Phố Tây Bùi Viện, khu Thảo Điền ảm đạm dịp Halloween

Khác với không khí náo nhiệt mọi năm, khu Bùi Viện (quận 1) và Thảo Điền (TP Thủ Đức) dịp Halloween năm nay lại vắng vẻ lạ thường, hiếm người hóa trang xuống phố tiệc tùng.

Ngồi tại góc quán Twist Cafe & Bar (phường Thảo Điền, TP Thủ Đức), Mehdi vừa trò chuyện với bạn bè, vừa ngắm nhìn đường phố.

Suốt 3 năm sinh sống ở Việt Nam, chàng trai người Morocco chưa bao giờ thấy khu vực này lại vắng vẻ, ảm đạm tới vậy, dù mới chỉ 20h ngày 30/10.

"Tầm này năm ngoái, con đường này có đông người hóa trang xuống phố, thỏa sức tiệc tùng. Năm nay, do dịch bệnh nên hàng quán không trang trí đặc sắc nữa, cũng hiếm thấy ai tổ chức lễ hội", Mehdi chia sẻ.

 Một số bạn trẻ sử dụng vài món phụ kiện, đồ trang trí nhỏ tại Twist Cafe & Bar để chụp ảnh check-in dịp Halloween.

Một số bạn trẻ sử dụng vài món phụ kiện, đồ trang trí nhỏ tại Twist Cafe & Bar để chụp ảnh check-in dịp Halloween.

Dù tiếc nuối khi phố sá trầm hơn mọi năm, anh vẫn thấy may mắn vì được gặp gỡ bạn bè, ăn uống tại chỗ khi TP.HCM nới lỏng giãn cách.

“Dù chỉ được uống nước ngọt thay rượu, bia và phải về nhà lúc 21h, chúng tôi vẫn coi đây là buổi đi chơi Halloween đáng nhớ”, anh bật cười.

Không còn tiệc tùng, hóa trang

Theo ghi nhận của Zing, không khí lễ hội tại khu vực Thảo Điền không còn sôi động như thời điểm trước dịch, dù dịp Halloween cận kề.

Trên các tuyến phố lớn như Xuân Thủy, Quốc Hương, Nguyễn Văn Hưởng hoặc Thảo Điền, chỉ lác đác một vài cửa tiệm, nhà hàng đầu tư trang trí với bí ngô, mô hình ma quái.

Trong khi đó, hầu hết nơi khác chỉ đón Halloween bằng menu theo chủ đề kinh dị, với những chiếc bánh tạo hình bí ngô, phù thủy hoặc đồ uống có màu đỏ, đen.

Lác đác một vài cửa hàng ở Thảo Điền (TP Thủ Đức) trang trí theo chủ đề Halloween nhằm thu hút khách hàng, tạo không khí sau một thời gian dài nghỉ dịch.

Lác đác một vài cửa hàng ở Thảo Điền (TP Thủ Đức) trang trí theo chủ đề Halloween nhằm thu hút khách hàng, tạo không khí sau một thời gian dài nghỉ dịch.

Tại cửa hàng đồ chơi Kepi (đường Thảo Điền, TP Thủ Đức), một mô hình Thần Chết bơm khí khá nổi bật được dựng lên trước cửa ra vào. Bên trong, cửa hàng cũng bày bán nhiều phụ kiện trang trí, hóa trang như áo choàng phù thủy, đèn bí ngô...

Theo nhân viên, việc trang trí Halloween năm nay được thực hiện từ đầu tháng 10, ngay sau khi cửa hàng được mở cửa trở lại sau nhiều tháng giãn cách xã hội.

“Vào các dịp Halloween trước, cửa hàng đều trang trí theo chủ đề ma quái. Mỗi năm, chúng tôi lại có concept khác nhau, hầu hết gây được sự ấn tượng với khách hàng. Nhiều em nhỏ giật mình, òa khóc khi nhìn thấy mô hình của cửa hàng chúng tôi”, nhân viên chia sẻ.

Người này chia sẻ thêm không khí Halloween năm nay không sôi động như nhiều năm trước bởi ảnh hưởng của dịch bệnh. Khoảng 20h45, nhân viên đã thu dọn mô hình Thần Chết và đóng cửa ra về.

 Thanh Hải tiếc nuối khi không khí lễ hội ma năm nay ở nơi mình làm việc và khu vực Thảo Điền không nhiều hoạt động ăn mừng như thường niên.

Thanh Hải tiếc nuối khi không khí lễ hội ma năm nay ở nơi mình làm việc và khu vực Thảo Điền không nhiều hoạt động ăn mừng như thường niên.

