Quả cảm trong lửa khói

Là trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội và khoa học, kỹ thuật lớn nhất cả nước, TP Hồ Chí Minh luôn tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ.

Bằng nhiều biện pháp thiết thực, trong năm qua, tập thể cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an TP Hồ Chí Minh đã kéo giảm số vụ cháy xuống còn 446 vụ (giảm 189 vụ so với năm trước), thiệt hại về người và tài sản cũng giảm theo, cứu sống được nhiều người mắc kẹt trong đám cháy, đặc biệt là tham gia công tác hỗ trợ tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ trong vụ động đất tại Thổ Nhĩ Kỳ được Đảng và Nhà nước khen thưởng và cộng đồng quốc tế hoan nghênh.

Cứu lấy cái còn trong cái mất

Đại diện cho tập thể CBCS tiêu biểu, Thiếu tá Nguyễn Hữu Đạo, Tổ trưởng tổ tìm kiếm cứu nạn - cứu hộ chia sẻ: “Nói thật là bản thân chỉ mong thất nghiệp, anh em chỉ phải làm những nhiệm vụ tuyên truyền, hướng dẫn, kiểm tra PCCC… Mơ ước thôi anh ạ, chứ năm nào thành phố cũng xảy ra bốn, năm trăm vụ cháy. Vụ nào dập lửa kịp thời mà không gây thiệt hại nhiều về tài sản và cứu được nhiều nạn nhân mắc kẹt bên trong thì anh em vui lắm, ngược lại nếu có nạn nhân không qua khỏi thì buồn miên man rồi quay sang tự trách mình và cả chủ nhà rằng nếu mình có mặt sớm vài phút… Nếu chủ nhà không xem thường công tác PCCC… nếu có cửa thoát nạn… Trong hơn 20 năm cùng anh em trong đơn vị làm nhiệm chữa cháy, cứu nạn - cứu hộ, niềm vui và nỗi buồn luôn đan xen nhau…”.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

4 giờ 10’ ngày 5/12/2023, đang cắm bình nước sôi định pha ấm trà giải cơn buồn ngủ sau một đêm ứng trực thì anh em nhận tin chi viện tại số 165/91I, đường Tôn Thất Thuyết, phường 12, quận 4. Tắt vội các thiết bị điện trong phòng, Thiếu tá Đạo cùng anh em trong kíp trực lập tức điều khiển 6 xe chữa cháy phóng thẳng đến hiện trường. Tuy nhiên do con hẻm dài khoảng 400 mét đã nhỏ, lại quanh co nên bộ phận chữa cháy triển khai biện pháp lăn ống bằng tay, còn anh cùng các trinh sát tiếp cận hiện trường nắm tình hình để thực hiện các biện pháp cứu nạn. Ghi nhận đám cháy xảy ra từ chiếc xe đạp điện đang cắm sạc, sau đó lan ra 4 xe gắn máy khác rồi cuốn lên cầu thang tầng trệt của căn nhà 3 tầng lầu, trong nhà có 10 người sinh sống, đã có một số người đã leo sang mái nhà kế bên chạy thoát, nhưng dường như vẫn còn một cháu bé ở bên trong.

Không thể leo lên theo đường cầu thang vì đây là trung tâm đám cháy, Thiếu tá Đạo cùng anh em quyết định triển khai thang thẳng lên lầu 3, đập cửa chui vào trong thực hiện việc tìm kiếm. Vừa vào trong thì phát hiện cháu bé gục ngã ngoài lan can lầu 3 nên lập tức dùng chăn, mền đưa cháu xuống giao cho bộ phận y tế sơ cứu và chuyển tiếp đến bệnh viện. Nhìn chiếc xe cứu thương hú còi lao vút đi, anh em trong tổ cùng đồng thanh: “Hy vọng không có chuyện xấu xảy ra với cháu bé!”.

Vừa định nghỉ ngơi ít phút rồi thu dọn máy móc, thiết bị sau khi đám cháy được dập tắt hoàn toàn, thì anh em trong tổ của Thiếu tá Đạo nhận tin từ cán bộ chỉ huy rằng cháu bé đã không qua khỏi vì bị ngạt khí. Hung tin ập đến bất ngờ khiến Thiếu tá Đạo cứ bần thần, những đồng đội khác thì cắn chặt hàm răng rồi ngồi bệt xuống giữa con hẻm một cách vô thức. Anh em trong tổ đều buồn bã!

Hơn một tuần sau vụ cháy ở quận 4 xảy ra thì vào lúc 12h9’ ngày 12/12/2023 lại xảy ra vụ khác ở số 474 Trần Hưng Đạo, phường 2, quận 5. Hiện trường đám cháy là một căn nhà ống 5 tầng lầu được ngăn ra thành gần hai chục phòng cho thuê nhưng chỉ có một lối cầu thang bộ lên xuống mà không có lối thoát hiểm, trong khi trung tâm đám cháy bắt nguồn từ chính cầu thang này. Qua công tác trinh sát nhanh, Thiếu tá Đạo cùng đồng đội xác định bên trong các phòng còn rất nhiều người không thể thoát ra ngoài vì sức nóng và khí độc cứ cuồn cuộn xộc theo cầu thang từ tầng trệt lên lầu 5.

