Phường Hà Tiên tổ chức lễ dâng hương tưởng nhớ bà Mạc Mi Cô và ông Mạc Thiên Tích

Sáng 18/11, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hà Tiên (tỉnh An Giang) tổ chức lễ dâng hương tại đền thờ Họ Mạc và đền thờ bà Mạc Mi Cô nhân lễ hội kỷ niệm 262 năm Ngày mất bà Mạc Mi Cô và 245 năm ngày mất ông Mạc Thiên Tích.

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân phường Hà Tiên viếng đền thờ nhà họ Mạc (ảnh: Nhã Quỳnh)

Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam, các đoàn thể, lực lượng vũ trang và người dân phường Hà Tiên viếng đền thờ nhà họ Mạc (ảnh: Nhã Quỳnh)

Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tiên Trương Quốc Hiển cho biết, lịch sử khai mở đất Hà Tiên gắn liền với dòng họ Mạc, người có công đầu là Đức Khai trấn Mạc Cửu.

Tiếp nối chí lớn của cha, Mạc Thiên Tích, con trai trưởng của Đức Khai Trấn Mạc Cửu được chúa Nguyễn cho phép kế tập sự nghiệp cha giữ chức Tổng binh Đại Đô đốc trấn Hà Tiên.

Trong thời cai quản của Mạc Thiên Tích không chỉ bảo vệ vùng đất biên cương, mà còn gây dựng một trung tâm văn hóa rực rỡ với Tao Đàn Chiêu Anh Các, là Tao đàn lớn thứ hai của cả nước trong thời phong kiến sau Tao Đàn của Vua Lê Thánh Tông.

Chính nơi đây, tinh thần trọng đạo lý, yêu chữ nghĩa và khát vọng sáng tạo của người Hà Tiên đã tỏa sáng, góp phần viết nên một trang sử vàng cho văn hóa Việt Nam.

Bí thư Đảng ủy phường Hà Tiên Nguyễn Lưu Trung thắp hương tưởng nhớ Ngày mất bà Mạc Mi Cô (Ảnh: Nhã Quỳnh)

Bên cạnh những công lao của cha ông, bà Mạc Mi Cô là con gái út của ông Mạc Thiên Tích và bà Hiếu Túc Thái, phu nhân họ Nguyễn. Theo lời truyền, bà Mạc Mi Cô rất hiếu thảo với cha mẹ, nhân từ, để lại trong lòng dân gian hình ảnh một tiểu thư thùy mị, nhân hậu, thương người, sẵn lòng cứu giúp những mảnh đời cơ cực.

Dẫu mất khi tuổi đời còn trẻ, nhưng đức độ và linh ứng của bà vẫn được Nhân dân Hà Tiên và du khách gần xa tôn kính, phụng thờ. Đền thờ và mộ bà trên núi Bình San hàng ngày nghi ngút khói hương, trở thành địa chỉ tâm linh linh thiêng, là biểu tượng cho tấm lòng nhân ái, trong sáng, thảo hiền.

Hằng năm, để tưởng nhớ, thể hiện lòng tri ân sâu sắc đối với các bậc tiền nhân nhà họ Mạc, nhân dân Hà Tiên và du khách lại tụ hội về núi Bình San vùng đất thiêng liêng của họ Mạc để cùng nhau thành kính dâng hương, tưởng niệm và tri ân.

UBND phường Hà Tiên cho biết, Lễ hội năm nay được tổ chức trong nhiều ngày với những hoạt động sôi nổi, như: Giải cờ tướng, cờ người võ thuật; trưng bày quảng bá du lịch, ẩm thực địa phương; giao lưu đờn ca tài tử, chương trình văn nghệ phục vụ người dân và du khách thập phương.

Không gian văn hóa phong phú, kết nối truyền thống và hiện đại, thể hiện tinh thần uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa, đồng thời quảng bá hình ảnh Hà Tiên, văn hóa du lịch đến bạn bè gần xa.

NHÃ QUỲNH – THÙY TRANG

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/phuong-ha-tien-to-chuc-le-dang-huong-tuong-nho-ba-mac-mi-co-va-ong-mac-thien-tich-a467521.html