Phụ nữ tiếp sức cho người dân về quê tránh dịch

Phụ nữ Công an tỉnh phát cơm miễn phí cho người đi đường trên quốc lộ 1. Ảnh: ÁI NGỌC

Trong những ngày dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, lượng người lao động các tỉnh phía Nam trở về quê ngày càng đông. Trong câu chuyện sẻ chia ấm nghĩa đồng bào của các tổ chức, cá nhân chung tay tiếp sức cho người dân trên hành trình về quê nhà tránh dịch, có sự góp sức không nhỏ của phụ nữ Phú Yên.

Những suất cơm nghĩa tình

Những ngày qua, mỗi ngày có hàng trăm người chia làm nhiều đoàn ở các tỉnh phía Nam đi xe máy trên quốc lộ 1 ngang qua địa phận Phú Yên để về quê tránh dịch. Phần lớn trong số họ là những người lao động tự do vào miền Nam mưu sinh. Dịch COVID-19 khiến những ngày dài không có thu nhập, lại nơm nớp nỗi lo dịch bệnh, khiến họ phải quay về quê nhà.

Trong dòng người khăn gói đồ đạc đi xe máy về quê, anh Trần Văn Thể làm nghề phụ hồ quê ở Yên Thành, Nghệ An cho biết, lúc đầu anh tưởng sớm hết dịch nên ở lại TP Hồ Chí Minh với hy vọng sẽ đi làm lại, nhưng tình hình dịch bệnh ở đây căng quá, gần 2 tháng nay anh không có việc làm, không có tiền trả nhà trọ nên đành về quê. Đi xe máy trong suốt chặng đường dài mệt nhoài, phờ phạc, hàng quán nhiều nơi đóng cửa, vì vậy khi đi qua địa phận Phú Yên cũng như một số địa phương khác được tặng cơm, nước uống miễn phí, anh Thể và nhiều người trong đoàn không khỏi xúc động. Anh Thể thổ lộ: “Trong lúc khó khăn được nhận đồ ăn, nước uống, cơm miễn phí như thế này, tôi cảm kích vô cùng. Chúng tôi rất biết ơn sự giúp đỡ của Phú Yên cũng như các địa phương khác”.

Những ngày chống dịch khó khăn, cùng với việc góp sức cùng các lực lượng tuyến đầu tham gia phòng chống dịch, lực lượng công an Phú Yên nói chung và phụ nữ công an nói riêng đã có nhiều việc làm ấm áp, nghĩa tình như: cung cấp nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân nghèo, tặng cơm miễn phí cho người dân đi qua địa phận Phú Yên. Hàng ngày, các cán bộ, hội viên phụ nữ Công an tỉnh phối hợp với các nhà hảo tâm tất bật vào bếp từ sớm chuẩn bị nấu nướng, phân chia từng khẩu phần ăn cho vào hộp cùng với nước uống bỏ vào từng chiếc túi ni lông để gửi tặng cho người đi đường. Đứng bên đường dưới tiết trời nóng bức để phát cơm, ai cũng thấm mệt nhưng cảm thấy ấm lòng khi biết những hộp cơm nóng hổi đảm bảo dinh dưỡng của mình giúp cho bà con vững tay lái trên suốt hành trình dài hồi hương. Chủ tịch Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lê Thị Ái Ngọc cho biết: “Từ ngày 28/7-2/8, Hội Phụ nữ Công an tỉnh tổ chức nấu, tặng mỗi ngày hơn 300 suất cơm, 300 suất bánh bao, 600 chai nước suối để hỗ trợ cho người dân trên đường về lại quê hương đi trên quốc lộ 1 qua địa phận Phú Yên...”.

Lan tỏa yêu thương

Thấu hiểu được những khó khăn, vất vả của người dân ở các tỉnh, thành phía Nam trên hành trình về quê, nhất là trong những ngày TP Hồ Chí Minh và nhiều địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Chính phủ, trên dọc quốc lộ 1 đi qua địa phận TX Đông Hòa, Ủy ban MTTQ, Hội LHPN cùng với các hội, đoàn thể ở đây hỗ trợ nước uống đóng chai miễn phí cho người dân; Hội LHPN huyện Tuy An phối hợp cùng nhóm thiện nguyện Hồng Nhựt, nhóm sư cô Diệu Hoa chùa Cảnh Phước, Câu lạc bộ Nữ tiểu thương thị trấn Chí Thạnh, phụ nữ xã An Chấn… chung tay góp sức nấu hơn 9.500 suất cơm. Ngoài những suất cơm, người đi đường còn nhận được nước uống, nước sả gừng để tăng sức đề kháng cùng với sữa, bánh mì, bánh bao, cháo… khi đi ngang qua địa phận Tuy An.

Không chỉ có huyện Tuy An, Hội LHPN TX Đông Hòa, Hội LHPN TX Sông Cầu cũng góp sức tham gia thành lập 14 điểm 0 đồng dọc quốc lộ 1 để hỗ trợ, tiếp tế kịp thời đồ ăn, nước uống cả ngày lẫn đêm cho dòng người hồi hương. Chị Lê Thị Hồng Thủy ở phường Xuân Đài (TX Sông Cầu) tâm sự: “Trong lúc dịch bệnh, biết được nhiều bà con lâm vào cảnh khó khăn, cơ cực, mình thấy xót lòng. Họ cũng như người thân của mình vậy. Vì vậy, hội phụ nữ chúng tôi vận động các nhà hảo tâm, bà con lân cận trong thôn, trong xã ai có gì ủng hộ nấy, có chị góp mớ rau, quả mướp trong vườn, chị thì góp vài ký gạo, đậu phộng; người thì góp công vào bếp phụ nấu ăn giúp người qua đường có bữa cơm lót dạ. Chia sẻ, giúp được chút gì cho bà con, mình mừng chút đó”. Trong quá trình nhận đồ ăn, nước uống, chị Thủy và mọi người hướng dẫn bà con rửa tay sát khuẩn, đứng cách nhau 2m để đảm bảo vệ sinh và giữ khoảng cách an toàn thực hiện nghiêm túc việc phòng chống dịch theo quy định.

Trong lúc dịch bệnh, biết được nhiều bà con lâm vào cảnh khó khăn, cơ cực, mình thấy xót lòng. Họ cũng như người thân của mình vậy. Vì vậy, hội phụ nữ chúng tôi vận động các nhà hảo tâm, bà con lân cận trong thôn, trong xã ai có gì ủng hộ nấy, có chị góp mớ rau, quả mướp trong vườn, chị thì góp vài ký gạo, đậu phộng; người thì góp công vào bếp phụ nấu ăn giúp người qua đường có bữa cơm lót dạ. Chia sẻ, giúp được chút gì cho bà con là mình mừng chút đó.

Chị Lê Thị Hồng Thủy ở phường Xuân Đài, TX Sông Cầu

NGỌC DUNG

Nguồn Phú Yên: http://www.baophuyen.com.vn/141/262075/phu-nu-tiep-suc-cho-nguoi-dan-ve-que-tranh-dich.html