Quân khu 5 vượt bão gùi lương thực vào vùng bị cô lập Trà My
Từng đoàn người băng rừng mang theo nhu yếu phẩm, chuyển từng gói quà vào vùng bị cô lập, cứu trợ đồng bào chống chọi với cái đói, cái rét. Trong mưa lạnh, miền sơn cước lại ấm lên nghĩa tình quân - dân.
Những cung đường phía Tây thành phố Đà Nẵng (lên các xã thuộc huyện vùng cao Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam cũ) nham nhở sau bão số 12 vừa phải gồng mình trước những đợt mưa do ảnh hưởng của cơn bão số 13. Vậy mà, từng đoàn người băng rừng mang theo nhu yếu phẩm, chuyển từng gói quà vào vùng bị cô lập, cứu trợ đồng bào chống chọi với cái đói, cái rét. Trong mưa lạnh, miền sơn cước lại ấm lên nghĩa tình quân - dân.
Sạt lở, 686 nhân khẩu mất liên lạc
Thôn Sông Y, xã Trà Tân nằm lọt thỏm giữa thung lũng, rừng núi điệp trùng. Con đường bê tông uốn lượn như dải lụa vắt qua sườn đồi, len giữa tán rừng cao su, luồn qua màn sương bảng lảng rồi ôm lấy dòng Sông Y tung bọt trắng xóa. Con đường này đang thi công còn dang dở, chỗ lồi, chỗ lõm, nhưng với bà con miền núi cao này, đó là “con đường đẹp nhất từ bao đời nay”. Trước kia, để ra đến thị trấn, bà con phải băng rừng hơn 30 km, mùa mưa đi bộ ba đến bốn giờ đồng hồ là chuyện thường.

Hàng trăm phần quà được tập kết chuẩn bị chuyển qua điểm sạt lở.
Những đợt mưa lớn vừa qua khiến một quả đồi sạt xuống, vùi lấp hàng kilômét đường; nước Sông Y dâng cao gây xói lở nhiều đoạn, làm sập mố cầu Ca Da đi Quảng Ngãi… Con đường duy nhất vào thôn bị chia cắt hoàn toàn. Không điện, không sóng điện thoại, 174 hộ dân với 686 nhân khẩu trải qua những ngày đầy lo âu. Dù đã quen mưa lũ, nhưng chia cắt dài ngày nên họ phải gồng mình chống chọi với chuyện thiếu ăn, rét lạnh.
Trong gian khó, tình làng nghĩa xóm càng sáng lên, ấm nồng. Bà con chia nhau từng nắm gạo, nồi cháo loãng, ai có nhiều chia cho người ít. Anh Nguyễn Văn Thái kể: “Những ngày đó gia đình chỉ nấu cháo với rau cầm hơi, có hôm một ngày ăn một bữa. Khổ lắm, nhưng không ai bỏ ai để chờ cứu trợ”.
Không để bà con thiếu ăn, Trưởng thôn Phạm Xuân Bình đề xuất cử người băng rừng ra báo tin. Anh Nguyễn Kỳ Anh là người địa phương, quen với luồng rừng, băng lũ và đang là Trợ lý Ban Chỉ huy quân sự xã đã cùng thanh niên Nguyễn Trung Thành nhận nhiệm vụ vượt rừng đi báo cáo khẩn cấp.
Kịp thời, quyết liệt, vì nhân dân
Nhận tin, Thượng tá Đặng Ngọc Toàn - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Trà My nhanh chóng báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5. Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Phó Tham mưu trưởng Quân khu 5 chỉ đạo: “Các đồng chí nghiên cứu địa bàn, khẩn trương từng giờ, từng phút không để dân chờ. Chú ý bảo đảm an toàn cho lực lượng!”.

