Phương Trà My: Sau phim 'Vợ ba' gây tranh cãi, nhiều người nghĩ tôi bỏ nghề diễn

Sau 7 năm vắng bóng màn ảnh kể từ 'Vợ ba', Phương Trà My trở lại với vai Triều Châu trong 'Khế ước bán dâu'. Nữ diễn viên 21 tuổi trải lòng về áp lực giai đoạn 'Vợ ba' vướng tranh cãi, thừa nhận quãng thời gian ấy không dễ dàng nhưng đã giúp cô trưởng thành và thêm quyết tâm theo đuổi diễn xuất.

Sinh năm 2004, Phương Trà My từng gây chú ý mạnh mẽ với vai nữ chính trong bộ phim điện ảnh “Vợ ba” – tác phẩm từng đoạt nhiều giải thưởng tại các liên hoan phim quốc tế. Tuy nhiên, khi ra mắt tại Việt Nam vào năm 2019, bộ phim nhanh chóng vướng tranh cãi dữ dội vì để Trà My - một diễn viên mới 13 tuổi tham gia các cảnh nhạy cảm, dù được xử lý theo hướng nghệ thuật. Áp lực dư luận khiến đơn vị phát hành phải rút phim khỏi rạp chỉ sau vài ngày công chiếu.

Sau lùm xùm đó, Phương Trà My gần như rút lui khỏi màn ảnh, chỉ thỉnh thoảng góp mặt trong một số MV ca nhạc, khiến nhiều khán giả tiếc nuối cho tài năng từng được đánh giá cao. Bảy năm sau, cô bất ngờ trở lại với dự án “Khế ướ́c bán dâu”. Ở tuổi 21, khán giả kỳ vọng Phương Trà My sẽ bứt phá và nhận được sự ghi nhận xứng đáng với năng lực vốn có.

Sau 7 năm vắng bóng màn ảnh kể từ “Vợ ba”, Phương Trà My trở lại với vai Triều Châu trong “Khế ước bán dâu”.

Sau 7 năm vắng bóng màn ảnh kể từ “Vợ ba”, Phương Trà My trở lại với vai Triều Châu trong “Khế ước bán dâu”.

7 năm không đóng phim, tôi sợ đứng trước ống kính

PV: Trở lại đóng phim sau 7 năm kể từ vai diễn điện ảnh đầu tay trong phim “Vợ ba”, My có gặp áp lực gì không?

Trà My: Khó khăn lớn nhất với tôi là đã bảy năm không tham gia dự án điện ảnh, nên khi trở lại tôi có cảm giác như một diễn viên mới. Tôi phải làm quen và học lại rất nhiều điều. Thời điểm bắt đầu quay, tôi thực sự sợ đứng trước ống kính, đến mức phải tự quay điện thoại để tập làm quen với cảm giác đó.

Nhân vật của tôi chỉ xuất hiện từ khoảng một phần ba cuối phim. Thậm chí, nhiều người sau khi xem xong còn đùa rằng ở đầu phim tưởng tôi bị câm vì không nói câu nào. Mỗi lần xuất hiện, tôi chỉ có thể truyền tải tinh thần nhân vật qua hành động, cử chỉ và ánh mắt – đó là thử thách khó nhất.

PV: Cơ duyên nào đưa Trà My đến với vai Triều Châu của “Khế ước bán dâu”?

Trà My: Trước khi đến buổi casting, tôi đã đọc trọn bộ truyện “Khế ước bán dâu” của nhà văn Thục Linh. Lúc ấy, tôi được mời thử vai Nhài – vai diễn của Thanh Mỹ – và đã cố gắng hết sức. Tuy nhiên, từ lần đầu tiếp cận tác phẩm, nhân vật khiến tôi yêu thích và ấn tượng nhất lại là Triều Châu – người mà tôi coi như “hero” của câu chuyện. Bất ngờ, khoảng một tháng sau, tôi được gọi quay lại để casting đúng vai diễn ấy. Khi chính thức nhận được vai, tôi thấy vô cùng ưng ý vì đây là nhân vật tôi thực sự yêu thích. Tôi đặc biệt thích nét tính cách “ngoài lạnh, trong nóng”: vẻ ngoài lạnh lùng, hơi kiêu chảnh một chút nhưng bên trong lại rất ấm áp.

