Phố người Hàn đìu hiu, nhiều tiểu thương ngóng khách quốc tế

Sau đợt giãn cách vì dịch Covid-19 bùng phát, hoạt động kinh doanh, buôn bán trên địa bàn TP. HCM gặp nhiều ảnh hưởng. Trong đó, khu vực được mệnh danh là 'phố Hàn' cũng không ngoại lệ.

Theo ghi nhận của phóng viên báo Nhà báo & Công luận, khoảng 13h ngày 6/6, nhiều cơ sở kinh doanh trên đường Phạm Văn Nghị, Lê Văn Thiêm, Bùi Bằng Đoàn, Nguyễn Văn Linh (phường Tân Phong, quận 7, TP. HCM),… rơi vào không khí ảm đạm.

Bài liên quan

Phố người Nhật ở TP. HCM đìu hiu, mòn mỏi ngóng khách

Khung cảnh trái ngược ngày 6 Tết: Bến xe khách đìu hiu, đường cửa ngõ Thủ đô ùn tắc

Hà Nội: Các bến xe khách vắng vẻ, đìu hiu ngày cuối năm

Gốm sứ Bát Tràng đìu hiu, vắng khách tham quan mua hàng dịp cuối năm

Mặc dù TP. HCM đã mở cửa đón khách quốc tế, song, lượng khách tới đây vẫn chưa hồi phục được như trước.

Nơi này vốn tập trung nhiều người đến từ Hàn Quốc sinh sống, làm việc hoặc đi du lịch.

Tuy nhiên, có không ít cửa hàng phải đóng cửa im lìm, tiểu thương đành trả mặt bằng vì không thể cầm cự sau thời gian vắng khách.

Một số cửa hàng treo biển cho thuê mặt bằng, nhưng vẫn chưa có tín hiệu khả quan.

Đại diện một quán ăn tại đây cho biết: “Có đến 80% lượng khách thường xuyên của nhà hàng này là cộng đồng người Hàn Quốc. Buổi trưa và tối, khách đến rất đông, khách du lịch từ Hàn sang thường lui tới đây để ăn uống nhưng kể từ khi dịch Covid-19 xuất hiện lượng khách này đã giảm đi nhiều”.

Dù đưa ra nhiều phương án để thu hút khách hàng như giảm giá, tặng voucher,... nhà hàng tại đây vẫn khá vắng vẻ.

Không chỉ các quán ẩm thực, một số cửa hàng dịch vụ như bar, tiệm massage, dịch vụ làm đẹp... cũng đìu hiu khách đến.

Hàng loạt cửa hàng vẫn "cửa đóng, then cài".

Dù đã đến giờ ăn trưa, song, một số nhà hàng vẫn rơi vào tình trạng không có khách.

Một số người bán hàng rong cho biết, khi lượng khách du lịch tại đây giảm, họ cũng bị ảnh hưởng không ít. "Không có khách du lịch thì ai mua của chúng tôi. Bình thường họ đã ít mua rồi, do người ta chỉ thích ăn nhà hàng. Giờ không có khách du lịch nữa thì coi như ngồi ngóng cả ngày", ông Lê Hậu (ngụ quận 7) nói.

Một số khách du lịch trở lại Việt Nam chia sẻ: "Trước đây nơi này đông hơn nhiều, cứ tầm trưa hoặc tối thì mọi người thường ra các quán để ăn uống, vui chơi. Đợt dịch tôi có quay về nước, giờ trở lại thấy có vẻ như khách du lịch đã vơi dần đi. Hi vọng khu này sẽ lấy lại dáng vẻ đông đúc như trước".

Một số cửa hàng lên kế hoạch sửa sang, tân trang tiệm với hi vọng thu hút du khách.

Tình trạng vắng vẻ đã kéo dài từ sau giãn cách đến nay.

Trên tuyến đường Nguyễn Văn Linh, hàng loạt cơ sở kinh doanh cũng đang treo biển cho thuê mặt bằng.

"Hiện tại khách đến quán chỉ bằng 70% thời điểm trước dịch. Giờ Việt Nam đã mở cửa du lịch rồi, chúng tôi nghĩ có thể sắp tới sẽ khách du lịch sẽ tới nhiều hơn. Tuy nhiên, đó cũng chỉ là niềm hi vọng chứ chúng tôi cũng không dám chắc điều gì", một tiểu thương tại đây cho biết.

Thúy Vy

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/tp-hcm-pho-nguoi-han-diu-hiu-nhieu-tieu-thuong-ngong-khach-quoc-te-post197990.html