Phố cà phê đường tàu: Nét độc lạ hay mối họa rình rập?

Giữa lòng Hà Nội cổ kính, nơi nhịp sống tưởng chừng chậm rãi bên những con phố nhỏ, lại có một điểm đến khiến du khách trong và ngoài nước 'nín thở' mỗi lần ghé thăm.

Một tách cà phê, một chiếc điện thoại và ngồi chờ hàng giờ để chờ một đoàn tàu lao tới trong khoảng cách chỉ vài chục centimet. Mặc dù đây là cảm giác hồi hộp, mạo hiểm thế nhưng cũng tiềm ẩn một hiểm họa cận kề.

Tối 13/6, mạng xã hội lan truyền đoạn clip ghi lại cảnh mất an toàn giao thông đường sắt tại khu vực phố cà phê đường tàu.

Theo hình ảnh ghi lại trong clip, vào buổi tối tại phố cà phê đường tàu, nhiều du khách ngồi trong hành lang đường sắt là khu vực ngay sát đường ray để trải nghiệm cảm giác tàu hỏa chạy qua. Thời điểm tàu hỏa chạy đến, mặc dù tàu đã liên tục kéo còi để cảnh báo, thế nhưng 1 nam du khách người nước ngoài do quá mải dùng điện thoại để ghi hình nên đã trượt chân và ngã vào phía đoàn tàu đang chạy.

Rất may, những du khách ngồi xung quanh đã kịp thời kéo người đàn ông này lại, trong khi bàn uống nước bị cuốn đi theo toa tàu.

Nhiều tuần qua, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã liên tục tuần tra kiểm soát dọc tuyến đường sắt, đặc biệt là các điểm đông người tụ tập như đoạn qua các phố Trần Phú, Phùng Hưng, Lê Duẩn

Nhiều tuần qua, lực lượng chức năng tại Hà Nội đã liên tục tuần tra kiểm soát dọc tuyến đường sắt, đặc biệt là các điểm đông người tụ tập như đoạn qua các phố Trần Phú, Phùng Hưng, Lê Duẩn

Ngay khi đoạn clip được chia sẻ, nhiều người đã bày tỏ bất bình trước hành động tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông tại phố cafe đường tàu.

“Mình không đồng ý với dịch vụ này, ở Hà Nội còn nhiều mô hình du lịch độc đáo, mới lạ để trải nghiệm, không thể để loại hình café đường tàu gây mất an toàn cho du khách như thế. Ở nước ngoài cũng có loại hình café đường tàu, nhưng người ta đảm bảo hơn và người dân cũng ý thứ chơn trong việc đảm bảo an toàn cho du khách”.

“Tôi có đến đây 1 lần từ lúc cà phê đường tàu chưa bị cấm. Hiện tại bị cấm cũng có lý vì mọi người đi lại trên tuyến đường sắt gần lúc tàu hỏa đi ngang qua. Tôi mong Hà Nội có thêm các điểm du lịch mới để đảm bảo an toàn cho người dân và thu hút du lịch của Việt Nam”.

Việc tăng cường xử lý cho thấy quyết tâm của lực lương Công an thủ đô trong việc chấn chỉnh triệt để tình trạng vi phạm tại cafe đường tàu

Việc tăng cường xử lý cho thấy quyết tâm của lực lương Công an thủ đô trong việc chấn chỉnh triệt để tình trạng vi phạm tại cafe đường tàu

Theo ghi nhận, vào các buổi chiều tối trong tuần, dọc tuyến đường từ Phùng Hưng, Trần Phú, Lê Duẩn, du khách đủ mọi quốc tịch đổ về khu vực cà phê đường tàu. Không ít người sẵn sàng ngồi, đứng hoặc chụp ảnh sát đường ray. Tất cả chỉ để chờ khoảnh khác vài chục giây, để cảm nhận cảm giác đoàn tàu đi lướt qua, cách mặt có vài chục centimet. Những chiếc ghế nhựa kê sát đường ray, những cốc cà phê sóng sánh rung lên khi đoàn tàu tới gần, mặc cho tàu có kéo nhiều hồi còi để cảnh báo.

Chính cảm giác mạo hiểm này đã khiến phố café đường tàu trở thành điểm check-in nổi bật trên các nền tảng du lịch. Không ít, người nổi tiếng, travel blogger, kênh vlog nước ngoài đã đưa địa điểm check-in với lời mô tả là: “Nơi phải thử một lần trong đời”. Thế nhưng trải nghiệm mạo hiểm này liệu có thực sự an toàn?

Người ủng hộ thì cho rằng, đây là mô hình kinh doanh mới, thu hút khách du lịch, đặc biệt là trong thời điểm thủ đô đang vắng bóng những loại hình dịch vụ mới, độc đáo. Người phản đối thì lại thấy đây là hành động mất an toàn giao thông đường sắt bởi mỗi khi tàu đi qua, khoảng cách giữa người đứng 2 bên đường ray và đoàn tàu quá gần nhau, chỉ một va chạm nhẹ cũng vô tình khiến người va chạm với đoàn tàu đang chạy. Nhất là sau nhiều clip được đăng tải trên mạng xã hội, ghi lại cảnh người dân hiếu kỳ chạy ra giữa đường ray tàu hỏa để tạo dáng chụp ảnh khi đoàn tàu đang lao đến ở khoảng cách gần.