Tạo hình của Trà My trong "Khế ước bán dâu"

Tạo hình của Trà My trong "Khế ước bán dâu"

Điều làm tôi băn khoăn nhất khi hóa thân vào Triều Châu chính là việc cô dành cả thanh xuân để chờ đợi người chồng của mình. Là một cô gái trẻ sống giữa thời hiện đại, tình yêu với tôi không phải yếu tố quan trọng nhất, nên thật khó để hiểu vì sao nhân vật của mình lại chấp nhận hy sinh như vậy – ở trong một gia đình lạnh lẽo, cô đơn chỉ để chờ đợi.

Để tìm câu trả lời, tôi đã suy nghĩ rất nhiều về nhân vật, tìm hiểu bối cảnh lịch sử và dần nhận ra cách Triều Châu nhìn nhận tình yêu hoàn toàn khác một cô gái hiện đại. Thứ nhất, phụ nữ truyền thống khi đã tìm được đức lang quân - người đàn ông duy nhất của cuộc đời – thì sẽ xem đó là lựa chọn trọn đời. Thứ hai, cô chịu ràng buộc bởi những định kiến xã hội. Với xuất thân gia đình khá giả, từ phương Nam gả ra phương Bắc rồi bị từ hôn – nghĩa là ngay khi vừa về nhà chồng thì chồng đã bỏ đi – đó là nỗi nhục lớn với gia đình. Quyết định ở lại không chỉ là lựa chọn cá nhân, mà là một sự hy sinh. Nghĩ đến điều đó, tôi càng cảm thấy thương Triều Châu nhiều hơn.

PV: Trong quá trình quay phim, ai là người hỗ trợ My nhiều nhất khi diễn xuất?

Trà My: Trong phim này, tôi tương tác nhiều nhất với anh Lãnh Thanh – người đóng vai chồng của tôi. Những cảnh quay cùng anh không có cảnh tình cảm. Trong kịch bản ban đầu từng có chi tiết sau khi tôi chết, nhân vật của anh nói rằng “đến khi chết cô ấy vẫn là trinh nữ”, thể hiện việc nhân vật của tôi cả đời thủ tiết chờ chồng. Vì thế, không có bất kỳ cảnh tình cảm nào giữa hai nhân vật.

Tôi cảm thấy rất may mắn khi được đóng cặp với Lãnh Thanh trong lần trở lại này. Với kinh nghiệm và sự chuyên nghiệp, anh đã giúp tôi rất nhiều: từ việc trao đổi về nhân vật đến động viên tôi trên trường quay để giữ tinh thần và thể hiện tốt hơn.

Trà My và Lãnh Thanh

Trà My và Lãnh Thanh

PV: Đây là lần thứ hai Trà My và Lâm Thanh Mỹ đóng chung, hiện tại danh tiếng của cô ấy đã đi xa hơn nhiều so với thời “Vợ ba”, My có cảm thấy áp lực hay lo ngại những so sánh từ khán giả?

Trà My: Tôi và Thanh Mỹ cũng có khá nhiều cảnh chung. Ban đầu, tôi thấy rất hoài niệm vì nhân vật của Thanh Mỹ gợi nhớ đến vai diễn của tôi trong “Vợ ba”: một cô gái mười mấy tuổi, về nhà chồng rồi mang bầu sinh con. Trong “Vợ ba”, tôi là vợ ba, còn Thanh Mỹ là con của vợ hai, gọi tôi là mợ. Còn trong phim này, Thanh Mỹ là chị, tôi là em, nhưng vẫn đồng trang lứa.

