Phụ huynh đội mưa, hồi hộp chờ đón sĩ thử thi môn năng khiếu
Đề thi vẽ trang trí màu năm nay chủ đề về An toàn thực phẩm với họa tiết trang trí: 'rau củ quả', đề bài tương đối dễ và vừa sức với bọn em, 1 trong 3 thí sinh làm bài xong đầu tiên hào hứng cho hay.

Phụ huynh đội mưa đợi con thi môn năng khiếu trước Đại học Kiến trúc TP.HCM lúc 11giờ trưa.

Khi đồng hồ điểm 12 giờ, các cánh cửa phòng thi bắt đầu mở ra. Những gương mặt trẻ hân hoan pha chút mệt mỏi, tay xách nách mang hộp bút màu, cọ vẽ, màu nước bước vội ra cổng.

Phụ huynh vội vã gọi tên con, che dù đón lấy, hỏi han trong niềm vui lẫn hồi hộp.
Trưa 7/6/2025, dưới cơn mưa lất phất đầu mùa, hàng chục phụ huynh vẫn kiên nhẫn đứng chờ trước cổng Trường Đại học Kiến trúc TP.HCM, nơi đang diễn ra kỳ thi môn năng khiếu dành cho các thí sinh dự tuyển vào ngành thiết kế, kiến trúc và mỹ thuật năm 2025.


Từ sáng sớm, khu vực trước cổng trường trên đường Nguyễn Đình Chiểu (quận 3) đã tấp nập thí sinh và phụ huynh. Đến gần trưa, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Nhiều phụ huynh không mang theo dù, áo mưa vẫn đứng chờ con, gương mặt lo lắng lẫn hồi hộp.

“Mình xí chỗ ngồi đây đợi con thi từ sáng tới giờ, dù trời mưa cũng không dám đi đâu sợ lát con ra tìm không thấy. Cháu nó thi tới 12 giờ trưa mới xong,” anh Vũ Thế Tài (ngụ phường Bàn Cờ, quận 3) chia sẻ khi đang đứng nép dưới mái hiên đối diện trường.
Anh cho biết, để chuẩn bị vào trường đại học Kiến trúc Tp.hcm con gái mình đã ôn vẽ suốt hơn nửa năm qua để chuẩn bị cho kỳ thi này.
Chủ đề bài thi vẽ “Rau củ quả” gần gũi, vừa sức
Theo ghi nhận, đề thi môn năng khiếu năm nay tại Đại học Kiến trúc TP.HCM nội dung: Kết hợp hình tượng "Rau củ quả" làm họa tiết chính vẽ trang trí mặt trước túi xách với chủ đề an toàn thực phẩm.
Yêu cầu thí sinh dựng hình đúng kích thước, hình tượng phù hợp với chủ đề, thể hiện khả năng quan sát, bố cục và xử lý màu sắc hài hòa. Nhiều thí sinh đánh giá đây là đề bài “dễ thở”, không quá bất ngờ.

Một trong 3 thí sinh đầu tiên hoàn thành bài thi vẽ sáng nay, được các anh chị tình nguyện viên nhiệt liệt vỗ tay cổ vũ chúc mừng.
“Em thấy đề năm nay khá ổn, không đánh đố. Bọn em được vẽ một bố cục tự chọn từ các loại rau củ được bày sẵn, rồi thể hiện bằng chì và màu nước trang trí. Bài thi vừa sức với những gì đã ôn tập,” bạn Khánh Tâm, một trong ba thí sinh rời phòng thi sớm nhất cho biết.
Khánh Tâm thi vào ngành Thiết kế Đồ họa, cho hay em đã luyện vẽ tĩnh vật hơn 8 tháng tại một trung tâm luyện thi năng khiếu ở quận BÌnh Thạnh, “Hôm nay em tự tin làm bài tốt. Em vẽ bố cục có hoa lá và cây trái – nhìn đơn giản nhưng tạo hình bắt mắt,” Tâm nói.

Không khí bên ngoài trường yhi dù có phần căng thẳng, vẫn ánh lên ánh mắt hy vọng của nhiều phụ huynh – các bậc làm cha mẹ kỳ vọng con em thi tốt vào kỳ thi quan trọng này.
Nhiều người tranh thủ trao đổi với nhau kinh nghiệm ôn luyện, hỏi thăm về các ngành hot, học phí, cơ hội việc làm sau khi tốt nghiệp.

Bà Nguyễn Thị Ánh Hồng (Củ Chi) có con gái thi ngành Kiến trúc, chia sẻ: “Nó đam mê vẽ từ nhỏ, học vẽ từ năm lớp 10. Gia đình mong cháu đậu đúng nguyện vọng để được làm nghề mình thích.”
Kỳ thi năng khiếu tại Đại học Kiến trúc TP.HCM là một phần quan trọng trong tổ hợp xét tuyển vào các ngành đặc thù, bên cạnh các môn văn hóa như Toán, Văn, Vẽ mỹ thuật. Mỗi năm, kỳ thi thu hút hàng ngàn thí sinh từ khắp các tỉnh, thành trong cả nước về tham dự.

Theo cán bộ tuyển sinh nhà trường, buổi thi sáng nay diễn ra nghiêm túc, đúng quy chế, không có trường hợp vi phạm. Các thí sinh làm bài trong thời gian 3 tiếng trong buổi sáng đến 12 giờ trưa, với sự giám sát chặt chẽ của các cán bộ coi thi.

Dự kiến kết quả bài thi năng khiếu sẽ được công bố vào cuối tháng 6, kết hợp cùng điểm thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển đại học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
Cơn mưa nhẹ đã ngừng, mặt đường ẩm ướt nhưng lòng người như ấm lại. Thêm một chặng đường đã qua, và giấc mơ bước vào giảng đường Kiến trúc đang dần đến gần hơn với những cô cậu học trò đam mê bộ môn nghệ thuật...