Không còn cách nào khác, tổ công tác của Thiếu tá Đạo quyết định đi xuyên trung tâm đám cháy cứu người và đề nghị anh em dùng vòi cứu hỏa xịt nước để giảm sức nóng, cứ lên được tầng lầu nào thì phá cửa dìu nạn nhân ra ngoài rồi tìm cách giúp họ leo sang mái nhà người dân xung quanh. Đang tiếp tục leo lên lầu 4 để đưa nạn nhân cuối cùng ra ngoài thì một số anh em bị điện giật do khu vực vẫn còn một pha điện chưa được cắt và khi xịt nước vào thì dòng điện nhiễm ra ngoài. Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, anh em quyết định cho dừng phun nước, dùng khăn ướt trùm kín mặt nạn nhân rồi thay phiên nhau cõng xuống theo đường cầu thang bộ.

Đám cháy được dập tắt hoàn toàn, 12 nạn nhân bị mắc kẹt bên trong được đưa ra ngoài an toàn, số đồng đội bị điện giật cũng không gây nguy hiểm, Thiếu tá Đạo cùng anh em thở phào nhẹ nhõm. Quên hết mệt mỏi, tất cả không ai bảo ai lập tức bắt tay vào thu dọn máy móc thiết bị để trở về đơn vị tiếp tục trực chiến.

Hoàn thành nhiệm vụ quốc tế

Đại tá Huỳnh Quang Tâm, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, việc kéo giảm cả về số vụ cháy, giảm thiệt hại về tài sản và con người là sự cố gắng, đồng lòng và quyết tâm của cả tập thể CBCS trong đơn vị. Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC, ngoài tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, đơn vị còn tổ chức nhiều hội nghị, hội thảo, lớp tập huấn các biện pháp phòng ngừa cháy, nổ, kỹ năng thoát hiểm khi xảy ra cháy, nổ, còn phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến pháp luật về PCCC cho các tầng lớp nhân dân, nhất là tại các khu dân cư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ cháy nổ cao.

Bánh mì, mì gói là thực phẩm chính của các thành viên trong đoàn đi tìm kiếm cứu nạn trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Bánh mì, mì gói là thực phẩm chính của các thành viên trong đoàn đi tìm kiếm cứu nạn trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Không chỉ hoàn thành tốt công tác PCCC, CNCH tại địa phương và chi viện cho các tỉnh thành lân cận, trong năm qua, đơn vị còn tham gia công tác tìm kiếm cứu nạn trong vụ động đất ở Thổ Nhĩ Kỳ. 13h00’ chiều ngày 9/2/2023, đơn vị nhận lệnh cử một tổ công tác với yêu cầu 14h00’ phải có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay ra Hà Nội để tập trung với một số đơn vị ở các tỉnh thành khác lên đường.

Biết những anh em được cử đi chỉ có một tiếng đồng hồ chuẩn bị tư trang cá nhân và thông báo với người thân trong gia đình nên những người ở lại tự phân công nhau, người mua thuốc men, quần áo ấm, người mua lương khô, mì gói nhét vào ba lô của tất cả 5 thành viên trong tổ công tác vì sợ anh em không quen thời tiết, khí hậu và đồ ăn, thức uống nước sở tại. Ở vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa, quanh năm nắng, gió, chưa bao giờ nhiệt độ xuống dưới 15 độ, nhưng khi đoàn vừa đặt chân đến Thổ Nhĩ Kỳ vào lúc nửa đêm thì nhiệt độ đã rơi xuống mức âm 7 độ. Bụng đói và rét, những không còn cách nào khác, anh em đành bảo nhau lấy hết quần áo quấn lên người rồi bẻ mỳ tôm chia nhau nhai sống lót dạ trước khi dựng lều bạt ngả lưng qua đêm để sáng sớm hôm sau bắt tay vào công việc.

Xác định bên dưới những đống bê tông, gạch đá đổ nát sập xuống từ những khu nhà cao tầng vẫn có khả năng có người còn sống, trong khi phương tiện cứu nạn bên nước bạn chỉ toàn những xe ủi, máy xúc. Ngay lập tức, anh em đã nhờ người dân giúp mua thêm cuốc, xẻng rồi bàn bạc phối hợp với những người điều khiển xe ủi chỉ ủi, xúc những lớp bê tông trên bề mặt, nếu phát hiện dấu hiệu có nạn nhân thì dừng lại để anh em dùng cuốc, xẻng và cả tay lật từng mảnh vỡ để thi thể cũng được toàn vẹn trước khi giao cho gia đình làm hậu sự, hơn nữa cũng không vô tình cướp đi sự sống nếu có người vẫn còn đang thoi thóp thở. Với cách làm này, trong một tuần liên tục làm việc, đoàn đã cứu sống một nạn nhân và đưa được 14 thi thể lên khỏi đống đổ nát thành công.

Trước giờ lên đường trở về nước sau khi hoàn thành nhiệm vụ, đông đảo người dân đã kéo đến vây kín đoàn, họ nắm tay từng thành viên để bày tỏ lòng cảm ơn sự giúp đỡ quý báu, nhà chức trách của đất nước Thổ Nhĩ Kỳ cũng trao tặng thư khen. Việc làm của các anh cũng được cộng đồng quốc tế tôn vinh và đặc biệt là với thành tích xuyên suốt trong năm 2023, Phòng Cảnh sát PCCC & CNCH Công an TP Hồ Chí Minh đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Đức Cương

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/qua-cam-trong-lua-khoi-i720621/