Quân đội giúp dân dọn dẹp bùn đất sau 3 trận lũ liên tiếp trong hơn một tuần ở Huế
Sau khi lũ rút, Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế huy động cán bộ, chiến sĩ tham gia hỗ trợ người dân, trường học và các cơ sở công cộng khắc phục hậu quả, góp phần sớm ổn định cuộc sống.

Sáng 4/11, mặc dù nước rút, nhiều tuyến đường trung tâm TP Huế vẫn còn ngập cục bộ, giao thông di chuyển khó khăn. Sau mưa lũ, người dân khẩn trương thu dọn bùn đất, rác thải, lau rửa nhà cửa và vật dụng bị ngâm nước để sớm trở lại sinh hoạt bình thường.

Tại phường Phú Xuân, hai cơ sở của Trường Mầm non Thuận Lộc đều bị ngập sâu hơn 1m, toàn bộ bàn ghế, đồ dùng học tập, thiết bị dạy học đều phủ đầy bùn đất. Ngay sau khi nước rút, cán bộ, giáo viên nhà trường tiến hành dọn dẹp, lau rửa.

Bà Trần Thị Như Ngọc, Hiệu trưởng Trường Mầm non Thuận Lộc cho biết, cả hai cơ sở của trường đều bị ngập sâu, mỗi cơ sở có 6 phòng học. "Khi nước rút, chúng tôi huy động toàn bộ giáo viên, cán bộ cùng tham gia dọn dẹp. Sáng nay có sự hỗ trợ của các chiến sĩ quân đội và dân quân tự vệ. Dù cơ bản dọn sạch nhưng phải chờ khô ráo và tiến hành khử khuẩn nên ngày mai vẫn chưa thể đón các cháu trở lại trường được", bà Ngọc nói.

Theo ghi nhận, đến khoảng 11h trưa cùng ngày, nhiều cán bộ, chiến sĩ vẫn đang khẩn trương giúp cơ sở 2 của Trường Mầm non Thuận Lộc dọn dẹp sau lũ.

Tiểu đoàn Tăng Thiết giáp 3 huy động 50 cán bộ, chiến sĩ tham gia vệ sinh tại Trường Tiểu học Phú Hậu và Trường Mầm non Thuận Lộc trong sáng 4/11.

Việc dọn dẹp sau lũ được triển khai khẩn trương.

Đại diện lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự TP Huế cho biết, trong sáng 4/11, toàn lực lượng gồm quân đội, biên phòng và dân quân tự vệ với hàng trăm cán bộ, chiến sĩ được huy động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả lũ lụt.

Việc dọn dẹp sau lũ được thực hiện khẩn trương nhằm giúp các cơ sở giáo dục sớm đón học sinh trở lại trường.

Trước đó, từ chiều tối ngày 2 đến sáng 3/11, TP Huế tiếp tục hứng chịu đợt lũ thứ 3 chỉ trong hơn một tuần (tính từ ngày 27/10). Nước sông dâng cao, nhiều khu vực dân cư và trung tâm thành phố ngập sâu, người dân phải liên tục di chuyển đồ đạc, tránh ngập.

Ông Trương Đình Hạnh, Chủ tịch UBND phường Thuận Hóa cho biết, 3 đợt lũ liên tiếp, cứ vừa dọn xong nước lại lên, rất vất vả. Tuy nhiên, trong đêm 3/11, khi nước bắt đầu rút, với tinh thần "nước rút đến đâu dọn đến đó", người dân tất bật thu dọn nhà cửa, đường ngõ để sớm ổn định cuộc sống và đảm bảo môi trường sạch sẽ, an toàn sau lũ. Trong ảnh: Người dân phường Thuận Hóa dọn bùn tối 3/11.
Quân đội giúp dân dọn dẹp bùn đất sau 3 trận lũ liên tiếp trong hơn một tuần ở Huế.












