Phu quân tân Thủ tướng Nhật Bản: 'Tôi sẽ là một người chồng thầm lặng'
Phu quân của nữ Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi cho biết ông mong muốn hỗ trợ vợ mình một cách thầm lặng và nấu ăn cho bà, thay vì xuất hiện nhiều trước công chúng.
Theo Japan Times, việc bà Sanae Takaichi được bầu làm nữ Thủ tướng đầu tiên trong lịch sử Nhật Bản vào ngày 21/10 đã thu hút sự chú ý không chỉ về chính sách và quan điểm của bà, mà còn về người bạn đời – ông Taku Yamamoto, 73 tuổi. Ông là người đàn ông đầu tiên đảm nhiệm vai trò Phu quân của một Thủ tướng Nhật Bản, hay còn được truyền thông gọi là “Đệ nhất Phu quân”.
Chia sẻ với truyền thông qua điện thoại ngày 21/10, ông Taku Yamamoto bày tỏ sự nhẹ nhõm và vui mừng trước chiến thắng của vợ. Ông cho biết hai người sẽ quan tâm hơn đến sức khỏe của nhau. “Tôi sẽ hỗ trợ cô ấy như một ‘người chồng thầm lặng’,” ông Yamamoto nói.
Trả lời Đài truyền hình Fukui, ông Yamamoto cho rằng: “Khác với phương Tây, tại Nhật Bản, việc người bạn đời giữ kín hình ảnh trước công chúng là điều nên làm. Tôi muốn hỗ trợ vững chắc với vai trò là một ‘người chồng thầm lặng’ để đảm bảo rằng sự hiện diện của mình không trở thành chướng ngại”.

Cựu nghị sĩ Nhật Bản Taku Yamamoto. Ảnh: JIJI
Ông Yamamoto là một cựu nghị sĩ kỳ cựu, từng có 8 nhiệm kỳ tại Hạ viện Nhật Bản kể từ khi lần đầu tiên được bầu vào năm 1990. Cả ông và bà Takaichi đều là thành viên thuộc phe do cựu Thủ tướng Yoshiro Mori dẫn dắt trong nội bộ đảng Dân chủ Tự do (LDP).
Năm 2004, sau khi bà Takaichi mất ghế tại Hạ viện, ông Yamamoto đã ngỏ lời cầu hôn qua điện thoại: “Anh có thể nấu cho em những bữa ăn ngon cả đời vì anh có bằng đầu bếp”. Hai người đã kết hôn cùng năm và trở thành cặp đôi cùng là nghị sĩ sau khi bà Takaichi giành lại ghế trong cuộc bầu cử Hạ viện năm 2005.
Tuy nhiên, đến năm 2017, cặp đôi ly hôn với lý do khác biệt quan điểm chính trị. Dù vậy, ông Yamamoto vẫn ủng hộ bà Takaichi trong cuộc tranh cử chức Chủ tịch LDP năm 2021. Sau khi ông thất cử trong cuộc tổng tuyển cử diễn ra sau đó, hai người tái hôn. Cả hai đã chơi oẳn tù tì để quyết định lấy họ nào khi đăng ký kết hôn và kết quả là chọn họ Takaichi.
Hiện vợ chồng bà Takaichi sống trong khu nhà dành cho nghị sĩ Hạ viện tại quận Akasaka, Tokyo. Biết bà Takaichi không giỏi nấu ăn, ông Yamamoto từng nói với vợ: “Nhà bếp là lãnh địa của anh, em không cần phải vào”. Ông cũng chia sẻ rằng ông muốn sử dụng kinh nghiệm chính trị để hỗ trợ bà, đồng thời chăm lo cho bà qua những bữa ăn hằng ngày.
Năm 2025, ông Yamamoto bị đột quỵ và sau đó được chẩn đoán mắc ung thư tuyến tiền liệt. Bà Takaichi hiện là người trực tiếp hỗ trợ quá trình phục hồi chức năng của chồng.
Ông Yamamoto sinh ra tại thành phố Sabae, tỉnh Fukui. Cha ông từng là thị trưởng thành phố. Ông có 3 người con với người vợ trước, trong đó con trai cả là Ken Yamamoto hiện là nghị sĩ Hội đồng tỉnh Fukui.