Tối 14/6, tại khu vực đường tàu Phùng Hưng - Trần Phú, dòng du khách vẫn đổ về khu vực cafe đường tàu bất chấp lệnh cấm và các biện pháp kiểm tra gắt gao từ lực lượng chức năng

Tối 14/6, tại khu vực đường tàu Phùng Hưng - Trần Phú, dòng du khách vẫn đổ về khu vực cafe đường tàu bất chấp lệnh cấm và các biện pháp kiểm tra gắt gao từ lực lượng chức năng

Đã sống hàng chục năm cạnh đường ray tàu hỏa, ông Hoàng Xuân Tỵ, cán bộ công nhân viên của ngành đường sắt đã về hưu phân trần: “Đến bây giờ số lượng khách nước ngoài họ đến càng ngày càng nhiều, chúng tôi cũng rất lo vì không gian hẹp, lượng khách đông, chúng tôi cũng có biết lịch trình tàu đi qua nhưng vẫn đảm bảo được là khi tàu đi qua thì đứng dẹp hết sang một bên, không để ai ra ngoài mà có từng người, từng nhà làm việc đó chứ không riêng ai. Đến giờ này tôi đã ở đây hơn 50 năm nhưng chưa xảy ra việc gì”.

Thế nhưng, chưa xảy ra tai nạn không có nghĩa là không xảy ra tai nạn. Vụ việc du khách nước ngoài suýt bị cuốn theo toa tàu vì mải quay clip vào tối 13/6 vừa qua hay cô gái lao ra giữa đường ray để tạo dáng chụp ảnh vào năm 2024 là hồi chuông cảnh báo, làm rõ nguy mất an toàn tại cà phê đường tàu.

Nhiều du khách vẫn cố tình vào khu vực đường ray để chụp ảnh bất chấp lệnh cấm. Lực lượng CSGT phải mời nhiều du khách ra khỏi vị trí nguy hiểm

Nhiều du khách vẫn cố tình vào khu vực đường ray để chụp ảnh bất chấp lệnh cấm. Lực lượng CSGT phải mời nhiều du khách ra khỏi vị trí nguy hiểm

Tối 14/6 vừa qua, khu vực đường sắt Phùng Hưng - Trần Phú lại tiếp tục chứng kiến tình trạng đông đúc người dân và du khách, chủ yếu là khách nước ngoài, đổ về tụ tập, chụp ảnh, uống cà phê ngay sát mép đường ray. Bất chấp các cảnh báo an toàn và quy định cấm hoạt động, nhiều hàng quán vẫn mở cửa lén lút, đặt ghế ngồi gần đường ray để phục vụ du khách.

Tổ công tác của Đội CSGT đường bộ số 1 (Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội) đã nhắc nhở và yêu cầu người dân, du khách rời khỏi khu vực nguy hiểm. Với các trường hợp cố tình nán lại hoặc tiếp tục kinh doanh trái phép, lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu ký cam kết không tái phạm.

Trung tá Nguyễn Thanh Hải, cán bộ Đội CSGT đường bộ số 1 cho biết: “Mặc dù thường xuyên cử cán bộ để ứng trực và tuyên truyền, thế nhưng nhiều người dân và du khách vẫn tìm mọi cách len lỏi để vào đi vào khu vực cấm, ảnh hưởng đến trật tự an toàn giao thông đường sắt. Để xử lý triệt để, cần thêm sự phối hợp của các đơn vị khác như ủy ban, lực lượng Công an khu vực để xử lý nghiêm hành vi lấn chiếm trật tự ATGT đường sắt. Cùng với đó là các công ty, doanh nghiệp có tour du lịch phố cổ thì cũng phải có trách nhiệm đối với các du khách không được đi vào khu vực cấm…”.

CSGT Hà Nội giải thích cho du khách nước ngoài về sự nguy hiểm của mô hình cafe đường tàu

CSGT Hà Nội giải thích cho du khách nước ngoài về sự nguy hiểm của mô hình cafe đường tàu

Đoạn phố đường tàu kéo dài từ Trần Phú tới Phùng Hưng dài khoảng 300m. Nhiều năm qua các cơ quan chức năng vẫn loay hoay tìm giải pháp ngăn chặn lấn chiếm hành lang đường sắt. Mỗi ngày, hàng trăm người vẫn vô tư đánh cược tính mạng của mình để trải nghiệm cảm giác lạ, đặt ra câu hỏi: đến bao giờ hành lang an toàn đường sắt mới thực sự được an toàn?

Café đường tàu có thể là điểm đến thú vị trong mắt nhiều du khách, nhưng không thể trở thành vùng cấm quản lý. Những trải nghiệm “giật gân” không thể là lý do để bất chấp mạng sống của chính mình và cộng đồng. Hà Nội cần xác định rõ, việc mạnh tay xử lý không nhằm triệt tiêu hoạt động kinh doanh mà là để bảo vệ hình ảnh một Thủ đô văn minh nơi an toàn luôn được đặt lên hàng đầu trong mọi trải nghiệm du lịch.

Hải Bằng/VOV-Giao thông

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/pho-ca-phe-duong-tau-net-doc-la-hay-moi-hoa-rinh-rap-post1207864.vov