Phúc Hòa: Ổi hồi sinh sau lũ, cho mùa quả ngọt
BẮC NINH- Bão số 11 xảy ra vào tháng 10/2025 khiến xã Phúc Hòa có gần 100 ha ổi bị ảnh hưởng, thiệt hại nặng. Ngay khi bão tan, lũ rút, xã đã chỉ đạo khẩn các cơ quan chuyên môn hướng dẫn người dân tập trung khôi phục sản xuất. Nhờ vậy, đến nay vùng ổi đã hồi sinh, cho thu quả đúng dịp Tết, mang lại niềm vui cho bà con trong vùng.
Dịp này, về xã Phúc Hòa, dọc một số tuyến đường bê tông uốn lượn phẳng phiu là những vườn ổi xanh mướt, cây nào cây nấy sai quả, tô điểm thêm cho làng quê vốn thanh bình, trù phú. Khung cảnh này khiến nhiều người không thể hình dung được chính nơi đây từng oằn mình chống chọi với trận lũ lịch sử vào tháng 10/2025.

Những vườn ổi sai quả mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân Phúc Hòa.
Người dân vẫn còn bàng hoàng khi nhắc lại bởi chưa bao giờ Phúc Hòa chứng kiến cảnh nước lũ dâng cao, tràn từ sông vào đồng, rồi ngập cả vườn như năm nay. Bà Giáp Thị Thảo, thôn Quất Du 2, năm nay hơn 60 tuổi vẫn nhớ như in: “Lũ về, ruộng đồng trắng băng, mênh mông nước. Nhà tôi có hơn 3 sào ổi cũng ngập thỏm. Toàn bộ hoa, quả non rụng hết, có cây chết không thể hồi phục được”.
Theo lời bà Thảo, bao năm qua, sau khi mùa vải, mùa nhãn kết thúc, bà con Phúc Hòa bắt đầu bước vào vụ thu hoạch ổi, tầm khoảng tháng 10, tháng 11 dương lịch. Đây cũng là thời điểm tiêu thụ ổi thuận lợi bởi không phải cạnh tranh nhiều với các loại quả khác nên nông sản thường được giá. Thế nhưng, trận mưa bão vừa qua đã khiến người trồng ổi thất thu nặng nề. Khi nước lũ rút, gia đình bà bắt tay ngay vào việc phục hồi vườn, vệ sinh từng gốc cây, dựng lại những cây bị đổ, cắt tỉa cành gãy, tạo tán; khơi thông mương thoát nước, bón thêm phân hữu cơ hoai mục kết hợp với phân bón lá để tăng sức đề kháng cho cây. Nhờ sự kiên trì, chăm chút ấy, vườn ổi từng ngày nảy chồi mới, xanh tốt trở lại, đơm hoa, kết trái, bắt đầu cho thu hoạch từ cuối tháng 12/2025 đến Tết Nguyên đán, giúp gia đình bà có nguồn thu trang trải cuộc sống.

Cán bộ Phòng Kinh tế xã Phúc Hòa (bên trái) hướng dẫn người dân thôn Trung chăm sóc ổi.
Cùng với thôn Quất Du 2, ổi cũng được trồng nhiều tại thôn Trung. Cả cánh đồng trước đó trồng màu đã được bà con chuyển đổi sang trồng ổi. Có vườn trồng được 3-4 năm, vườn thì 7-8 năm và có vườn vừa mới được trồng lại do cây cũ không thể hồi phục, đang được bà con nâng niu chăm sóc, từng chồi non, lộc mới vươn lên xanh biếc.
Khu đồng có hệ thống kênh mương, đường nội đồng bao quanh, tiện cho khâu chăm sóc, thu hoạch. Dưới nắng đông hanh hao, người chăm sóc, người hái ổi rộn ràng. Gia đình chị Dương Thị Quyên, hộ dân trong thôn hiện có hơn 2 mẫu ổi, nhờ được chăm sóc đúng kỹ thuật, kịp thời sau úng ngập nên vườn cây đang xanh tốt, trĩu quả. Trung bình cứ 4-5 ngày, chị lại thu về khoảng 2 tạ ổi, giá dao động từ 20-30 nghìn đồng/kg. Mỗi đợt thu hoạch chị thu về gần chục triệu đồng. Ổi mùa này ngon ngọt, giòn nên được khách hàng ưa chuộng, thương nhân ở nhiều nơi về đây thu mua.
Theo thống kê của Phòng Kinh tế xã Phúc Hòa, toàn xã có gần 180 ha ổi, tập trung ở các thôn Trung, Quất Du 2, Lân Thịnh, Hòa Minh… Do ảnh hưởng nặng nề của mưa bão, toàn xã có tới gần 100 ha ổi bị tác động, trong đó hơn 90 ha ngập sâu trong nước lũ.
Ông Nguyễn Biên Thùy, Phó Chủ tịch UBND xã thông tin, ngay sau khi lũ rút, xã đã khẩn trương chỉ đạo các biện pháp khắc phục. Phúc Hòa vốn nổi tiếng với những cây ăn quả chủ lực như vải thiều và ổi- những loại cây mang lại nguồn thu nhập cao, gắn bó mật thiết với đời sống người dân địa phương. Vì vậy, bên cạnh việc hỗ trợ trước mắt để người dân yên tâm ổn định cuộc sống, xã tập trung mọi nguồn lực khôi phục sản xuất, rà soát toàn bộ diện tích bị ảnh hưởng, hướng dẫn chi tiết chăm sóc từng loại cây trồng. Cùng đó, hỗ trợ thiệt hại cho bà con theo quy định. Với sự vào cuộc tích cực của cả hệ thống chính trị, đến nay mùa quả ngọt lại về trên quê hương Phúc Hòa, mang niềm vui cho bà con trong vùng.

Người dân chăm sóc vườn ổi trồng lại sau lũ.
Những năm qua, cây ổi đã bén rễ và ngày càng mở rộng tại địa bàn xã. Do có hiệu quả kinh tế cao, điều kiện chăm sóc không quá khắt khe nên được người dân không chỉ trồng trên đồi mà trồng ngay cả ruộng khi thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Người dân nơi đây không ngừng chăm sóc vườn cây, từng bước cải tiến kỹ thuật để nâng cao chất lượng sản phẩm. Khi quả ổi mới chỉ nhỏ bằng ngón tay, bà con đã tỉ mỉ tiến hành bọc quả, vừa ngăn sâu gặm, ruồi châm, vừa giữ cho vỏ quả không bị rám nắng, bảo đảm mã đẹp. Chính sự cần mẫn và khéo léo ấy đã giúp những trái ổi Phúc Hòa luôn giòn ngọt, bóng mịn, trở thành nguồn thu nhập ổn định cho người nông dân. Mỗi năm sản lượng ước đạt 8.500 tấn, doanh thu hơn 100 tỷ đồng.
Tết đang đến gần, bà con khắp làng trên, xóm dưới ở xã Phúc Hòa tất bật thu hoạch ổi sau những vất vả, mất mát do lũ. Dù sản lượng không được như mong muốn nhưng niềm vui vẫn ánh lên trong từng nụ cười của người làm vườn bởi công sức khôi phục cây trồng đã được đền đáp xứng đáng. Những trái ổi giòn ngọt mang lại nguồn thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm cho nhiều gia đình, giúp người dân đón một cái Tết đầm ấm, đủ đầy hơn.













