Quá khó, Nguyễn Xuân Son

Nguyễn Xuân Son có khát vọng mà bất cứ ai cũng muốn trở thành sự thật, nhưng thực tế là câu trả lời quá khó.

Chia sẻ trên ESPN, Nguyễn Xuân Son bộc bạch khát vọng cháy bỏng: được cùng tuyển Việt Nam góp mặt ở World Cup 2030. ESPN cũng phân tích, việc Xuân Son gia hạn hợp đồng đến năm 2031 cho thấy anh hiểu rất rõ thử thách lớn nhất vẫn còn ở phía trước. “Mục tiêu lớn nhất là đưa Việt Nam đến World Cup”, Nguyễn Xuân Son nói.

Đó là lời tuyên bố đầy khát vọng, nhưng thực tế lại khắc nghiệt vô cùng. Bởi giấc mơ World Cup chưa bao giờ là dễ dàng, không chỉ với Việt Nam mà cho cả bóng đá Đông Nam Á. Để hiện thực hóa, tuyển Việt Nam buộc phải chen chân vào nhóm 8 đội mạnh nhất châu Á, một nhiệm vụ cực khó khi mọi thứ đang đi lùi.

Nguyễn Xuân Son khát vọng dự World Cup 2030. Ảnh: CLB Nam Định

Nguyễn Xuân Son khát vọng dự World Cup 2030. Ảnh: CLB Nam Định

Hiện tại, thầy trò HLV Kim Sang Sik còn đối diện một nghịch lý: thay vì mơ World Cup, Việt Nam thậm chí đứng trước nguy cơ không thể dự vòng chung kết Asian Cup 2027. Thất bại 0-4 trước Malaysia ở lượt đi khiến cơ hội đi tiếp gần như tắt ngấm, bởi muốn vượt qua vòng loại, Việt Nam phải thắng đối thủ ít nhất 4 bàn ở lượt về, một điều được đánh giá gần như bất khả thi. Malaysia lúc này sở hữu dàn cầu thủ nhập tịch chất lượng, nhiều người đang thi đấu ở châu Âu.

Trong khi đó, Indonesia trỗi dậy mạnh mẽ. Họ hòa Úc, thắng Trung Quốc và đặc biệt là 2 trận gặp Saudi Arabia với kết quả 1 thắng, 1 hòa, thành tích chưa đội Đông Nam Á nào làm được ở vòng loại thứ ba World Cup. Cùng lúc, Malaysia thăng tiến đều đặn, Thái Lan giữ vị trí cao nhất khu vực với hạng 103 FIFA. Còn Việt Nam thì đi lùi, từ hạng 113 xuống 115, và có thể bị Indonesia (hạng 116) vượt qua bất kỳ lúc nào.

Chức vô địch AFF Cup 2024 là niềm vui, nhưng giải đấu này đã không còn phản ánh đúng sức mạnh thực sự. Tuyển Indonesia chỉ có thể cử đội trẻ, Malaysia dùng nhiều cầu thủ dự bị do các CLB không chịu trả quân. Thái Lan cũng vắng một số trụ cột.

Trong bối cảnh ấy, khát vọng World Cup 2030 của Nguyễn Xuân Son là đáng trân trọng, nhưng quá khó ở hiện tại. Để biến giấc mơ thành sự thật, bóng đá Việt Nam cần một cuộc thay đổi lớn để nâng tầm đẳng cấp cầu thủ, vì không có dàn cầu thủ đạt tầm châu Á thì không thể có đội tuyển mạnh tầm châu lục. Còn “một cánh én” Nguyễn Xuân Son tự làm nên mùa xuân là không thể.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/qua-kho-nguyen-xuan-son-202509061239504497.html