Phương Oanh được khen

Phương Oanh gây bất ngờ với màn nhập vai xuất sắc, nhận nhiều lời khen từ khán giả sau loạt tranh cãi trước đó.

Gió ngang khoảng trời xanh là dự án phim truyền hình được remake từ tác phẩm 30 chưa phải là hết - bộ phim Trung Quốc từng gây tiếng vang lớn tại thị trường đại lục. Điều này vô hình trung tạo áp lực nặng nề cho các diễn viên trong phiên bản Việt, đặc biệt là Phương Oanh khi đảm nhận vai nữ chính Mỹ Anh - nhân vật từng do nữ diễn viên Đồng Dao thể hiện rất thành công.

Phương Oanh được khen ngợi vì diễn xuất (Ảnh: VFC).

Phương Oanh được khen ngợi vì diễn xuất (Ảnh: VFC).

Ngay từ khi phát sóng những tập đầu, diễn xuất và thần thái của Phương Oanh không tránh khỏi sự so sánh. Nhiều ý kiến cho rằng cô chưa đủ “lửa” để lột tả được khí chất sắc sảo, bản lĩnh của nhân vật. Lời thoại, ánh mắt, cử chỉ… đôi khi chưa thực sự thuyết phục, khiến khán giả còn nhớ đến hình ảnh Cố Giai trong bản gốc nhiều hơn là một Mỹ Anh độc lập.

Thế nhưng, sau 12 tập phim, khán giả dần ghi nhận sự thay đổi. Đặc biệt, ở phân cảnh cao trào liên quan đến con trai trong tập 12, Phương Oanh đã cho thấy một Mỹ Anh rất khác: dữ dội nhưng văn minh, quyết liệt nhưng đầy tình mẫu tử.

Cụ thể, trong tập 12, con trai Mỹ Anh - bé Minh (do Gia Nghĩa thủ vai) bị bắt nạt tập thể tại bữa tiệc sinh nhật của bạn cùng lớp. Bị lôi vào trò chơi bạo lực, thậm chí còn bị nhốt trong phòng giặt nhiều giờ, Minh trở thành nạn nhân của sự thù ghét đến từ mẹ bạn học - bà Hồng (Trúc Mai). Không chỉ làm ngơ, Hồng còn ngang nhiên cho rằng đứa trẻ bị như vậy là đáng đời.

Diễn xuất của Phương Oanh trong tập 12 phim Gió ngang khoảng trời xanh khiến khán giả đồng cảm (Ảnh: VFC).

Diễn xuất của Phương Oanh trong tập 12 phim Gió ngang khoảng trời xanh khiến khán giả đồng cảm (Ảnh: VFC).

Trước tình huống ấy, Mỹ Anh không thể kiềm chế. Cô đối diện trực diện với Hồng, trừng phạt bằng hành động dứt khoát nhưng vẫn giữ được sự kiểm soát của một người phụ nữ có học thức. Câu thoại đầy đanh thép: “Cháu là đứa trẻ hư, không xứng đáng làm bạn với Minh” vừa khẳng định tình yêu thương dành cho con, vừa bộc lộ bản lĩnh cứng rắn của một người mẹ.

Ở phân cảnh này, khán giả nhận thấy sự đa dạng trong diễn xuất của Phương Oanh. Ánh mắt lúc nghẹn ngào, lúc phẫn nộ; giọng thoại vừa sắc bén, vừa chứa chan tình cảm; cùng cách cô ôm con vào lòng khiến người xem thực sự xúc động. Đây chính là bước ngoặt giúp khán giả nhìn nhận lại diễn xuất của cô sau nhiều tranh cãi.

Ánh mắt của Phương Oanh đầy mạnh mẽ (Ảnh: VFC).

Ánh mắt của Phương Oanh đầy mạnh mẽ (Ảnh: VFC).

Ngay sau khi tập 12 phát sóng tối 3/9, mạng xã hội đã tràn ngập những đoạn video cắt từ cảnh phim này. Có clip đạt hơn 6 triệu lượt xem, hàng trăm bình luận và hàng chục nghìn lượt thích. Đa số khán giả đều đồng tình rằng Phương Oanh đã thoát xác khỏi cái bóng của Đồng Dao, mang đến một Mỹ Anh gần gũi và rất đời.

