Phương Oanh – Công Lý khiến khán giả khóc cạn nước mắt trong tập 11 Hương vị tình thân

Sau những tập đầu bị chê về diễn xuất không ra chất hồn nhiên vui vẻ thì ở tập 11, Phương Oanh đã khiến khán giả khóc cạn nước mắt khi phát hiện thân phận thật của mình và chứng kiến cảnh người cha mà cô hết mực thương yêu ra đi.

Khi ông Tuấn bố Nam phải vào viện để ghép tủy nên cần số tiền lớn, Nam nhiều lần đòi mẹ đưa sổ tiết kiệm nhưng bà Bích liên tục tìm cách lần lữa. Cuối cùng, ở tập 11, không giấu được nữa, bà Bích đành nói ra sự thật đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm và cắm sổ đỏ để mua nhà nhưng lại bị lừa mất hết.

Nam choáng váng, cho rằng mẹ quá tham tiền, để đồng tiền làm cho mờ mắt. Khi Nam trách mẹ "không biết thương bố, không biết thương bọn con", bà Bích như "tức nước vỡ bờ" đã không còn kiềm chế được nữa: "Tại sao tao phải thương mày? Cái đồ khác máu tanh lòng". Cùng với đó, bà quy kết tất cả những nghiệp chướng đến với gia đình bà đều bắt đầu từ sự xuất hiện của Nam.

Biết sự thật, Nam vô cùng đau đớn. Phần vì người cha mà cô hết mực yêu thương hóa ra không phải là cha ruột, phần vì nghĩ rằng cô bị bố mẹ ruột bỏ rơi, không thừa nhận trong suốt hơn 20 năm qua.

Đây có thể nói là tập phim hay nhất từ đầu đến giờ của Hương vị tình thân, cũng là tập bộc lộ rõ nét khả năng diễn xuất của Phương Oanh. Cô không chỉ diễn tốt tâm lý của nhân vật Nam mà còn kết hợp nhuần nhuyễn với NSND Công Lý (ông Tuấn) và Tú Oanh (bà Bích).

Cùng là sự đau đớn nhưng ở tập 11, Phương Oanh thể hiện nhiều sắc thái khác nhau. Nếu như ở phân cảnh khi Nam biết sự thật về thân phận của mình là sự thất thần vì cú sốc quá lớn thì ở đoạn hồi tưởng những lần bị bà Bích "ác khẩu", ánh mắt của Nam thể hiện rõ sự cô đơn, lạc lõng khi không biết mình là ai.

Và khi chứng kiến cảnh ông Tuấn bị xe ô tô tông, nhiều khán giả bày tỏ rằng họ không còn cảm giác đang xem phim mà cứ ngỡ là đang chứng kiến câu chuyện thật ngoài đời. "Phương Oanh và Công Lý đóng phân đoạn này quá xuất sắc"; "Xem 4 lần rồi vẫn khóc như lần đầu là sao?"; "Xem mà thấy ám ảnh luôn"… là trong số rất nhiều phản hồi của khán giả dành cho Phương Oanh trong tập 11. Thậm chí, nhiều khán giả bày tỏ, đạo diễn và diễn viên đã khiến họ khóc và nhớ đến người thân đã mất của mình.

Diễn viên Mạnh Trường - nam chính của phim cũng đã để lại bình luận: "Một người lạnh lùng như tôi cũng đã phải rơi lệ". Còn diễn viên Nguyễn Đình Tú cũng cho biết, anh đã khóc khi xem tập 11 Hương vị tình thân.

Phương Oanh – Công Lý khiến khán giả khóc cạn nước mắt trong tập 11 Hương vị tình thân

Từ diễn xuất này, nhiều fan của Phương Oanh đã thấy bất bình khi trước đó nhiều người đã vội vàng chê vai Nam dù mới xem được vài tập. Thực ra, những gì khán giả nhận xét trước đó là họ chưa thấy Phương Oanh diễn ra "chất" hồn nhiên, đáng yêu của Nam mà thiên về sự ngông nghênh, ngổ ngáo nhiều hơn. Và khi Phương Oanh diễn đạt ở phân cảnh nào, khán giả cũng sẽ ghi nhận và dành lời khen cho cô. Từ chê đến khen càng cho thấy diễn viên luôn chứng tỏ sự trưởng thành và tiến bộ từng ngày.

Trước đó, khi bị nhận xét về vai diễn chưa đạt, Phương Oanh giải thích rằng vai Nam không phải kiểu cá tính thông thường mà là kiểu tính đàn ông, ngông nghênh, bất cần, tưng tửng. Vì Nam được bố yêu chiều, bênh vực thái quá nên đôi khi còn bị ảo tưởng về bản thân. Phim sau này sẽ còn rất rất nhiều trường đoạn thể hiện cái tính có phần "sĩ" nhưng bộc tuệch và đầy tự trọng của Nam.

Trước những lời chê, nữ diễn viên cho rằng khán giả không kiên nhẫn và phán xét quá vội vàng. "Tôi cảm thấy thất vọng khi số đông khán giả online họ bây giờ là soi mói, xét nét phim chứ không phải là xem phim nữa. Họ chỉ chăm chăm vào soi mặt mũi, tóc tai, dáng dấp, rồi so sánh phim này phim kia, vai này vai trước, người này người kia", Phương Oanh nói.

Minh Nhật

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/giai-tri/phuong-oanh-cong-ly-khien-khan-gia-khoc-can-nuoc-mat-trong-tap-11-huong-vi-tinh-than-20210505115150477.htm