Quân Nga đột phá vào Belitskoye, quyết tâm đóng nắp 'nồi hầm' Pokrovsk
Quân đội Nga đã đột phá vào thị trấn Belitskoye, phía bắc thành phố Pokrovsk, cắt đứt hoàn toàn tuyến đường T0515 và tiếp tế cho quân phòng thủ thành phố.

Trang tin Military Review của Nga đưa tin, hiện có thông tin quân đội Nga (RFAF) đã tăng cường tấn công về phía bắc thành phố Pokrovsk. Hiện tại, các hoạt động tấn công đã được tiến hành vào khu vực thị trấn Belitskoye, cách Pokrovsk 11 km, nơi có tuyến đường T0515 tiếp tế cho đơn vị đồn trú Pokrovsk của quân đội Ukraine (AFU) đi qua.

Trong khi AFU đang cố gắng xây dựng lại tuyến phòng thủ của mình tại khu vực thị trấn Rodinskoye (nằm ở phía nam Belitskoye), thì RFAF tổ chức tấn công từ đầu cầu Boykivka và Novotoretskoye, những nơi họ đã giành được quyền từ kiểm soát trước đó, đột phá thẳng tới Belitskoye, nhằm tạo áp lực xa hơn từ phía bắc với Pokrovsk.

Nếu RFAF kiểm soát được Belitskoye, thì công tác bảo đảm hậu cần cho lực lượng phòng thủ Ukraine ở Pokrovsk sẽ trở nên hết sức khó khăn. Việc sử dụng tự do tuyến đường phía bắc của quân Ukraine đồn trú ở Pokrovsk sẽ chấm dứt. Đồng thời từ đầu cầu này, quân Nga có thể khống chế hoàn toàn phía bắc Pokrovsk.

Hiện tại, các cuộc không kích của RFAF đang được tiến hành nhằm vào trung tâm hậu cần then chốt của AFU ở phía tây Pokrovsk, đó chính là ngôi làng Grishino, nằm ở phía tây bắc Pokrovsk. Nơi đây hiện nắm giữ là “chìa khóa” cho mọi hoạt động tiếp tế của AFU lúc này vào Pokrovsk.

Hiện các tuyến đường dẫn qua Grishino và phía nam ngôi làng, đã bị RFAF kiểm soát bằng hỏa lực, và trên thực tế Pokrovsk đã bị bao vây. Việc RFAF kiểm soát khu vực mặt trận này, dù chỉ bằng hỏa lực, có thể đẩy tình hình của quân Ukraine đồn trú ở Pokrovsk, vào tình thế nguy hiểm.

Những ngày gần đây, các hoạt động chiến đấu của RFAF ở phía tây nam Pokrovsk ngày càng trở nên quyết liệt. Sau khi chiếm ngôi làng Zviroe làm đầu cầu, các nhóm trinh sát và đặc công của RFAF (mỗi nhóm ba hoặc bốn người), tránh giao tranh lớn và tiến thẳng vào trung tâm thành phố.

Đầu tiên, lực lượng trinh sát và đặc công của RFAF, bị phát hiện gần một trạm xăng trên Quốc lộ E50, và giờ đây truyền thông Ukraine đưa tin họ đã đến ga tàu Pokrovsk. Đây không chỉ là vùng ngoại ô, mà là trung tâm thành phố, do vậy mức độ xâm nhập của Nga đang ở mức báo động.

Trong khi đó, giao tranh ác liệt đang diễn ra giữa Nga và Ukraine tại Myrnohrad, nằm ở phía đông Pokrovsk. Nếu bị quân Nga chiếm được khu vực này, cuộc xâm nhập có thể nhanh chóng biến thành một cuộc tiến công toàn diện, phá vỡ toàn bộ hệ thống phòng thủ của thành phố.

Thành phố Pokrovsk thực ra không lớn lắm, nhưng AFU đã tung vào đây hơn chục lữ đoàn để phòng thủ, nhằm ngăn bước tiến của quân Nga. Giờ đây, sau hơn một năm cầm cự, lực lượng của họ đã bị suy yếu. RFAF chớp lấy cơ hội, đã biến cuộc xâm nhập thành một cuộc tấn công bất ngờ, có thể là để chuẩn bị cho một cuộc tổng tấn công cuối cùng.

