Phường lên tiếng vụ 'cái bồn kỳ lạ' ở Cà Mau

Theo UBND phường Lý Văn Lâm, tỉnh Cà Mau, cái bồn hoa không phải xây trên đường, mà xây trên phần đất có trong sổ hồng của hộ dân, nên không vi phạm hành chính.

Liên quan đến phản ánh của người dân ở ấp Xóm Lớn, phường Lý Văn Lâm (xã Lý Văn Lâm cũ), tỉnh Cà Mau, về "cái bồn kỳ lạ" án ngữ giữa đường mà PLO đã từng thông tin, mới đây người dân cho biết cái bồn đã phình to hơn rất nhiều so với trước.

 Cái bồn phình to hơn rất nhiều so với trước ngày 1-7-2025. Ảnh người dân cung cấp.

Cái bồn phình to hơn rất nhiều so với trước ngày 1-7-2025. Ảnh người dân cung cấp.

Chiều 23-7, trả lời PV về sự vụ "cái bồn kỳ lạ" qua điện thoại, ông Lê Quốc Dương, Phó Chủ tịch UBND phường Lý Văn Lâm, xác định phường đang có thư mời lần 2 chủ đất có "cái bồn kỳ lạ" đến để làm việc.

Lần đầu mời chủ đất không đến và không có thông tin phản hồi nào về lý do không đến theo giấy mời.

"Rà soát bước đầu, chúng tôi xác định cái bồn gây cản trở giao thông, có dấu hiệu vi phạm Nghị định 168/2024/NĐ-CP (xử phạt vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ -PV) ”- ông Lê Quốc Dương nói.

Phóng viên cũng đã đặt lịch làm việc với Chủ tịch phường Lý Văn Lâm, ông Đặng Văn Vẹn.

Ngày 24-7, ông Vẹn cho biết đã giao cho Phòng Kinh tế - Hạ tầng – Đô thị trả lời trực tiếp.

Cùng ngày, ông Ngô Văn Uy Vũ, Phó Trưởng Phòng Kinh tế - Hạ tầng – Đô thị, UBND phường Lý Văn Lâm, lại cho biết: “Qua kiểm tra, rà soát xác định hộ dân xây cái bồn hoa không phải xây trên đường, mà là xây dựng trên sân của mình, phần đất nằm trong sổ hồng của hộ dân, nên không vi phạm hành chính”.

“Nhưng nhiều người dân ở địa phương xác định trước đây họ có họp bàn mỗi hộ chừa ra phần đất làm đường đi chung, đồng thời mắt thường nhìn thấy đó là con đường bê tông?”, PV đặt câu hỏi.

Ông Vũ trả lời: “Phần bồn hoa được đặt trên nền bê tông thuộc sổ hồng của hộ dân. Hồ sơ thể hiện không có giấy hiến đất làm đường. Nên nó chưa phải là đường”.

Ông Vũ cung cấp cho PV xem sổ hồng tên Nguyễn Thị L, và lý giải cái “bồn lạ” nằm trong sổ hồng này. Ông giải thích thêm: “Mỗi hộ dân chừa ra thửa đất trước sân, đổ bê tông liền kề nhau. Từ cái bồn về hướng đồng chỉ vài chục mét là hết phần bê tông sân của các hộ dân, đến con đường mòn đất đen nối ra đồng”.

 Cái bồn trước 1-7-2025. Ảnh: TRẦN VŨ

Cái bồn trước 1-7-2025. Ảnh: TRẦN VŨ

Như PLO đã thông tin, khoảng tháng 5-2025, người dân ấp Xóm Lớn, xã Lý Văn Lâm (nay là phường Lý Văn Lâm) bức xúc vì xuất hiện “cái bồn kỳ lạ” cản trở lối đi chung của vài chục người dân.

Vào cuối tháng 6-2025, phóng viên PLO đến địa phương tìm hiểu và chứng kiến cái bồn được xây bê tông, rộng khoảng hơn 1m2. Vào nhà phía trong cái bồn lạ hỏi thì người trong nhà bảo mình không phải là chủ đất.

Trưởng ấp Xóm Lớn lúc bấy giờ xác định là đất của bà L đứng tên, nhưng bà thường xuyên ở dưới huyện, ít khi có mặt tại địa phương. Những hộ đang có nhà ở trên đất phía trong "cái bồn kỳ lạ" là những hộ mua đất nhưng chưa chuyển tên.

Về lý do có cái bồn, theo Trưởng ấp Xóm Lớn (lúc bấy giờ) vì có chút lấn cấn với người ở phía sau “cái bồn lạ” về hướng đồng.

Còn ông Trần Thanh Tùng, người dân địa phương khẳng định đã 4 lần báo vụ việc này đến UBND xã Lý Văn Lâm (cũ) nhưng không được quan tâm xử lý.

Ngày 20-6, phóng viên đến liên hệ với lãnh đạo UBND xã Lý Văn Lâm thì được hẹn nhưng không hứa ngày nào cung cấp thông tin.

Ngày 27-6, PLO đã phản ánh vụ việc trên, nhiều bạn đọc rất bức xúc vì sao lại có chuyện lạ kỳ mà chính quyền xã Lý Văn Lâm lại không ra tay xử lý.

Ông Trần Thanh Tùng bức xúc nói với PV: "Báo phản ánh rồi. Sau ngày 1-7, lại có chính quyền địa phương 2 cấp, tưởng người ta sẽ biết nể sợ mà tháo dỡ cái bồn hoa đó. Ai dè, sau 1-7, cái bồn phình to ra, có hôm còn phơi áo quần đỏ chói giữa đường. Thiệt không chịu nổi…".

Trần Vũ

Nguồn PLO: https://plo.vn/phuong-len-tieng-vu-cai-bon-ky-la-o-ca-mau-post862004.html