Quần vợt thế giới sẽ đón tân vương?

Zverev đang có một mùa giải cực kỳ thành công, khi đoạt 2 danh hiệu Grand Slam năm 2026. Nếu tiếp tục thi đấu thành công trong các giải ATP còn lại, đặc biệt là ATP Finals, có thể quần vợt thế giới sẽ đón Tân Vương sau khi kết thúc mùa giải năm nay.

Đoạt chức vô địch US Open, Alexander Zverev đang sở hữu cơ hội lớn nhất sự nghiệp để thách thức ngôi vị số 1 thế giới của Jannik Sinner trong mùa giải năm nay, còn Carlos Alcaraz hiện tại tay vợt người Đức đã cho “hít khói”. Thực tế cho thấy, ngay từ khi đoạt chiếc cúp Roland Garros danh giá và vị thế á quân đầy kiêu hãnh tại Wimbledon, dấu hiệu một cuộc lật đổ đã được manh nha. Có thể nói, danh hiệu Grand Slam đầu tay sau nhiều năm mòn mỏi đợi chờ không chỉ là bước ngoặt lịch sử đối với tay vợt người Đức, vốn nổi tiếng là “Vị vua không ngai” mà quan trọng hơn, nó đã cởi bỏ hoàn toàn tâm lý của kẻ chiến bại trong tất cả các trận chung kết Grand Slam mà Zverev mang nặng bấy lâu nay. Tưởng như vị trí Á quân tại Wimbledon một lần nữa đưa Zverev trở lại mạch thất bại vốn đeo đuổi anh hàng thập kỷ. Tuy nhiên, chiếc cúp vô địch US Open mới đây là lời khẳng định đanh thép cho Hoàng đế Sinner rằng, anh sẵn sàng cho cuộc phế truất một cách sòng phẳng nhất khi kết thúc mùa giải năm nay.

Thực ra Alexander Zverev bước vào làng banh nỉ thế giới khi 2 kẻ thống trị là Jannik Sinner và Carlos Alcaraz còn là những tay vợt vô danh. Và tài năng của tay vợt người Đức là không thể phủ nhận. Nhưng cũng chính vì vậy mà Zverev bị gắn liền với cái mác "NextGen" và biệt danh là "Vua không ngai", khi anh luôn gục ngã trước những trận đấu quyết định tại Grand Slam từ năm 2017 đến 2025. Đầu tiên là thất bại tại Australian Open 2017, nơi thần đồng 19 tuổi Zverev bị Roger Federer hủy diệt 3 ván trắng 1-6, 1-6, 3-6. Đến bán kết US Open 2021, dù tay vợt người Đức đã giành được HCV Olympic, anh vẫn gục ngã 2-6 ở set 5 quyết định trước Novak Djokovic. Bán kết Roland Garros 2022, sau hơn 3 giờ bám đuổi nghẹt thở với Nadal, Zverev bất ngờ dính chấn thương, nhường tấm vé đi tiếp cho “Vua đất nện”. Đến hết thời thống trị của "Big 3", Zverev lại tiếp tục làm nền cho Carlos Alcaraz và Jannik Sinner tỏa sáng, khi liên tục nhìn hai đàn em nâng hết Cúp này đến Cúp khác. Tuy nhiên mùa giải năm 2026, chứng kiến một Zverev thăng hoa và bản lĩnh hơn bao giờ hết. Trong khi cả Sinner và Alcaraz trồi sụt vì chấn thương, thì tay vợt người Đức vững vàng tiến bước. Để giờ đây anh đứng trước cơ hội không thể tốt hơn để lên ngôi Hoàng đế của quần vợt thế giới.

Dù hiện tại ngai vàng của Sinner vẫn tạm thời an toàn với 11.500 điểm. Tuy nhiên ở vị trí số 2 với 9.690 điểm, Zverev đã sẵn sàng san lấp khoảng cách 1.810 điểm khi mùa giải kết thúc. Bởi lẽ, trong khi Sinner phải chịu áp lực bảo vệ lượng điểm số khổng lồ từ các giải đấu cuối năm, thì đối với Zverev lại quá nhẹ nhàng. Và giờ đây, cuộc đua song mã cho vị trí thống trị quần vợt trong những năm qua đã không còn là của Jannik Sinner và Carlos Alcaraz, mà đã được thay thế bằng Sinner và Zverev. Với nỗi ám ảnh chấn thương, tay vợt số 1 thế giới, đang phải nhận thách thức thực sự khi Alexander Zverev đã sẵn sàng thực hiện cú lật đổ vĩ đại nhất sự nghiệp, đó là vượt qua “người băng” để chiếm ngôi số 1 ATP. Và nếu như Zverev tiếp tục phong độ hủy diệt này, chắc chắn sau ATP Finals, quần vợt thế giới sẽ có nhà vua mới.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/quan-vot-the-gioi-se-don-tan-vuong-464999.html