Quân đội bám địa bàn giúp nhân dân Gia Lai tái thiết cuộc sống sau lũ lịch sử

Ngày 23/11, nước lũ tại Gia Lai đã rút hoàn toàn, không còn hộ dân nào bị cô lập. Ở các địa bàn lũ vừa rút, lực lượng quân đội địa phương, Quân khu 5 và Quân đoàn 34 tiếp tục bám trụ, hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, khôi phục sản xuất và tái thiết cuộc sống sau thiên tai.

Chiều 23/11, tại Cảng Quy Nhơn, hàng chục cán bộ, chiến sĩ Hải đội Biên phòng 2 và Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn tất bật bốc dỡ 120 tấn gạo do Cục Dự trữ Quốc gia cấp cho nhân dân Gia Lai.

Mồ hôi thấm đẫm vai áo nhưng ai nấy vẫn nỗ lực tối đa để kịp thời đưa hàng cứu trợ đến người dân các xã Quy Nhơn Bắc, Quy Nhơn Đông và Tuy Phước, những khu vực chịu thiệt hại nặng nhất của lũ.

Trung tá Nguyễn Tùng Giang, Chính trị viên Đồn Biên phòng Cửa khẩu cảng Quy Nhơn, cho biết: “Chúng tôi cũng vận động các mạnh thường quân hỗ trợ hơn 3.000 suất quà, 300 chăn, 30 khối nước tiếp ứng cho nhân dân vùng bị cô lập. Thời gian tới, chúng tôi tiếp tục cử lực lượng giúp nhân dân trở lại cuộc sống bình thường.”

Lực lượng biên phòng nhận gạo, để kịp thời hỗ trợ bà con bị ngập lụt.

Lực lượng biên phòng nhận gạo, để kịp thời hỗ trợ bà con bị ngập lụt.

Bên cạnh dồn lực cho công tác tiếp nhận và vận chuyển hàng cứu trợ, các đơn vị Bộ đội Biên phòng còn tỏa xuống từng địa bàn để hỗ trợ dân sinh.

Tại xã Ngô Mây và Cát Khánh, 20 cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với lực lượng địa phương phân phát 15 xe hàng cứu trợ đến các thôn Chánh Hữu, Chánh Định, Chánh Hội và Vân Trim.

Một mũi lực lượng khác tỏa xuống các tuyến đường bị sạt lở, dọn đất đá, hỗ trợ người dân khiêng vác đồ đạc, vệ sinh nhà cửa.

Trong đợt này, tỉnh Gia Lai được trung ương hỗ trợ 2000 tấn gạo để đảm bảo lương thực cho nhân dân khi lũ rút.

Trong đợt này, tỉnh Gia Lai được trung ương hỗ trợ 2000 tấn gạo để đảm bảo lương thực cho nhân dân khi lũ rút.

Thiếu tá Nguyễn Hữu Tự Thắng, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cát Khánh, chia sẻ: “Hiện nay, nhiều tuyến đường chính đã lưu thông. Đồn Biên phòng Cát Khánh phối hợp với các lực lượng đứng chân trên địa bàn vận động các nhà hảo tâm tiếp tục ủng hồ bà con nhân dân về nước uống, đồ dùng sinh hoạt, thực phẩm, thuốc, đưa tới tận nơi để bà con sử dụng; tổng dọn về sinh, nạo vét bùn cho học sinh sớm đến trường”.

Tại Trường THCS Nguyễn Bá (xã Tuy Phước), Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) nạo vét bùn, kê lại bàn ghế, vệ sinh phòng học, chuẩn bị điều kiện tốt nhất cho việc đón học sinh trở lại lớp.

Cô giáo Hồ Thị Minh Phụng xúc động chia sẻ: “Từ chiều hôm qua, bộ đội đã giúp nhà trường, chứ chờ giáo viên thì nhà họ còn bề bộn không đến được. Cho nên rất cảm ơn các đơn vị quân đội đã hỗ trợ các trường học để kịp thời cho các em tới trường”.

Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) giúp vệ sinh trường THCS Nguyễn Bá (xã Tuy Phước).

Lữ đoàn 573 (Quân khu 5) giúp vệ sinh trường THCS Nguyễn Bá (xã Tuy Phước).

Ông Lê Xuân Hạnh, thôn Huỳnh Mai, xã Tuy Phước, cho biết: “Quân đội luôn luôn sát cánh cùng bà con nhân dân trong lũ lụt và sau lũ lụt giúp bà con khắc phục hậu quả”.

Trong đợt lũ lịch sử vừa qua, hàng chục nghìn cán bộ, chiến sĩ Quân khu 5, Quân đoàn 34 và Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Gia Lai đã đồng loạt ra quân, phối hợp với công an và chính quyền địa phương tổ chức cứu nạn, sơ tán hàng trăm nghìn người dân khỏi vùng nguy hiểm; triển khai cứu hộ hàng chục nghìn lượt người giữa thời điểm khốc liệt nhất của thiên tai.

Người dân xã Tuy Phước nhận nhu yếu phẩm sau lũ.

Người dân xã Tuy Phước nhận nhu yếu phẩm sau lũ.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt và kịp thời ấy, dù thiệt hại về tài sản ước tính trên 1.000 tỷ đồng, Gia Lai vẫn tránh được thương vong lớn. Với vùng lũ Gia Lai, Quân đội là phao cứu sinh, là chỗ dựa bền bỉ, đồng hành cùng nhân dân vượt qua thử thách.

Nguyễn Thảo, CTV Thanh Bình/VOV-Tây Nguyên

Nguồn VOV: https://vov.vn/xa-hoi/quan-doi-bam-dia-ban-giup-nhan-dan-gia-lai-tai-thiet-cuoc-song-sau-lu-lich-su-post1248292.vov