen mặt nhưng vai trò được giữ kín

Sau khi công bố khai máy dự án phim Tết 'Thỏ ơi!!', Trấn Thành vừa giới thiệu first look poster và first look trailer, hé lộ những hình ảnh đầu tiên của bộ phim dự kiến ra rạp dịp Tết Nguyên đán 2026. Dù nhiều gương mặt quen thuộc xuất hiện, vai trò cụ thể của từng nhân vật vẫn được giữ kín, tạo nên sự tò mò.

First look trailer mở ra bằng không khí sôi động của một trường quay talk show với hai gam màu chủ đạo đỏ – đen. Nhân vật của Lyly được giới thiệu như host của chương trình mang tên “Chị Bờ Vai”, bước vào set quay giữa tiếng vỗ tay và sự chào đón của ê-kíp. Câu nói “Bạn dám kể, tôi dám nghe” được xem là tôn chỉ của talk show này, đồng thời gợi ý đây có thể là nơi các câu chuyện kịch tính bắt đầu.

Một câu nói khác gây chú ý đến từ nhân vật do Pháp Kiều thủ vai: “Làm như nó sống 10 kiếp rồi nó tỉnh dậy lên đây làm show đó mẹ!”. Câu thoại vừa châm biếm, vừa tạo thêm sự tò mò về format chương trình và nhân vật do Lyly đảm nhiệm.

Trailer cũng hé lộ một số khách mời xuất hiện trong talk show, bao gồm những gương mặt quen thuộc như Đinh Ngọc Diệp, BB Trần, Gil Lê, Cris Phan… Tuy nhiên, đoạn trailer không tiết lộ họ xuất hiện trong vai trò gì, hay đóng góp thế nào vào mạch phim. Điều này càng khiến các nhân vật trở thành những “ẩn số” cho đến khi phim chính thức ra mắt.

Ở phần tiếp theo của trailer, mạch cảm xúc thay đổi khi talk show đón một khách mời “đặc biệt” – theo lời giới thiệu của “Chị Bờ Vai”. Cô gái rụt rè hỏi: “Chị chỉ em cách để chia tay được không ạ?”. Khoảnh khắc này mở ra tuyến nội dung chính của trailer, nghiêng về tâm lý – drama.

Lúc này, Trấn Thành xuất hiện trong hình tượng hoàn toàn khác lạ so với những vai anh từng đảm nhận trước đây: vẻ mặt căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh, biểu cảm hằn học. Trailer mô tả loạt hành động mất kiểm soát, gào thét, đập phá của nhân vật này, như minh chứng cho lời kể đầy sợ hãi của cô gái về một người đàn ông “theo dõi, thao túng, dằn vặt” mình.

Dù vậy, cô vẫn ngập ngừng chia sẻ trong nghẹn ngào: “Đâu có dễ để bỏ một người đang yêu mình hả chị?”

Ngay sau đó, trailer bất ngờ chuyển góc quay, để lộ hình ảnh cô gái đeo mặt nạ thỏ, với vẻ lạnh lùng khác hẳn sự rụt rè trước đó. Sự đối lập giữa hai hình ảnh này khiến người xem đặt câu hỏi: ai mới là kẻ thao túng thực sự?

Trailer khép lại bằng tiếng gọi “Thỏ ơi!!” – giống với tên phim – cùng câu hỏi bỏ ngỏ của “Chị Bờ Vai”: “Ảnh có đánh em không?”

Cách kết thúc này cố tình để lại nhiều khoảng trống diễn giải, đồng thời nhấn mạnh sự bí ẩn bao quanh các nhân vật, đặc biệt là tuyến nhân vật nữ đeo mặt nạ thỏ.

Về mặt kỹ thuật, first look trailer sử dụng nhịp cắt nhanh, liên tục thay đổi góc quay, kết hợp hiệu ứng âm thanh dồn dập nhằm tạo cảm giác ngột ngạt, hồi hộp. Các cảnh cận gương mặt và chi tiết được tận dụng để tăng sức nặng tâm lý, đồng thời nhấn mạnh sự hỗn độn và bất ổn của câu chuyện.

Trong khi trailer cho thấy nhiều dự báo kịch tính, first look poster tiếp tục củng cố sắc thái bí ẩn của phim. Poster sử dụng gam đỏ – đen chủ đạo, hình ảnh một cô gái mặc váy đỏ, đứng trong bóng tối, cầm chiếc mặt nạ thỏ. Dù không lộ mặt, bố cục poster gợi nhiều liên tưởng về nhân vật nữ trong trailer, đặt ra câu hỏi về sự thật đằng sau lớp mặt nạ.

Hà Phương/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/phim-tet-tho-oi-cua-tran-thanh-dan-cast-quen-mat-nhung-vai-tro-duoc-giu-kin-post1253043.vov