Phương Mỹ Chi nói gì khi được khen hát 'Lạc trôi' hay hơn Sơn Tùng?

Màn trình diễn 'Lạc trôi' của Phương Mỹ Chi đã tạo hiệu ứng lan tỏa vô cùng mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Đêm chung kết Sing! Asia 2025 phát sóng vào ngày 27/7 vừa qua đã khép lại một mùa giải rực rỡ, nơi các tài năng trẻ từ khắp châu Á mang đến những phần trình diễn mãn nhãn. Trong khi Miyuna (Nhật Bản) giành ngôi quán quân và Chu Phi Ca (Trung Quốc) về nhì, thì vị trí thứ ba dành cho Phương Mỹ Chi - đại diện Việt Nam lại tạo nên dư âm sâu lắng và đầy tự hào.

Chỉ kém Á quân 0,8 điểm, Phương Mỹ Chi có thể không đạt được danh hiệu cao nhất, nhưng những gì cô để lại tại Sing! Asia lại vượt xa kết quả một cuộc thi. Hai phần trình diễn trong đêm chung kết lần lượt là Một Bó Đũa Lạc Trôi (song ca cùng Hoàng Linh) đã thể hiện trọn vẹn cá tính âm nhạc, kỹ thuật biểu diễn vững vàng và đặc biệt là tinh thần kết nối văn hóa rất rõ ràng của nữ ca sĩ sinh năm 2003.

Trong đó, Lạc Trôi được xem là điểm nhấn ấn tượng nhất. Bản hit từng làm nên tên tuổi Sơn Tùng được làm mới với bản phối đậm chất Á Đông, giao thoa hài hòa giữa nhạc cụ dân tộc Việt Nam với hơi hướng hiện đại, kết hợp cùng ca sĩ Trung Quốc Hoàng Linh trong một bản phối được đánh giá là "mang tính toàn cầu nhưng giữ trọn hồn Việt". Màn trình diễn nhanh chóng gây bão mạng xã hội, đặc biệt trên TikTok cá nhân của Phương Mỹ Chi, với hàng triệu lượt xem chỉ sau ít giờ đăng tải.

Bên dưới đoạn clip biểu diễn của Phương Mỹ Chi, một khán giả đã đưa ra nhận xét mang tính chất so sánh: "Hay hơn Sơn Tùng". Trước ý kiến này, Phương Mỹ Chi đã có màn đáp lại vừa khéo léo, vừa đầy sự trân trọng: "Được hát bài hát của anh đã là một niềm hạnh phúc. Nên Chi không muốn có bất kỳ sự so sánh nào đâu ạ".

Phản ứng của Phương Mỹ Chi khi được khen hát hay hơn Sơn Tùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Phản ứng của Phương Mỹ Chi khi được khen hát hay hơn Sơn Tùng (Ảnh: Chụp màn hình).

Không chỉ dừng lại ở sự yêu mến, những lời khen ngợi dành cho Phương Mỹ Chi còn xuất phát từ cách cô thể hiện niềm tự hào với âm nhạc Việt trên sân khấu quốc tế. Trong phần chia sẻ hậu chương trình, giọng ca Vũ trụ có Anh bộc bạch: "Với Lạc Trôi, em đã hát nó với cảm xúc đong đầy hạnh phúc. Khi gửi ca khúc này đến ban tổ chức, họ hỏi em: 'Ca khúc này của ai? Nó có phổ biến ở Việt Nam không?' Và em tự hào khi được kể về anh. Em cảm ơn anh Sơn Tùng M-TP đã cho phép em mang ca khúc này giới thiệu đến bạn bè quốc tế".

Câu nói mộc mạc nhưng chứa đựng cả tâm huyết của một nghệ sĩ trẻ luôn hướng về cội nguồn. Từ dân ca Nam Bộ đến những bản phối giao thoa đương đại, Phương Mỹ Chi đang từng bước khẳng định vị trí của mình không chỉ là một ca sĩ biết hát, mà còn là người truyền cảm hứng, người kể chuyện về văn hóa Việt trên sân khấu toàn cầu.

Sau hơn 10 năm kể từ khi vụt sáng từ Giọng Hát Việt Nhí, Phương Mỹ Chi đã không còn là một hiện tượng, mà đang là một nghệ sĩ thực thụ: dám thay đổi, dám làm mới và biết kể câu chuyện âm nhạc theo cách riêng. Hành trình của cô tại Sing! Asia 2025 là minh chứng cho điều đó khi không cần chiêu trò, không cần thị phi, chỉ cần âm nhạc chất lượng và thái độ làm nghề nghiêm túc cũng đủ để tạo nên sự lan tỏa.

Việc chọn Lạc Trôi - một ca khúc không phải của mình để làm điểm nhấn tại chung kết cũng cho thấy sự nhạy bén trong tư duy nghệ thuật của Phương Mỹ Chi. Đó là lựa chọn không dễ, nhưng khi thành công, nó trở thành cú chạm đắt giá, vừa tôn vinh một sản phẩm âm nhạc đình đám của Việt Nam, vừa thể hiện tinh thần hợp tác, mở lòng với văn hóa quốc tế. Với vị trí top 3 tại Sing! Asia, Phương Mỹ Chi có thể chưa giành chiến thắng về mặt danh hiệu, nhưng lại thắng lớn trong lòng người hâm mộ quê nhà.

Hoài Thương

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/am-nhac/phan-ung-cua-phuong-my-chi-khi-duoc-khen-hat-hay-hon-son-tung-202507311720052248.html