Nhiều người nhận xét: “Cách Phương Oanh xử lý tình huống vừa mạnh mẽ vừa tinh tế, không quá ồn ào nhưng vẫn khiến người xem phải rùng mình vì sự quyết liệt”. Một số khác cho rằng chính ánh mắt của cô đã nâng tầm toàn bộ phân cảnh, khi vừa toát lên sự bất lực, xót xa, vừa là sự căm phẫn dành cho những kẻ dám động đến con mình.

Phân cảnh Mỹ Anh "giải quyết" mẹ bạn của con trai thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: VFC).

Phân cảnh Mỹ Anh "giải quyết" mẹ bạn của con trai thu hút sự quan tâm của khán giả (Ảnh: VFC).

Đặc biệt, tương tác giữa Phương Oanh và diễn viên nhí Gia Nghĩa cũng được đánh giá cao. Sự ăn ý trong từng cử chỉ, ánh mắt khiến tình mẹ con trong phim trở nên chân thực, chạm đến cảm xúc khán giả.

Một số ý kiến cho rằng kịch bản của Gió ngang khoảng trời xanh còn lê thê, tình tiết dàn trải. Trong bản gốc, vụ việc con trai bị bắt nạt được giải quyết chỉ trong vài tập, còn ở phiên bản Việt, tình huống kéo dài đến 12 tập mới đạt cao trào. Tuy nhiên, chính điều này lại tạo cơ hội để Phương Oanh phát triển nhân vật Mỹ Anh một cách đầy đặn hơn. Từ những bối rối, yếu mềm ban đầu, Mỹ Anh dần cho thấy sự trưởng thành, mạnh mẽ và bản lĩnh của một người phụ nữ hiện đại. Và phân cảnh trong tập 12 được xem là trái ngọt cho cả diễn viên lẫn nhân vật sau hành trình dài.

Trước khi tham gia Gió ngang khoảng trời xanh, Phương Oanh từng là cái tên gây nhiều tranh cãi vì đời tư ồn ào. Chính vì vậy, việc cô trở lại màn ảnh với vai diễn nặng ký càng khiến khán giả khắt khe hơn. Nhưng thay vì né tránh, cô chấp nhận thách thức và chứng minh bản thân bằng thực lực.

Tương tác giữa Phương Oanh và diễn viên nhí Gia Nghĩa cũng được đánh giá là tự nhiên, đáng yêu (Ảnh: VFC).

Tương tác giữa Phương Oanh và diễn viên nhí Gia Nghĩa cũng được đánh giá là tự nhiên, đáng yêu (Ảnh: VFC).

Tập 12 đã cho thấy sự nghiêm túc của Phương Oanh với nghề. Dù giọng thoại đôi lúc còn gây tranh luận, nhưng tổng thể phần thể hiện của cô mang đến cảm giác chân thực và trọn vẹn. Nữ diễn viên đã dần thoát khỏi cái nhìn định kiến để nhận về nhiều lời khen hơn từ khán giả.

Gió ngang khoảng trời xanh vẫn còn một chặng đường dài phía trước. Sau cú hích từ tập 12, người hâm mộ kỳ vọng Phương Oanh sẽ tiếp tục giữ phong độ, thậm chí bứt phá hơn nữa ở những tập sau.

Đây cũng là cơ hội để cô củng cố vị trí trong lòng khán giả sau thời gian dài vắng bóng. Nếu tiếp tục duy trì được sự nhập vai chắc tay, Phương Oanh hoàn toàn có thể biến Mỹ Anh thành dấu ấn mới trong sự nghiệp, thoát khỏi cái bóng quá lớn của Đồng Dao và chứng minh rằng bản thân đủ sức gánh vác vai chính trong một dự án remake đình đám.

Từ chỗ bị nghi ngờ về khả năng, Phương Oanh đã cho thấy sự lột xác ngoạn mục trong Gió ngang khoảng trời xanh. Cảnh phim ở tập 12 không chỉ nhận được sự tán thưởng từ khán giả mà còn giúp cô khẳng định vị thế của mình trên màn ảnh Việt.

Dù kịch bản còn nhiều điểm gây tranh cãi nhưng không thể phủ nhận, diễn xuất của Phương Oanh đang trở thành điểm sáng níu chân người xem. Và biết đâu, từ đây, khán giả sẽ nhớ đến một Mỹ Anh của Phương Oanh - không phải bản sao của Đồng Dao mà là một hình tượng độc lập, giàu sức sống và đầy cảm xúc.

Thanh Bình - CTV

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/dien-anh/phuong-oanh-duoc-khen-202509050911105906.html