Quả đắng đầu tiên của Ronaldo ở Al Nassr

Ngôi sao triệu đô Ronaldo lại tịt ngòi và Al Nassr bị loại.

Đội bóng đại gia Al Nassr đã bị Al Attihad loại tại bán kết Cúp Quốc gia Saudi Arabia.

Trên sân King Fadh ở thủ đô Riyadh, Ronaldo và đồng đội đã bị Al Attihad đánh bại 3-1. Trước đó Al Nassr tràn trề hy vọng vào chung kết, thậm chí lãnh đạo CLB cùng HLV trưởng Rudi Garcia đã nghĩ đến cú đúp mùa giải tức vô địch quốc gia và Cúp Quốc gia.

Ronaldo tiếp tục nỗ lực nhưng vẫn không có bàn thắng ở trận ra quân thứ hai trong màu áo Al Nassr. Ảnh: Getty

Ronaldo tiếp tục nỗ lực nhưng vẫn không có bàn thắng ở trận ra quân thứ hai trong màu áo Al Nassr. Ảnh: Getty

Tuy nhiên ở trận thứ hai ra sân trong màu áo Al Nassr. Ronaldo đã nếm phải quả đắng.

Sự hiện diện của siêu sao triệu đô giúp lãnh đạo Al Nassr nghĩ đến những điều kỳ diệu. Tuy nhiên, gặp đối thủ Al Attihad không hề dễ bắt nạt, Al Nassr không thể đánh bại được đối thủ.

Điều đáng nói là trước trận bán kết này một đêm, Ronaldo đã viết lên trang xã hội Instagram của mình: “Hãy tập trung vào trận đấu tối mai, một trận đấu lớn và chúng ta phải thắng”.

Đội trưởng của Al Attihad chia sẻ cùng đội trưởng Ronaldo của Al Nassr. Ảnh: Getty

Đội trưởng của Al Attihad chia sẻ cùng đội trưởng Ronaldo của Al Nassr. Ảnh: Getty

Tuy nhiên vào trận thì Ronaldo và đồng đội đã nhận phải quả đắng trên sân King Fadh tại Riyadh.

Trong trận bán kết này Ronaldo có hai cơ hội ngon ăn nhưng đều bị thủ môn Marcelo Grohe xuất sắc cản phá thành công.

Ba bàn thắng của Al Attihad do công Romarinho, Abderrazak Hamdallah và Muhannad Al Shaqeeti ghi.

Bàn danh dự của Al Nassr lại do công của Anderson Talisca ghi phút 67. Ở trận ra mắt của Ronaldo, cũng chính Talisca có bàn thắng duy nhất giúp Al Nassr đánh bại Al Attifaq 1-0.

Như vậy Al Attihad đã loại đội bóng có Ronaldo là Al Nassr ở bán kết. Đội này sẽ vào chơi chung kết gặp đội thắng của cặp đấu bán kết còn lại giữa Al Hilal - Al Feiha.

Thật là quá phũ phàng cho Ronaldo và Al Nassr khi ra quân trận thứ hai đã bị đối thủ đánh bại trong khi mục tiêu của đội là phải hoàn thành cú đúp cuối mùa giải khi trong tay HLV Rudi Garcia đã lực lượng khủng.

Riêng bản thân Ronaldo đã hai trận rồi không ghi được bàn thắng. Trên đấu trường châu lục, Al Nassr chỉ một lần có ngôi á quân AFC Champions League mà thôi, còn hai đội Al Hilal và Al Attihad có sáu lần vô địch, trong đó Al Hilal có bốn lần.

Nay Al Nassr mời Ronaldo về nhưng vẫn chưa có điều kỳ diệu xảy ra. Ngay giải quốc nội, họ đã bị đối thủ loại khỏi cuộc chơi rồi.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/qua-dang-dau-tien-cua-ronaldo-o-al-nassr-post717577.html