Khuân vác hàng cứu trợ qua vùng sạt lở
Ngay sau khi trao đổi với Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự xã, Thượng tá Trần Văn Tám - Phó Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Trà My cùng “đội phản ứng nhanh” triển khai phương án cứu trợ. Lực lượng này dùng xe tải chở quà đến điểm sạt lở; hiệp đồng người dân đưa xe máy, phương tiện cá nhân bố trí đầu bên kia. Bộ đội, dân quân và bà con phối hợp băng bộ vận chuyển hàng qua các điểm sạt lở.
Tại điểm sạt lở, bà con chờ sẵn. Không ai bảo ai, mỗi người cõng hơn chục ký thực phẩm băng qua bùn đất. Cả đoàn người vượt qua bùn non ngập tới gối, thân cây gãy đổ, đá tảng trơn trượt… Lần đi từng bước một, từng phần quà được chuyển qua đoạn đường đứt gãy. Mồ hôi lẫn nước mưa, bộ đội và dân quân cùng bà con chuyển hàng tấn lương thực vào tận thôn.
Chưa kịp nghỉ, lực lượng cứu trợ lại nhận tin báo khẩn cấp từ xã Trà Đốc: các thôn 7, 8, 9 bị cô lập nhiều ngày, lương thực cạn kiệt. Con đường từ Thủy điện Sông Tranh 2 lên xã bị vùi lấp hơn 1 km. Trung tá Phạm Văn Hậu - Chính ủy Ban Chỉ huy phòng thủ Khu vực 3 - Trà My đề xuất trưng dụng ghe máy của người dân, ngược dòng đưa 200 suất quà vào bên trong.
Anh Hồ Duy Thê, 35 tuổi, gần 10 năm lái ghe, chia sẻ: “Nhà tôi 4 đứa nhỏ. Khi nghe thôn kêu gọi, tôi lập tức lái ghe đưa tin và phối hợp chở hàng vào. Đây là chuyến quà đầu tiên giúp bà con thôn 9 vượt qua cơn đói”.
Gian nan không dừng lại. Tại điểm tập kết, con suối hiền hòa ngày nào sau trận lũ trở nên hung dữ. Những đoạn đường nham nhở không làm chùng bước chân người lính và tình đoàn kết quân dân. Bộ đội, dân quân cùng bà con lại đứng thành hàng, làm cầu nối, chuyền tay nhau từng phần quà cứu trợ.
Hàng ngàn phần quà vượt qua vùng sạt lở đến với dân
Liên tiếp nhiều ngày qua, hàng nghìn phần quà, hàng tấn lương thực, thực phẩm được các lực lượng vận chuyển vào các điểm còn bị cô lập như thôn Ngọc Giác, Ngọc Tu (xã Trà Tân), các xã Trà Đốc, Trà Giáp, Trà Leng… Ở những vị trí sạt lở, chia cắt, bộ đội phải dùng thiết bị bay không người lái để đưa hàng qua vách núi. Có nơi, anh em căng ròng rọc kéo từng bao gạo, thùng mì tôm, chai nước... qua khỏi khu vực nguy hiểm. Có chỗ, dòng nước lũ xé ngang, các chiến sĩ lại dựng tạm cầu tre để tiếp tục đưa hàng cứu trợ vào thôn. Tất cả nguồn lực, phương tiện và bằng mọi cách làm khả thi đều được triển khai nhanh nhất, quyết liệt nhất, từng giờ, từng phút, kịp thời đưa nhu yếu phẩm đến hỗ trợ bà con.

Bà con nhận quà cứu trợ từ Bộ đội
Những ngày giông bão, tình quân - dân nơi vùng núi cao thêm ấm nồng, thể hiện qua từng ánh mắt, nụ cười của người dân. Ở đó có chuyến ghe ngược dòng, có dấu chân lội bùn, có chiếc áo ướt sũng, có bàn tay thô ráp của cán bộ, chiến sĩ và bà con nâng niu chuyển từng gói quà nghĩa tình. Trong hoạn nạn càng tỏa sáng hình ảnh “ở đâu Nhân dân cần, ở đó có Bộ đội”. Và cũng trong gian khó ấy, hình ảnh người lính Cụ Hồ lại sáng lên, trở thành điểm tựa vững vàng giữa đại ngàn.











