Phụ huynh chắp tay đọc tên, số báo danh sĩ tử trước cổng trường cầu mong con thi tốt

14h20 chiều 28/6, các thí sinh đã bắt đầu bước vào thi môn cuối cùng của Kỳ thi THPT năm 2024. Sau khi các thí sinh vào phòng thi, phụ huynh vẫn ngồi 'trông ngóng' con ngoài cổng trường, có người còn chắp tay cầu khấn mong con sẽ tự tin làm bài tốt.

Theo đó, vào chiều 28/6, hơn 1 triệu thí sinh bước vào bài thi cuối cùng của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 – môn ngoại ngữ. Thí sinh được quyền đăng ký thi trong 7 ngoại ngữ: Anh, Đức, Pháp, Nhật, Trung, Hàn, Nga.

 Ghi nhận của PV, tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), 14h chiều, các thí sinh đã di chuyển vào điểm trường thi.

Ghi nhận của PV, tại điểm thi trường THPT Trần Phú (Hoàn Kiếm, Hà Nội), 14h chiều, các thí sinh đã di chuyển vào điểm trường thi.

 Theo số liệu của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có xấp xỉ 67.000 thí sinh đăng ký miễn bài thi ngoại ngữ tốt nghiệp do có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; trong đó Hà Nội có số lượng nhiều thí sinh đăng ký miễn thi nhất (gần 21.000 em).

Theo số liệu của Ban Chỉ đạo thi quốc gia, tại kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024, cả nước có xấp xỉ 67.000 thí sinh đăng ký miễn bài thi ngoại ngữ tốt nghiệp do có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế; trong đó Hà Nội có số lượng nhiều thí sinh đăng ký miễn thi nhất (gần 21.000 em).

 Thí sinh có thể đăng ký 1 trong 7 ngoại ngữ gồm các tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga, Trung.

Thí sinh có thể đăng ký 1 trong 7 ngoại ngữ gồm các tiếng: Anh, Pháp, Đức, Nhật, Hàn, Nga, Trung.

 Sau khi các thí sinh vào phòng thi, phụ huynh lại ngồi quanh điểm trường thi mong "ngóng" con, hi vọng sẽ làm tốt bài thi cuối cùng này.

Sau khi các thí sinh vào phòng thi, phụ huynh lại ngồi quanh điểm trường thi mong "ngóng" con, hi vọng sẽ làm tốt bài thi cuối cùng này.

 Đứng chắp tay cầu mong cho con thi tốt trước điểm trường, chị Lê Thị Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói: Cách đây 3 năm trước, cháu thi lớp 9 lên 10, tôi cũng đứng trước điểm thi cầu nguyện và cháu đã đỗ vào trường cấp 3 đúng nguyện vọng. Lần này, tôi cũng đứng trước điểm trường thi để cầu nguyện cháu tự tin, vững vàng làm tốt bài thi của mình.

Đứng chắp tay cầu mong cho con thi tốt trước điểm trường, chị Lê Thị Mai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) nói: Cách đây 3 năm trước, cháu thi lớp 9 lên 10, tôi cũng đứng trước điểm thi cầu nguyện và cháu đã đỗ vào trường cấp 3 đúng nguyện vọng. Lần này, tôi cũng đứng trước điểm trường thi để cầu nguyện cháu tự tin, vững vàng làm tốt bài thi của mình.

 “Hai ngày nay, vào 4h sáng tôi đều dậy nấu cháo đỗ xanh cho cháu ăn trước khi đi thi. Sau khi cháu vào phòng thi, tôi thường đứng trước cổng trường khấn cầu cho cháu, đọc rõ tên họ, số báo danh mong cháu tự tin, thi đạt kết quả cao.” – chị Mai nói.

“Hai ngày nay, vào 4h sáng tôi đều dậy nấu cháo đỗ xanh cho cháu ăn trước khi đi thi. Sau khi cháu vào phòng thi, tôi thường đứng trước cổng trường khấn cầu cho cháu, đọc rõ tên họ, số báo danh mong cháu tự tin, thi đạt kết quả cao.” – chị Mai nói.

 Khác với tâm trạng của các phụ huynh khác, chị Nguyễn Hoài Thu trong lúc chờ đợi cháu thi đã mở máy tính ra làm việc. Chị Thu nói: “Môn cháu yếu nhất là Ngữ Văn thì đã thi xong, chiều nay là môn thế mạnh của cháu, nên tôi cũng không quá lo lắng. Do làm công việc về xuất nhập khẩu hàng hóa, làm online nên cũng tranh thủ thời gian hoàn thành nốt khi chờ cháu thi.”

Khác với tâm trạng của các phụ huynh khác, chị Nguyễn Hoài Thu trong lúc chờ đợi cháu thi đã mở máy tính ra làm việc. Chị Thu nói: “Môn cháu yếu nhất là Ngữ Văn thì đã thi xong, chiều nay là môn thế mạnh của cháu, nên tôi cũng không quá lo lắng. Do làm công việc về xuất nhập khẩu hàng hóa, làm online nên cũng tranh thủ thời gian hoàn thành nốt khi chờ cháu thi.”

Quang Hùng

Nguồn Công Luận: https://congluan.vn/phu-huynh-chap-tay-doc-ten-so-bao-danh-si-tu-truoc-cong-truong-cau-mong-con-thi-tot-post301523.html