Quân y về vùng lũ giúp dân

Bao nhọc nhằn sau những trận lũ chồng lũ hiện rõ trên khuôn mặt bà con có mặt tại Trạm Y tế xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy (Quảng Bình) sáng 1-11. Thấu hiểu sự mong chờ của người dân, từ sáng sớm, các y sĩ, bác sĩ đoàn công tác Bộ Quốc phòng đã khẩn trương khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí cho bà con...

Mới hơn 7 giờ sáng mà cô Trần Thị Huế và cô Nguyễn Thị Hòa, người dân xã Lộc Thủy, huyện Lệ Thủy đã hớn hở rời khỏi Trạm Y tế xã Lộc Thủy, sau khi được các bác sĩ quân đội khám bệnh, tặng quà, cấp thuốc miễn phí. Cô Huế giơ bịch thuốc lên khoe: "Mấy ngày rồi, trong người tôi không được khỏe, có lẽ do ngâm nước lâu ngày, xương khớp đau nhức. Hôm nay, được các bác sĩ khám bệnh, tư vấn sức khỏe và cấp thuốc miễn phí, tôi vui lắm".

Có mặt từ sớm để được khám, chữa bệnh, ông Trần Hữu Hoan ở xã Lộc Thủy xúc động: "Chúng tôi rất biết ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, quân đội dành cho nhân dân vùng lũ. Hiện nay, nhiều cơ sở y tế của huyện Lệ Thủy ngập sâu, thiết bị y tế bị hư hỏng nên công tác khám, điều trị bệnh cho người dân gặp rất nhiều khó khăn. Sự có mặt kịp thời của các thầy thuốc chiến sĩ đã giúp nhân dân được bảo vệ sức khỏe, nhanh chóng ổn định cuộc sống".

 Các y sĩ, bác sĩ quân y khám bệnh cho người dân.

Các y sĩ, bác sĩ quân y khám bệnh cho người dân.

Thượng tá Hà Huy Dương, Phó giám đốc Bệnh viện Quân y 354, trưởng nhóm khám, chữa bệnh tại xã Lộc Thủy cho biết: "Từng tham gia nhiều chuyến khám, chữa bệnh cho người dân vùng lũ, tôi biết bà con rất mong đợi. Tôi cùng 6 bác sĩ và 10 điều dưỡng tại điểm khám, chữa bệnh này đã dậy từ sớm để làm công tác chuẩn bị, cố gắng giúp bà con chữa trị một số bệnh phổ biến của người dân trong vùng lũ lụt dài, như bệnh ngoài da; các vết thương do vật liệu xây dựng rơi vào người hoặc trượt chân; bệnh về xương khớp; tiêu hóa...".

Cũng như những người dân khác có mặt tại trạm y tế, sau khi được bác sĩ khám bệnh, cô Trịnh Thị Chung (66 tuổi) rất phấn khởi. Khi Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần (TCHC), Trưởng đoàn công tác Bộ Quốc phòng cùng Thiếu tướng Nguyễn Anh Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 4, tới hỏi thăm, động viên, cô Chung cho biết: "Mấy hôm nước dâng, tôi ngủ không đủ giấc, phải lội nước, khuân đồ đạc khiến chân tay đau nhức. Nhà tôi không nấu nướng được, ăn mì sống, chắc đại tràng nó hành, đau mấy ngày chưa đỡ. Nay được phát thuốc, được bác sĩ hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe, chắc bệnh sẽ nhanh khỏi. Người dân chúng tôi rất vui, mỗi khi nhân dân khó khăn, Bộ đội Cụ Hồ lại có mặt, giúp đỡ tận tình".

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng cho biết, ngoài tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, đoàn công tác Bộ Quốc phòng còn thực hiện công tác vệ sinh môi trường cho địa phương, bảo đảm không để dịch bệnh bùng phát, giúp người dân sớm ổn định đời sống.

Theo kế hoạch, trên địa bàn Quân khu 4, các thầy thuốc quân đội sẽ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc, vệ sinh phòng dịch tại xã Lộc Thủy, An Thủy thuộc huyện Lệ Thủy và xã Duy Ninh, Tân Ninh thuộc huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình. Tại địa bàn Quân khu 5 sẽ tổ chức khám bệnh, cấp thuốc tại các huyện Phước Sơn, Nam Trà My của tỉnh Quảng Nam; các huyện Bình Sơn, Sơn Tịnh của tỉnh Quảng Ngãi. Trước đó, ngày 31-10, thay mặt Ủy ban Dân số, Gia đình và Trẻ em Bộ Quốc phòng, Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng đã tặng quà tới các con của những đồng chí cán bộ, nhân viên thuộc Quân khu 4 hy sinh khi thực hiện nhiệm vụ cứu hộ, cứu nạn nhân dân trong đợt bão, lũ vừa qua, mỗi cháu 3 triệu đồng; tặng quà các địa phương bị thiệt hại nặng trong bão, lũ.

Bài và ảnh: HÒA HIẾU - HẢI CHUNG - BẨY MIỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/xay-dung-quan-doi/quan-y-ve-vung-lu-giup-dan-642684