Ở phía nam thành phố, Nga và Ukraine cũng bắt đầu một vòng đấu mới. Ngay khi quân Ukraine có dấu hiệu tập hợp, RFAF lập tức khai hỏa, nã pháo và bom lượn vào họ. Quân Nga càng giành được thế chủ động hơn nữa, khi chiếm được làng Novoukrainka, nơi có vị trí quan trọng trong tuyến phòng thủ của AFU ở tuyến phòng ngự phía nam.

Có thể vị trí này không nhất thiết được sử dụng để quân Nga tiến vào thành phố, mà nhiều khả năng là một bàn đạp để kiềm chế lực lượng Ukraine ở sườn phía nam, ổn định tình hình và cầm chân quân Ukraine tại đây.

Nếu xét về địa hình, khu vực giữa tuyến phía Nam và khu vực đô thị là những cánh đồng đất trống. Nếu quân Nga mạo hiểm đột phá theo hướng này, sẽ bị hỏa lực và mìn của AFU tiêu diệt. Do đó, tuyến này mang tính phòng thủ nhiều hơn và sẽ không di chuyển trong thời gian tới.

Trên thực tế, trên hướng nam, quân Nga tấn công không thực sự quyết liệt, vì trên thực tế, đây là hướng phòng ngự then chốt của AFU tại Pokrovsk. Do vậy, RFAF hiện chỉ tiến hành các cuộc xâm nhập quy mô nhỏ và giao tranh đường phố với quân Ukraine. Đây chủ yếu là động thái thăm dò, chứ không phải chuẩn bị cho một cuộc tấn công toàn diện.

Có thể khẳng định, các nhóm trinh sát + đặc công của Nga đã đạt được thành công đáng kể trong chiến dịch xâm nhập vào trung tâm Pokrovsk. Thứ nhất, nó đã làm rối loạn thần kinh của AFU, khiến họ khó phân biệt được bạn và thù, khiến mọi người đều cảm thấy bất an.

Thứ hai, các mũi luồn sâu này, giúp chỉ huy RFAF hiểu được cách bố trí quân của AFU trong thành phố, tạo điều kiện cho các đợt triển khai tiếp theo. Thứ ba, trong môi trường đô thị, các mũi trinh sát + đặc công linh hoạt hơn và sức sát thương của họ tương đương với hỏa lực hạng nặng.

Trong khi đó, tình hình bên ngoài thành phố Pokrovsk cũng không hề yên bình. Myrnohrad ở phía đông trở thành mục tiêu mới, quân Nga tấn công vào đây từ cả phía bắc và phía nam, bắt đầu bào mòn khu vực phòng thủ then chốt này.

Còn tình hình ở phía bắc và đông bắc, nơi đang diễn ra các trận đánh quyết liệt. Sau khi chọc thủng phòng tuyến sông Toretsky, quân Nga liên tục tiến về thị trấn Rodinske, và AFU đã khẩn trương điều quân đến, nhằm ngăn phòng tuyến phía bắc sụp đổ. Tuy nhiên, quân Nga sau khi chiếm được Boikivka và Novotoretske, họ đã thọc sâu tới tận Belitskoye, đe dọa thiết lập vòng vây lớn hơn. (Ảnh quân Nga tiến vào trung tâm ngôi làng Belitskoye).

RFAF hiện giờ đây có nhiều lựa chọn, đó là tấn công dứt điểm Rodinske và áp sát Pokrovsk từ hướng bắc; hoặc họ có thể tiến ngược dòng sông Toretsky để tấn công Dobropillia để dụ lực lượng chủ lực của Ukraine? Hay họ có thể tiến về phía nam để tấn công Myrnohrad, qua đó trực tiếp chọc thủng phần phía đông của Pokrovsk.

Nếu Myrnohrad bị thất thủ, thì Pokrovsk sẽ thực sự bị bao vây từ mọi phía; lúc này RFAF chỉ còn cách một bước nữa là tổng tấn công, vậy AFU có thể cầm cự được bao lâu? Tuy nhiên vào thời điểm quan trọng này, Tổng thống Zelensky đã triệu tập một cuộc họp quân sự bất ngờ khác. Trong bài phát biểu trước công chúng, ông nhấn mạnh: "Pokrovsk vẫn đang chiến đấu". (nguồn ảnh Military Review, Ukrinform, Kyiv Post, Liveuamap).