Phùng Khánh Linh 'bùng nổ' trên sân khấu 'GENfest' Hà Nội

Năm 2025 đánh dấu bước chuyển mạnh mẽ của Phùng Khánh Linh khi album 'Giữa một vạn người' giúp cô khẳng định bản sắc sáng tác và khả năng trình diễn. Tại đại nhạc hội 'GENfest' diễn ra tại Hà Nội, nữ ca sĩ gây ấn tượng với hình ảnh ấn tượng và các màn trình diễn giàu cảm xúc, đặc biệt là sự kết hợp bất ngờ với Đông Nhi.

Phùng Khánh Linh là một trong những gương mặt nghệ sĩ trẻ đa năng trong làng nhạc Việt hiện nay

Không chạy theo sự ồn ào của thị trường, nữ ca sĩ – nhạc sĩ trẻ Phùng Khánh Linh chọn cách đi đường dài: đầu tư cho album phòng thu thứ ba "Giữa một vạn người", thử nghiệm qua tour diễn xuyên Việt và khép lại bằng những màn trình diễn thuyết phục tại các sân khấu lớn. Nếu trước đây Phùng Khánh Linh được nhớ đến như một nghệ sĩ Indie-pop có màu sắc riêng thì đến 2025 cô lại cho thấy hình ảnh rõ nét hơn của một tác giả: một nghệ sĩ đa năng, toàn diện, vừa sáng tác chắc tay vừa có bản lĩnh làm chủ sân khấu.

Ra mắt sau hơn hai năm chuẩn bị, "Giữa một vạn người" không chỉ là album thứ ba mà còn là bước trưởng thành trong hành trình sáng tạo của Phùng Khánh Linh. Dự án được triển khai bài bản với 4 single mở đường gồm: Ước anh tan nát con tim, Em đau, Khóc Blóck, Tâm sự với đêm một mình. Mỗi ca khúc như một mảnh ghép, dẫn dắt người nghe đi sâu vào thế giới nội tâm của nữ ca sĩ.

So với "Yesteryear" mang màu hồi ức hay "CITOPIA" thiên về mộng tưởng thì "Giữa một vạn người" chọn cách đối diện thẳng với cảm xúc thật: cô đơn, tổn thương, những vết xước và sự tự vấn khi đứng giữa ánh nhìn của đám đông. Album được tạo nên từ sự pha trộn giữa: Alternative Pop, Dream Pop, Punk và Indie Rock, vừa mơ màng vừa gai góc, đúng với tinh thần mà Phùng Khánh Linh theo đuổi.

Về sản xuất, cô tiếp tục hợp tác với các nhà sản xuất âm nhạc trong nước như: Đại Lâm, Phú Phạm, đồng thời kết hợp với các tài năng trẻ quốc tế như Blossom. Album được xử lý âm thanh bởi Josh Frigo và Chris Gehringer, giúp sản phẩm đạt chất lượng tiệm cận quốc tế nhưng vẫn giữ trọn màu sắc riêng của Phùng Khánh Linh: nữ tính, thẳng thắn và không né tránh những cảm xúc tiêu cực. Về thành tích, "Giữa một vạn người" nhanh chóng vươn lên Top 1 bảng album Apple Music chỉ sau 4 giờ phát hành và giữ vị trí này liên tục suốt một tháng. Đáng chú ý, toàn bộ ca khúc trong album cũng đồng loạt góp mặt trong Top 20, một dấu mốc hiếm của nhạc Việt trong tháng 10-2025.

Phùng Khánh Linh trên sân khấu đại nhạc hội GENfest diễn ra tại Hà Nội

Nếu album là những tâm sự được gửi gắm trong phòng thu, thì màn trình diễn của Phùng Khánh Linh tại đại nhạc hội "GENfest" vừa diễn ra tại Hà Nội chính là khoảnh khắc câu chuyện ấy được thổi bừng sức sống trên sân khấu ngoài trời trước hàng nghìn khán giả. Mở màn chương trình, nữ ca sĩ gây chú ý với hình tượng cô gái tóc trắng vừa cá tính vừa bí ẩn, như cách cô gợi nhắc về những nỗi buồn sâu kín nhưng không hề bi lụy. Thông điệp cô truyền tải cũng rất rõ ràng: không trốn tránh nỗi buồn, mà bình thản đón nhận và bước qua.

Chương trình cũng ghi nhận màn xoay chuyển thú vị khi Phùng Khánh Linh trở lại hình ảnh “CITOPIA” tươi vui trước khi kết thúc bằng bản "hit" - "Hôm nay tôi buồn". Đáng chú ý, cô biến tấu câu hát cuối thành “hôm nay không buồn”, như một lời chào nhẹ nhõm và tích cực.

Một điểm nhấn khác của phần trình diễn là màn “bóc túi mù” với khách mời Đông Nhi. Cả hai khiến khán giả bùng nổ khi hòa giọng trong hai ca khúc Tết - "Tết ổn rồi" và "Tết ta về". Đông Nhi cảm ơn lời mời của đàn em, còn Phùng Khánh Linh chia sẻ Đông Nhi là một nghệ sĩ đa năng mà cô thần tượng từ nhỏ.

Có thể nói, lần đầu cùng "GENfest presented by MBillion" đến Hà Nội, Phùng Khánh Linh đã ghi điểm nhờ cách kể chuyện bằng âm nhạc rõ ràng và sinh động. Cô cũng cho thấy sự đa năng khi vừa hát vừa nhảy, vừa múa ballet hoặc chơi đàn. Ngay cả khi gặp sự cố mất tín hiệu, nữ ca sĩ vẫn giữ bình tĩnh và bản lĩnh trên sân khấu đông khán giả.

Nhìn lại năm 2025, Phùng Khánh Linh cho thấy sự chuyển mình rõ rệt: kiêu hãnh với bản sắc, thành thật với cảm xúc và vững vàng hơn trong lựa chọn nghệ thuật. Sau 10 năm bước vào showbiz, cô như đang bước sang một giai đoạn mới – đủ trải nghiệm để viết, đủ bản lĩnh để đứng trên sân khấu lớn và đủ bình thản để hiểu rằng ánh sáng quan trọng nhất đến từ bên trong.

Phùng Khánh Linh sinh năm 1994, là ca/nhạc sĩ được biết đến với khả năng kể chuyện bằng âm nhạc giàu cảm xúc. Cô từng tham gia "The Voice Vietnam 2015" và tạo dấu ấn với ca khúc "Hôm nay tôi buồn" (2018). Năm 2020, cô phát hành album "Yesteryear;" năm 2022 ra mắt "CITOPIA" và được báo "The Japan Times" xem như đại diện tiêu biểu của làn sóng City-pop toàn cầu. Nữ ca sĩ cũng từng nhận nhiều đề cử tại các giải thưởng: "Làn Sóng Xanh", "Mai Vàng" có 7 đề cử tại giải thưởng "Cống hiến" ở các hạng mục gồm: “Ca khúc của năm”, “Album của năm” và “Nhạc sĩ của năm”.

"GENfest" là chuỗi chương trình được nhiều khán giả yêu thích, quy tụ nhiều nghệ sĩ nổi tiếng. Mỗi phần trình diễn của nghệ sĩ có thời lượng khoảng 60 phút và được dàn dựng như một "mini-concert".

Minh Vân

Nguồn ANTĐ: https://anninhthudo.vn/phung-khanh-linh-bung-no-tren-san-khau-genfest-ha-noi-post635786.antd