PSG đối mặt hiểm họa từ sát thủ Balogun tại Champions League
Dù nắm lợi thế dẫn bàn, nhà đương kim vô địch PSG vẫn phải dè chừng Folarin Balogun - tiền đạo đang có phong độ bùng nổ trong màu áo Monaco trước trận lượt về quyết định.
Trận đại chiến giữa Paris Saint-Germain và Monaco tại vòng knock-out Champions League đang trở nên nóng hơn bao giờ hết khi cách biệt chỉ là một bàn mong manh. Dù được đánh giá cao hơn nhờ tư thế của nhà đương kim vô địch, đoàn quân của Luis Enrique đang phải đối mặt với một bài toán nan giải mang tên Folarin Balogun - người đã trực tiếp đe dọa tham vọng bảo vệ ngôi vương của đội bóng thủ đô.

Balogun đã lập cú đúp ở lượt đi.
Bản năng sát thủ của Folarin Balogun
Monaco bước vào trận tái đấu với tổn thất cực lớn khi tiền vệ chủ chốt Aleksandr Golovin vắng mặt do tấm thẻ đỏ ở lượt đi. Tuy nhiên, hy vọng của đội bóng công quốc vẫn rực cháy nhờ sự hiện diện của Folarin Balogun. Tiền đạo người Mỹ đang chứng minh mình là cầu thủ của những trận đấu lớn khi ghi tới 5 trong tổng số 10 bàn thắng mùa này tại đấu trường danh giá nhất châu Âu.
Kể từ đầu năm 2026, chân sút 24 tuổi đã đóng góp dấu giày vào 5 bàn thắng (3 pha lập công và 2 đường kiến tạo) sau 10 lần ra sân. Dù chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cho thấy anh có phần kém duyên trong khâu dứt điểm so với cơ hội tạo ra, nhưng khả năng chọn vị trí và tỏa sáng đúng lúc của Balogun là điều không thể phủ nhận. Đây là tín hiệu cực kỳ lạc quan cho cả Monaco lẫn HLV Mauricio Pochettino của Đội tuyển Mỹ khi World Cup 2026 đang cận kề.

Balogun đang có phong độ tốt cho Monaco.
PSG và cơn khủng hoảng nhân sự nơi hàng thủ
Ngược lại với sự hưng phấn của đối thủ, PSG đang phải gồng mình chống chọi với cơn bão chấn thương. Sự vắng mặt của Ousmane Dembele và Fabian Ruiz để lại khoảng trống mênh mông trong đội hình của Luis Enrique. Đáng chú ý, Dembele - chủ nhân của danh hiệu Quả Bóng Vàng (Ballon d'Or) - đã có một mùa giải thi đấu thiếu ổn định, một phần nguyên nhân khiến PSG không thể thống trị Ligue 1 như kỳ vọng.
Sau khi đi vào lịch sử với chức vô địch Champions League mùa trước và lọt vào chung kết Club World Cup, các trụ cột của PSG đang có dấu hiệu quá tải. Việc phải đối đầu với một đối thủ cùng giải đấu như Monaco mang lại sự quen thuộc, nhưng cũng là một cái bẫy nguy hiểm. Monaco hiểu rõ điểm yếu của PSG và hoàn toàn có thể tận dụng sự lơ là của hàng thủ chủ sân Công viên các Hoàng tử.
Kịch bản nào cho cuộc đối đầu nội bộ nước Pháp?
Lợi thế sân nhà là điểm tựa duy nhất để PSG đứng vững trước sức ép. Tuy nhiên, nếu không thể kiềm tỏa được Balogun, kịch bản về một cuộc lật đổ hoàn toàn có thể xảy ra. Một bàn thắng sớm của tiền đạo người Mỹ sẽ đảo lộn mọi tính toán của Luis Enrique và đẩy trận đấu vào những diễn biến khó lường.
Cuộc đối đầu này không chỉ là tấm vé đi tiếp tại Champions League, mà còn là lời khẳng định vị thế của bóng đá Pháp trên bản đồ châu lục. Liệu bản lĩnh của nhà vô địch sẽ giúp PSG vượt khó, hay sức trẻ của Balogun sẽ tạo nên một cơn địa chấn?