Cửa hàng hoa Bamboo (đường Xuân Thủy, TP Thủ Đức) cũng là một trong số ít nơi có đầu tư trang trí dịp Halloween tại Thảo Điền. Trước mặt tiền cửa hàng, hàng chục mô hình bóng ma làm từ giấy được treo lơ lửng, cạnh đó là lưới nhện màu đen làm bằng dây thừng.

Theo nhân viên, đây là năm đầu tiên họ trang trí Halloween nhằm tạo không khí sôi động sau thời gian giãn cách xã hội, đồng thời gây ấn tượng với khách hàng.

“Hều hết mô hình trang trí đều do nhân viên chúng tôi tự làm từ giấy và sơn. Khu Thảo Điền có nhiều người nước ngoài sinh sống, chúng tôi mong muốn mang đến chút màu sắc lễ hội đế làm dãy phố sôi động hơn”, nhân viên cửa hàng nói.

Còn trong ký ức của Thanh Hải (sinh năm 1996), nhân viên tại Twist Cafe & Bar, con đường Xuân Thủy nói riêng và khu vực Thảo Điền nói chung từng rất náo nhiệt mỗi dịp Halloween, với nhiều hoạt động như hóa trang, tổ chức tiệc và check-in trước các mô hình trang trí.

Anh cho biết năm nay, không khí lễ hội ở khu vực này "gần như mất hút". Quán bar nơi anh làm việc cũng không trang trí hay tổ chức đêm hội hóa trang như thường lệ.

"Thời điểm trước, chúng tôi có nhiều hoạt động thú vị dịp Halloween vì đón nhiều khách nước ngoài. Tuy nhiên, chúng tôi chỉ mới mở bán trở lại từ đầu tháng, chỉ bán cà phê, nước ngọt và phải hạn chế lượng khách. Có lẽ, quán sẽ bỏ lỡ dịp Halloween năm nay", anh tiếc nuối.

Halloween "biến mất" ở Bùi Viện

Trong khi đó, không khí Halloween sôi động ở phố Tây Bùi Viện (quận 1) những năm trước dường như đã “biến mất”.

Dù là buổi tối cuối tuần, dọc tuyến phố từng sầm uất với hàng trăm nhà hàng, quán bar, chỉ có một vài nơi mở cửa, tiếp lượng khách thưa thớt đến ngồi ăn uống. Thậm chí, lượng nhân viên tại đây còn đông hơn khách hàng.

Nhiều nhà hàng, quán bar trên phố Bùi Viện vẫn đóng cửa, hoặc không trang trí cầu kỳ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Nhiều nhà hàng, quán bar trên phố Bùi Viện vẫn đóng cửa, hoặc không trang trí cầu kỳ do ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Phạm Phúc Hậu (sinh năm 2003), nhân viên quán bar Knock Knock, cho biết dù chỉ còn một ngày nữa đã đến Halloween, quán của anh vẫn chưa trang trí hay có kế hoạch chuẩn bị đặc biệt.

“Năm ngoái, khách đi chơi Halloween tại đây rất đông. Quán tôi khi đó 20 bàn đều kín khách, tính ra mỗi thời điểm đều chứa gần một trăm người. Năm nay, không khí ở đây rất ảm đạm, cả tối chỉ có vài khách đến ăn rồi đi nhanh”, Hậu chia sẻ.

 Phúc Hậu cho biết con đường này từng chật cứng người mặc đồ hóa trang, ăn mừng dịp Halloween các năm trước.

Phúc Hậu cho biết con đường này từng chật cứng người mặc đồ hóa trang, ăn mừng dịp Halloween các năm trước.

Ngồi thảnh thơi ăn tối trước cửa quán bar Phố Tây, Lê Thị Yến (sinh năm 1993), nhân viên của quán, cũng thở dài ngao ngán khi nhìn dòng người qua lại.

“Từ hôm được mở cửa bán hàng trở lại, quán chúng tôi ít khách lắm, tối cuối tuần cũng chỉ lác đác vài người đến ngồi ăn uống. Như trước đây, chúng tôi bận rộn làm việc, đâu có được ngồi yên thế này”, chị chia sẻ.

Trong hồi tưởng của Yến, Bùi Viện của dịp lễ hội Halloween năm 2020 đông đúc từ chiều cho đến quá nửa đêm.

Năm ngoái, lượng khách đến đây không còn nhiều người nước ngoài nữa, nhưng không khí hóa trang vẫn rất sôi động.

“Halloween không phải ngày lễ của người Việt nhưng các bạn trẻ đi chơi ngày này rất đông. Năm nay, ngày lễ cận kề mà vẫn vắng vẻ thế này, tôi sốt ruột lắm”, Yến nói.

Thục Hạnh - Trang Minh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/pho-tay-bui-vien-khu-thao-dien-am-dam-dip-halloween-post1274329.html