Polking đã đúng

Sau trận thắng Cebu FC tại vòng bảng giải các CLB Đông Nam Á, HLV Polking không cho rằng CLB CAHN giành trọn 3 điểm nhờ may mắn.

“Chúng tôi phải thắng trận đấu này, nhưng không thể nói đây là chiến thắng may mắn. Nếu đội bóng cả trận mà chỉ có một cơ hội ghi bàn rồi thắng, đó mới gọi là may.

Chúng tôi đã kiểm soát, làm chủ trận đấu và giành thắng lợi xứng đáng. Vì vậy, đây không thể là may mắn”, chiến lược gia người Brazil nhấn mạnh.

Thực tế, 90 phút trên sân Hàng Đẫy đã chứng minh lời ông Polking là đúng. CAHN áp đảo toàn diện trước Cebu FC. Nếu trận đấu kết thúc với tỷ số hòa, hẳn đó mới là sự bất công quá lớn cho đại diện Việt Nam.

Sau trận thắng Cebu FC tại vòng bảng giải các CLB Đông Nam Á, HLV Polking không cho rằng CLB CAHN giành trọn 3 điểm nhờ may mắn. Ảnh: CLB CAHN

Sau trận thắng Cebu FC tại vòng bảng giải các CLB Đông Nam Á, HLV Polking không cho rằng CLB CAHN giành trọn 3 điểm nhờ may mắn. Ảnh: CLB CAHN

Các con số thống kê đủ để phản ánh sự chênh lệch. CLB CAHN cầm bóng tới 84%, tung ra 29 cú sút, trong đó có 7 lần trúng đích, và thực hiện tới 605 đường chuyền. Ở chiều ngược lại, Cebu FC chỉ kiểm soát bóng vỏn vẹn 16%, tung ra 5 cú dứt điểm không trúng mục tiêu nào, cùng 115 đường chuyền, ít hơn CAHN gần sáu lần.

Sự áp đảo ấy kéo dài từ đầu đến cuối, nhưng bóng dường như ngoảnh mặt với khung thành của đội khách. Không ít cơ hội trôi qua một cách đáng tiếc, trong đó có tình huống VAR từ chối quả phạt đền ở phút 45 hay cú dứt điểm cận thành chệch cột của Rogerio. Thậm chí, đã có lúc người hâm mộ nghĩ rằng CAHN sẽ bất lực trước hàng thủ số đông của Cebu FC.

Thế nhưng, đúng vào phút 89, hậu vệ Jason Quang Vinh đã tỏa sáng để phá vỡ thế bế tắc. Sau pha phối hợp lộn xộn trong vòng cấm, cú ra chân cực nhanh của Jason khiến thủ môn đối phương hoàn toàn bất lực. Bàn thắng ấy quý như vàng, không chỉ giúp CAHN thoát khỏi nguy cơ mất điểm mà còn khẳng định bản lĩnh của đội bóng Việt Nam trong hành trình chinh phục sân chơi khu vực.

Chiến thắng 1-0 này không phải là sự ban ơn của may mắn, mà là thành quả của lối chơi tấn công kiên trì, kiểm soát hoàn toàn thế trận và niềm tin vào bàn thắng đến trong khoảnh khắc quyết định.

Dưới bàn tay của HLV Polking, CAHN đang trở thành đội bóng có lối chơi đáng xem nhất ở Việt Nam. Không phụ thuộc vào cá nhân, họ chơi thứ bóng đá tập thể hiện đại, pressing mạnh mẽ và tạo ra sức ép khổng lồ lên khung thành đối thủ. Trận thắng Cebu FC có thể chỉ là một bước khởi đầu nhỏ, nhưng là minh chứng rõ ràng rằng CLB CAHN có thể trở thành đại diện tiêu biểu của bóng đá Việt Nam tại đấu trường Đông Nam Á.

Ở Hàng Đẫy tối 24/9, nếu có điều gì tồn tại bên cạnh chiến thắng 1-0, đó chính là cảm xúc dành cho thầy trò HLV Polking với thứ bóng đá cống hiến cho khán giả, đặc biệt những ai yêu thích bóng đá đẹp.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/polking-da-dung-202509250632332346.html