Đóng chung lần này khiến tôi nhớ lại bối cảnh “Vợ ba”, cũng quay ở Ninh Bình, cũng là phim cổ trang, lại diễn cùng bé Thanh Mỹ và chú Trung Anh. Tôi thấy rất hoài niệm. Giờ đây, Thanh Mỹ đã trưởng thành hơn trước, có con đường sự nghiệp vững chãi và nhiều kinh nghiệm. Tôi rất vui và bất ngờ. Tất nhiên, khi bản thân trưởng thành hơn, tôi càng trân trọng việc được học hỏi từ Thanh Mỹ – nhất là kỹ thuật diễn xuất thể loại kinh dị, sở trường của cô. Dù trong phim này tôi không đóng cảnh kinh dị, tôi vẫn quan sát và học hỏi từ cô ấy rất nhiều.

Tôi nghĩ hai tuyến nhân vật của tôi và Thanh Mỹ rất khác nhau: Mỹ thuộc tuyến kinh dị, còn tôi thuộc tuyến tình cảm. Con đường của chúng tôi cũng khác, nên tôi cho rằng không có gì để so sánh. Nhưng nếu có so sánh thì cũng không sao, vì điều đó không ảnh hưởng đến tình cảm giữa chúng tôi.

Tôi chưa từng có ý định bỏ diễn xuất

PV: Khi “Vợ ba” từng gây tranh cãi và bản thân Trà My cũng chịu nhiều lời bàn tán, cảm xúc của My khi đó ra sao và bây giờ nhìn lại, My thấy giai đoạn đó thế nào?

Trà My: Tôi nhớ thời điểm phim “Vợ ba” ra mắt đã gây nhiều tranh cãi. Lúc đó tôi còn rất nhỏ, cảm xúc không phải thất vọng hay quá lo lắng, chỉ hơi buồn một chút nhưng nhìn chung vẫn thấy bình thường. Khi ấy, nhiều người nhắn tin an ủi, động viên, nhưng tôi lại nghĩ: “Mình thấy bình thường mà sao mọi người lo lắng dữ vậy?”.

Bây giờ nhìn lại, tôi mới thấy đó thật sự là giai đoạn khó khăn đối với một cô bé 15 tuổi. May mắn là gia đình đã giúp tôi rất nhiều: họ không để tôi phải đọc những bình luận tiêu cực, luôn tạo cho tôi một không khí thoải mái. Thời điểm đó, tôi hầu như không đọc bình luận tiêu cực nào. Cũng có một vài ý kiến lọt vào trang cá nhân, nhưng gia đình chỉ cho tôi xem những bình luận tích cực, nên tôi không bị tổn thương.

Khi tôi vắng bóng, nhiều người nghĩ tôi đã bỏ nghề, không tiếp tục làm diễn viên nữa. Nhưng tôi vốn là người khá tích cực, không để những điều đó ảnh hưởng. Tôi luôn nghĩ sau này mình sẽ tiếp tục làm diễn viên, chỉ là chờ đến thời điểm thích hợp mà thôi.

PV: Trong quãng thời gian 7 năm không xuất hiện trên màn ảnh, Trà My làm gì?

Trà My: Ngay từ bộ phim đầu tay “Vợ ba” đã gặp nhiều trục trặc, nên trong khoảng bảy năm sau đó mọi người thường nghĩ tôi đã bỏ nghề, không còn làm diễn viên nữa. Thực ra, tôi chủ yếu dành thời gian để học, và những gì tôi học đều nhằm tích lũy cho bản thân, để trở thành một diễn viên tốt hơn.

Tôi luôn nghĩ mình sẽ tiếp tục làm nghề, chưa bao giờ có ý định bỏ diễn xuất, chỉ muốn trau dồi bản thân nhiều hơn. Trong thời gian đó, tôi nhận được nhiều lời mời nhưng những vai diễn không ưng ý tôi đều từ chối. Cũng có những vai tôi rất thích nhưng người ta lại không chọn. Phần lớn những vai mà tôi mong muốn đều đòi hỏi sự trưởng thành, chiều sâu, trong khi lúc ấy tôi mới mười mấy tuổi, chưa thể hiện được, nên tôi thấy cần phải tích lũy và cải thiện bản thân nhiều hơn.

Trà My trong phim "Vợ ba"

Trà My trong phim "Vợ ba"

PV: Khoảnh khắc hay trải nghiệm nào đã khiến Trà My nhận ra mình thật sự yêu nghề diễn và muốn gắn bó lâu dài với con đường này?

