Quả bóng do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi tặng được sử dụng trong chương trình giao hữu bóng đá học sinh xã Ia Dom
Chiều 22/9, trong khuôn khổ chương trình "Biên cương - Đêm hội trăng rằm" năm 2026, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom tổ chức chương trình giao hữu bóng đá mini cho các em học sinh. Đáng chú ý, trái bóng lăn trên sân cỏ hôm nay chính là món quà mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi tặng các em nhân dịp đầu năm học mới 2026-2027.

Ban tổ chức và các cầu thủ nhí hai đội bóng "Con nuôi đồn Biên phòng" chụp ảnh lưu niệm với quả bóng được Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng. Ảnh: Lê Văn Chương
Trước đó, nhân dịp khai giảng năm học mới 2026-2027 của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom, thầy cô giáo, các em học sinh cùng nhân dân địa phương xúc động đón nhận món quà đặc biệt từ người đứng đầu Đảng, Nhà nước. Những quả bóng mang theo thông điệp về tinh thần rèn luyện thể chất, nâng cao sức khỏe, đồng thời truyền lửa cho thế hệ trẻ vùng biên nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng đưa thể thao Việt Nam vươn xa.
Hai đội bóng đá "Con nuôi đồn Biên phòng" là những cầu thủ nhí được lựa chọn từ khối học sinh lớp 8 và lớp 9 của trường. Chương trình giao lưu bóng đá có sự tham dự và cổ vũ của gần 1.200 học sinh đến từ 35 lớp học (gồm 22 lớp tiểu học, 13 lớp trung học; trong đó có 459 học sinh dân tộc thiểu số). Đây là ngôi trường khang trang và hiện đại nhất từ trước đến nay tại địa phương, được xây dựng với tổng mức đầu tư 156,42 tỷ đồng.

Trận đấu diễn ra sôi nổi giữa hai khối học sinh lớp 8 và lớp 9 của Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và Trung học cơ sở xã Ia Dom. Ảnh: Lê Văn Chương
Sự kiện được Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai tổ chức tại điểm trường này không chỉ là hoạt động văn hóa, thể thao thuần túy mà còn mang ý nghĩa chính trị - xã hội sâu sắc, giáo dục cho các cháu học sinh hiểu thêm về sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với sự nghiệp "trồng người" nơi phên dậu Tổ quốc.

Các em được đón một mùa Trung thu thật ấm áp. Ảnh: Lê Văn Chương
Hòa chung không khí Tết Trung thu năm 2026, Bộ đội Biên phòng tỉnh Gia Lai đã sát cánh cùng cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm”. Giải bóng đá mini - với sự tham gia nhiệt tình của các em học sinh trong Chương trình “Con nuôi đồn Biên phòng” - đã trở thành phần mở đầu đầy ý nghĩa, thắt chặt thêm tình đoàn kết quân dân nơi biên giới.

Đông đảo các cháu học sinh đến xem và cổ vũ. Ảnh: Lê Văn Chương
Tối cùng ngày, đêm hội tiếp tục rộn rã với tiếng trống múa lân, những mâm cỗ Trung thu đầy ắp bánh kẹo và các tiết mục văn nghệ do chính các em học sinh cùng những người lính mang quân hàm xanh thể hiện, gửi gắm bao niềm vui và thắp sáng ước mơ tuổi thơ nơi biên cương.
