Quyển sách 'Chuyện kể Bác Hồ với học sinh'

Năm học mới lại bắt đầu, học sinh náo nức, mừng ngày tựu trường được gặp lại thầy cô, bạn bè sau kỳ nghỉ hè với nhiều hoạt động vui tươi, bổ ích. Khai giảng năm học mới gợi cho chúng ta nhớ về bức thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi đến học sinh với những lời ân cần, sự quan tâm, chăm lo và tình yêu thương dào dạt cho những mầm non đất nước.

Và nội dung ấy được thể hiện rõ nét trong quyển sách “Chuyện kể Bác Hồ với học sinh” của Nhà xuất bản Dân trí, xuất bản năm 2018, khổ sách 13 x 19cm với 218 trang sách do Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn gồm 2 phần: Phần 1: Những bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với học sinh; Phần 2: Những câu chuyện kể về Bác Hồ với học sinh.

Và nội dung ấy được thể hiện rõ nét trong quyển sách “Chuyện kể Bác Hồ với học sinh” của Nhà xuất bản Dân trí, xuất bản năm 2018, khổ sách 13 x 19cm với 218 trang sách do Phan Tuyết sưu tầm, tuyển chọn gồm 2 phần: Phần 1: Những bài nói, bài viết, thư của Bác Hồ với học sinh; Phần 2: Những câu chuyện kể về Bác Hồ với học sinh.

Bìa sách sử dụng màu vàng chủ đạo thể hiện tình cảm ấm áp của Bác dành cho học sinh, hình ảnh Bác Hồ với nụ cười hiền hòa rạng rỡ, ánh mắt trìu mến như ánh nắng vàng chan chứa yêu thương gửi trao các cháu vây quanh cho thấy tình cảm mênh mông của Bác dành cho thiếu nhi cũng như tình thương yêu đong đầy và tấm lòng thành kính của thiếu nhi dành cho Bác.

Đọc sách mỗi người chúng ta sẽ thấu hiểu trọn vẹn về tình cảm và niềm tin của Bác dành cho thế hệ măng non Việt Nam. Với 218 trang sách là 9 bức thư và 32 câu chuyện về lòng yêu thương, sự quan tâm của Bác Hồ đối với thế hệ trẻ tương lai của đất nước, thể hiện tầm nhìn xa trông rộng, trí tuệ sáng suốt, tâm hồn giàu tình cảm khiến người xem xúc động, tạo thành sức mạnh để học sinh thấm nhuần về tinh thần đoàn kết và quyết tâm chăm chỉ, học hành thật giỏi.

Đặt niềm tin và xác định rõ vai trò, trách nhiệm của trẻ em là những người kế thừa sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Trong thư Bác Hồ gửi học sinh ở trang 9 nhân ngày khai giảng năm học đầu tiên ở nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Bác viết:

“Ngày nay các em được cái may mắn hơn cha anh là được hấp thụ một nền giáo dục của một nước độc lập, một nền giáo dục nó sẽ đào tạo các em nên những người công dân hữu ích cho nước Việt Nam, một nền giáo dục làm phát triển hoàn toàn những năng lực sẵn có của các em. Các em hưởng được sự may mắn đó là nhờ vào sự hy sinh của biết bao đồng bào các em. Vậy các em nghĩ sao? các em phải làm thế nào để đền bù lại công lao của người khác đã không tiếc thân và tiếc của để chiếm lại nền độc lập cho nước nhà”.

Bức thư là cả tâm huyết của Bác với học sinh, thể hiện muôn vàn tình thân yêu và hy vọng của Người đối với thế hệ trẻ trong việc rèn luyện đạo đức, gắng công học tập. Và điều đặc biệt nhất đó chính là ở cuối mỗi bức thư của Bác Hồ là những lời chào thân ái, những cái hôn rõ kêu thể hiện sự trìu mến, trao gửi niềm tin tuyệt đối của Hồ Chủ tịch với học sinh.

Sau các bức thư bắt đầu từ trang 83, phần 2 quyển sách là những câu chuyện được tiếp nối nhau thể hiện tấm lòng bao la của vị lãnh tụ vĩ đại, Bác luôn lo nghĩ cho học sinh, sinh viên, quan tâm đến những trẻ em bán báo, đánh giày, đánh mũ, muốn các cháu có hoàn cảnh mồ côi, khó khăn được chăm lo, được ăn uống tốt hơn. Với mẩu chuyện “Bác Hồ thăm vườn hoa ngàn việc tốt”, “Bác tự hào về các cháu thiếu nhi” độc giả sẽ thấy được không khí vui tươi, hân hoan khi thiếu nhi được ở bên Bác và với gương mặt nhân hậu, nụ cười hiền lành Bác đã gửi cả một bầu trời ấm áp cho tuổi thơ.

Bác Hồ, một tấm gương đạo đức sáng ngời vĩ đại, trái tim nhân ái thấm đẫm tình yêu thương với các cháu thiếu niên, nhi đồng và luôn đặt kỳ vọng vào thế hệ trẻ tương lai đất nước “Non sông Việt nam có trở nên tươi đẹp hay không, dân tộc Việt Nam có bước tới đài vinh quang để sánh vai với các cường quốc năm châu được hay không, chính là nhờ một phần lớn ở công học tập của các em”.

Trong những năm qua, thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng và Nhà nước ta luôn coi nhiệm vụ bảo vệ và chăm sóc trẻ em. Chính vì thế thiếu nhi hôm nay cần phấn đấu trong học tập để xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng với sự quan tâm chăm lo của các ngành, các cấp, thầy cô và gia đình.

Chào năm học mới, học tập và làm theo lời Bác, học sinh cần ghi nhớ và thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện cho mình về tình đoàn kết, lòng yêu thương con người, tương thân tương ái, thi đua học tập thật tốt để trở thành “con ngoan trò giỏi, cháu ngoan Bác Hồ”.

Mời độc giả tìm xem quyển sách “Chuyện kể Bác Hồ với học sinh”.

QUỲNH ĐAN THANH

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/van-hoa-the-thao/quyen-sach-chuyen-ke-bac-ho-voi-hoc-sinh-31356.html