Phong trào hiến đất xây trường học, cơ sở hạ tầng ở A Dơi

A Dơi là một trong những xã vùng sâu, vùng xa của huyện Hướng Hóa với phần lớn là người đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống. Mặc dù điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn nhưng trong những năm qua, người dân nơi đây đã tích cực tham gia phong trào hiến đất xây dựng các công trình giáo dục, cơ sở hạ tầng, góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

 Trường Mầm non thôn Prin được xây dựng trên diện tích đất do người dân hiến tặng

Trường Mầm non thôn Prin được xây dựng trên diện tích đất do người dân hiến tặng

Một ngày đầu tháng 9, trong không khí rộn ràng của năm học mới, ông Hồ Ngỡ (57 tuổi) ở thôn Prin, xã A Dơi dẫn chúng tôi đến thăm Trường Mầm non Prin khang trang, sạch sẽ. Trường Mầm non thôn Prin được đưa vào sử dụng hơn 2 năm nay. Người hiến đất để có mặt bằng xây trường mới là Bí thư chi bộ Hồ Ngỡ. Nêu cao vai trò là người đứng đầu chi bộ nên khi hay tin chính quyền địa phương xây trường mầm non cho con em trong thôn được đi học thuận tiện hơn, ông Hồ Ngỡ không ngần ngại hiến khoảng 800m2 đất của gia đình. Với ông, không niềm vui nào sánh bằng khi được nhìn các cháu mỗi ngày học hành trong ngôi trường mới khang trang, sạch sẽ. Ông Hồ Ngỡ chia sẻ: “Các cháu nhỏ đi học xa, trời nắng thì gió bụi mịt mù, trời mưa thì đường sá lầy lội, còn phải ngồi học trong phòng học mượn của nhà sinh hoạt cộng đồng thôn rất cực khổ. Tôi đã hiến khoảng 800m2 đất của gia đình để chính quyền địa phương xây dựng trường mầm non cho các cháu yên tâm học hành. Giờ con cháu trong thôn không phải đi xa để học nữa, cha mẹ cũng yên tâm lên nương lên rẫy. Mình là đảng viên mà, phải cống hiến cho quê hương chứ”.

Mừng vui khi thấy các em học sinh chơi đùa trong ngôi trường mới, cô giáo Hồ Thị Nhung chia sẻ: “Nhờ có ông Hồ Ngỡ mà chúng tôi không còn mượn nhà sinh hoạt cộng đồng thôn để dạy học nữa. Có trường mới, các em học sinh được ngồi học thoải mái trong phòng học kiên cố, sạch sẽ, mát mẻ vào mùa hè, ấm áp trong mùa đông, nhờ vậy, việc dạy và học của cô và trò đều thuận lợi hơn”.

Không chỉ có ông Hồ Ngỡ, ở thôn Prin còn có ông Hồ Phúc Yên (65 tuổi) tự nguyện hiến hơn 1.000m2 đất để chính quyền địa phương có mặt bằng xây dựng trụ sở UBND xã. Ông Hồ Phúc Yên nguyên là Bí thư Đảng ủy xã A Dơi. Ông Yên nói: “Là đảng viên thì không có lí do gì không đóng góp một phần công sức của mình để làm đẹp thêm cho quê hương. Khi được vận động hiến đất để xây dựng trụ sở UBND xã mới, gia đình tôi quyết định hiến hơn 1.000m2 đất. Ban đầu, người thân trong nhà cũng có ý kiến không đồng thuận, hơn 1.000m2 đất chứ có ít đâu. Thế nhưng, qua quá trình thuyết phục, mọi người cũng dần hiểu ra rằng mình hiến đất cho địa phương xây dựng thì thôn mình, xã mình ngày càng đẹp hơn, người dân đi lại giao dịch thuận tiện và đỡ vất vả hơn trước”.

Nhờ tinh thần đi đầu trong phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới của các ông Hồ Ngỡ, Hồ Phúc Yên mà đến nay, trong 10 thôn bản của xã A Dơi có nhiều gia đình tự nguyện hiến đất để làm đường, xây trường. Chủ tịch UBND xã A Dơi Hồ Xa Cách cho biết, Hồ Ngỡ, Hồ Phúc Yên là 2 tấm gương điển hình trong việc hiến đất để xây dựng những công trình dân sinh, đường giao thông nông thôn, phục vụ cộng đồng. Từ đó, nhiều hộ gia đình khác học tập làm theo, điển hình như hộ ông Hồ Lừng và Pả Tà Khử ở thôn Prin mỗi người hiến gần 500 m2 đất để xây dựng trường mầm non xã; hộ ông Hồ Pa Dóc ở thôn A Dơi Cô hiến hơn 500m2 đất để xây dựng trường mầm non thôn. Trong xã cũng có nhiều cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen vì có nhiều đóng góp trong phong trào xây dựng nông thôn mới. “Phong trào hiến đất xây dựng nông thôn mới được khởi phát ở A Dơi từ năm 2011 và đến nay đã trở thành điểm sáng khi người dân trong xã đã tự nguyện hiến trên 5.000m2 đất khi được chính quyền địa phương vận động. Đến thời điểm hiện tại, xã A Dơi đã đạt 11 tiêu chí và đang nỗ lực hoàn thành 8 tiêu chí còn lại. Đối với tiêu chí giao thông, trong 2 năm vừa qua, xã được đầu tư xây dựng 70-80% hệ thống đường giao thông và đang tiếp tục tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, hiến cây cùng chung tay xây dựng nông thôn mới”, ông Hồ Xa Cách nói.

Phó Bí thư Đảng ủy xã A Dơi Đoàn Hoàng Nam cho biết thêm: “Hiến đất để xây trường học, phát triển giao thông nông thôn cùng nhiều công trình phúc lợi khác đã trở thành phong trào lan rộng tại xã A Dơi. Những ngôi trường khang trang được xây mới, những con đường của thôn bản được mở rộng, trẻ em được đến trường, người dân đi lại đỡ khó khăn vất vả, đó chính là kết quả của sự đồng long, đồng sức của người dân toàn xã cùng nhau xây dựng cuộc sống tốt đẹp hơn. Đặc biệt, nhờ vào sự gương mẫu đi đầu của các đảng viên trong xã nên người dân noi gương học tập làm theo. Thời gian tới, Đảng ủy xã tiếp tục chỉ đạo, lãnh đạo Mặt trận, các đoàn thể vận động nhân dân tiếp tục hiến đất xây dựng nông thôn mới để cơ sở hạ tầng của địa phương ngày càng phát triển, qua đó dần cải thiện chất lượng cuộc sống cho người dân”.

Trần Tuyền

Nguồn Quảng Trị: http://www.baoquangtri.vn/default.aspx?tabid=73&modid=420&itemid=142361