Trà My: Niềm đam mê diễn xuất của tôi được nuôi dưỡng dần dần. Khi quay “Vợ ba”, tôi vẫn chưa nghĩ sẽ theo con đường này lâu dài. Nhưng đến khi phim công chiếu lần đầu tiên tại Liên hoan phim Toronto 2018, cảm xúc của tôi đã thay đổi.

Khi xem xong phim, tôi khóc rất nhiều. Tôi nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn, nhưng cuối cùng chúng tôi đã hoàn thành tác phẩm và đưa nó lên màn ảnh. Tôi hiểu rõ công sức của cả ê-kíp để đưa gương mặt của mình lên phim.

Sau buổi chiếu, khán giả xếp hàng, ôm tôi, xin chữ ký và chụp hình. Khoảnh khắc đó thật sự rất xúc động. Chính khi ấy, tôi cảm nhận rõ ràng mình yêu công việc này.

PV: Nhiều người thắc mắc vì sao Trà My không học chuyên ngành diễn xuất mà lại chọn Xã hội học tại Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn?

Trà My: Tôi vào nghề sớm, đã có một nền tảng diễn xuất nhất định. Tôi nghĩ một diễn viên chỉ biết diễn thôi thì khó có thể diễn tốt. Việc vào nghề sớm vừa có lợi, vừa có bất lợi: tôi thiếu kinh nghiệm sống so với các bạn đồng trang lứa – những người có thể trải nghiệm ở nhiều lĩnh vực khác, đi làm thêm, mở rộng mối quan hệ. Trong khi đó, thế giới của tôi hầu như chỉ xoay quanh điện ảnh, nghệ thuật, giải trí.

Khi bước vào đại học, tôi muốn tìm một môi trường mới để hiểu thế giới bên ngoài, tích lũy thêm trải nghiệm cho bản thân. Bố mẹ rất ủng hộ lựa chọn này. Dù không nhất thiết mong tôi đi theo nghệ thuật, gia đình luôn tôn trọng quyết định của tôi. Khi sự nghiệp của tôi từng có giai đoạn chững lại, bố mẹ cũng chưa bao giờ khuyên tôi nên bỏ nghề hay chuyển hướng.

PV: Sau khi từng đóng cảnh nóng trong “Vợ ba”, hiện tại quan điểm của My về việc nhận những vai diễn có cảnh nhạy cảm đã thay đổi ra sao?

Trà My: Tôi nghĩ mình không muốn xuất hiện trong những bộ phim có cảnh nhạy cảm, vì không muốn lôi sự chú ý về đời sống cá nhân. Tôi mong khán giả nhìn thấy tôi qua vai diễn, mặc dù cảnh nóng thực chất chỉ phục vụ cho câu chuyện phim.

Khi một diễn viên đóng cảnh nóng, lập tức mọi người sẽ chú ý đến cá nhân người đó. Hiện tại, tôi không muốn mọi người chú ý quá nhiều đến đời tư của mình, kể cả cảnh nóng mang tính nghệ thuật. Trước đây, tôi từng nhận được khá nhiều lời mời đóng những vai có cảnh nhạy cảm. Có lẽ mọi người nghĩ sau "Vợ ba" tôi sẽ sẵn sàng, nhưng tôi đều từ chối.

Tôi không thoải mái đóng những cảnh đó, trừ khi cảm thấy thực sự xứng đáng. Đặc biệt ở thời điểm này, nếu gặp một dự án tâm huyết và cảnh nóng không phải để câu khách, mà thật sự cần thiết cho nội dung, tôi mới cân nhắc. Nói cách khác, hiện tại tôi vẫn còn e dè với những cảnh như vậy.

PV: Xin cảm ơn Trà My!

Hà Phương/VOV.VN Ảnh: FBNV

Nguồn VOV: https://vov.vn/giai-tri/phuong-tra-my-sau-phim-vo-ba-gay-tranh-cai-nhieu-nguoi-nghi-toi-bo-nghe-dien-post1230990.vov