Quỳnh Chi: 'Tôi sẽ yêu đến khi có happy ending mới thôi'

Nhiều lần chịu cảm giác tổn thương trong chuyện tình cảm, MC Quỳnh Chi vẫn hồn nhiên khi yêu và khao khát tìm được một 'happy ending' bằng đám cưới lẫn hôn nhân trọn vẹn.

MC Đặng Quỳnh Chi nổi tiếng với nhiều chương trình truyền hình như Thần tượng Bolero, The Remix, The Voice Kids, The Voice... Sau hai năm ít xuất hiện với vai trò MC, cô tích cực hoạt động trong lĩnh vực thời trang và vừa công bố bộ sưu tập áo cưới mới do mình thiết kế. Dịp này, nữ MC trò chuyện về việc khởi nghiệp, đường tình duyên trắc trở và khao khát một gia đình hạnh phúc của cô.

- Đâu là lý do khiến chị bớt chú tâm cho công việc MC và chuyển sang làm nhà thiết kế?

- Hơn một năm nay, tôi chỉ tham gia một số chương trình đặc biệt để dồn sức phát triển sự nghiệp thiết kế cũng như thương hiệu của riêng mình. Bước đi này không phải là sự bốc đồng mà nằm trong tính toán của tôi từ lâu. Gia đình tôi có truyền thống làm nghề may và bản thân tôi cũng đam mê, tham gia nhiều khóa học về thiết kế thời trang. Chọn đây là sự nghiệp lâu dài, tôi muốn dành hết tâm huyết cho nó.

Quỳnh Chi ở đời thường.

Quỳnh Chi ở đời thường.

- Quỳnh Chi khi làm MC và lúc làm một người khởi nghiệp khác nhau như thế nào?

- Khi làm MC, tôi được phục vụ, chăm sóc từ đôi giày, đôi dép đến cái móng chân, móng tay nên chỉ việc xinh đẹp lên sân khấu và nhận tiền còn khởi nghiệp thì rất stress, nhất là giai đoạn dịch bệnh. Từ bé đã học nghệ thuật, tôi có thiên hướng về sáng tạo và nhảy số rất chậm nên vừa làm vừa phải học hỏi. Một mình gây dựng chuyện kinh doanh, tôi phải lo từ những thứ nhỏ nhặt nhưng cảm giác được làm thứ mình thích rất sướng.

- Chị đối diện với những khó khăn gì trong thời kỳ dịch bệnh?

- Tôi phải đóng cửa hàng sau hai tháng vì giãn cách xã hội. Đó là trải nghiệm không ai mong đợi nhưng tôi không nản lòng vì đã chuẩn bị một số vốn dự phòng và tự nhủ đây là sự nghiệp lâu dài nên không cần phải vội vàng. Năm đầu đã khó khăn, năm sau còn khó khăn hơn vì giãn cách xã hội triền miên, chẳng ai có nhu cầu mua quần áo. May sao doanh nghiệp nhỏ nên tôi kiểm soát được mức độ rủi ro nhỏ nhất có thể.

Thời gian đầu, tôi vừa đi show vừa lo cho cửa hàng nhưng rồi nhận ra nếu không tập trung, mình sẽ không bao giờ thành công trong việc này và nếu cứ lấy tiền chỗ này bù cho chỗ kia thì chẳng khác nào muối bỏ bể. Mỗi giai đoạn cần có ưu tiên khác nhau. Nếu như trước đây tôi ưu tiên cho nghề MC, nay cũng cần lên kế hoạch, dồn sức cho việc kinh doanh và thiết kế thời trang.

Tôi ngày xưa mua đồ hiệu không bao giờ nghĩ nhưng từ ngày khởi nghiệp, mỗi lần định mua gì tôi sẽ tính toán số tiền đó có thể giải quyết được bao nhiêu vấn đề của cửa hàng. Kể cả có tiền tôi cũng không mua vì tự nhủ hãy tiêu như một người không có tiền. Tôi thay đổi khủng khiếp vì muốn sống chết với sự nghiệp này. Tôi dành cho thương hiệu thời trang của mình không chỉ thời gian, công sức mà cả trái tim.

- Ngoài tài chính, chị ứng phó thế nào với các vấn đề nhân sự, kho bãi, nhân công... khi vận hành một start-up về thời trang?

- Đã có tôi lúc rối tung lên vì các vấn đề đó. Nhiều người xung quanh nói sao tôi kiên nhẫn thế trong khi ngoài kia còn bao cơ hội đầu tư ra tiền hơn. Tuy nhiên, tôi là người chỉ dám làm những gì mình chắc chắn và biết rằng bản thân chỉ thu kết quả khi cần cù, kiên nhẫn và sẽ chẳng được gì nếu hấp tấp.

Hai năm qua, tôi thu nhiều bài học. Thời gian đầu, tôi đưa cá tính mạnh vào các thiết kế, khiến chúng hơi lồng lộn và kén khách. Càng làm nhiều tôi càng hiểu khách hàng cũng như sở trường của bản thân để tiết chế, từ đó phát triển doanh số.

- Tại sao chị quyết định rẽ hướng thiết kế áo cưới ở thời điểm này?

- Ý tưởng thiết kế và kinh doanh áo cưới ra đời lúc việc kinh doanh của tôi gặp nhiều khó khăn nhất. Lúc đó tôi đã nghĩ quần áo công sở cạnh tranh quá lớn và mình phải tìm ra miếng bánh khác, đó có thể là thị trường ngách nhưng bớt áp lực hơn. Thay vì phải ra bốn bộ sưu tập một năm như đồ ứng dụng, đồ cưới chỉ cần hai.

Khi làm đồ cưới, tôi hướng đến phong cách đơn giản, cổ điển, nhẹ nhàng, không đính kết hoành tráng. Tôi muốn cô dâu của mình ngày đầu tiên bước vào hành trình hôn nhân sẽ mang theo sự bình yên, thanh thản, nhẹ nhõm nhất thay vì mệt mỏi với những bộ váy nặng nề. Tôi làm áo cưới giống như quan niệm về tình yêu, càng tự nhiên càng hạnh phúc, càng make-up nhiều, càng kỳ vọng thì càng dễ thất vọng. Cô dâu của tôi sẽ là những người sống bản năng, phóng khoáng, thoải mái, không bị ràng buộc bởi những quan niệm, khuôn khổ truyền thống.

MC Quỳnh Chi trong bộ trang phục do mình tự thiết kế.

MC Quỳnh Chi trong bộ trang phục do mình tự thiết kế.

- Tại sao một người phụ nữ độc thân như chị lại khao khát làm đồ cưới đến thế?

- Vera Wang cũng độc thân và làm đồ cưới rất đẹp. Có lẽ cô ấy cũng ước mơ làm cô dâu và thiết kế áo cưới để thỏa mãn ước mơ của mình như tôi (cười).

Đến tuổi này vẫn chưa lấy chồng thì chắc ai cũng biết tôi thất bại trong chuyện tình cảm thế nào. Dù vậy, tôi vẫn nhìn tình yêu bằng con mắt tinh khôi, đơn thuần. Với tôi, tình yêu là một cái gì đó rất thiêng liêng, phải có 'happy ending'. Tôi sẽ yêu đi yêu lại đến khi nào 'happy ending' mới thôi (cười).

- Khi yêu chị là người như thế nào?

- Mọi người hay bảo khi yêu phải có chiêu còn tôi thì không giỏi điều đó. Tôi cứ đứng yên, có ai thích mình và mình thấy hay thì thích lại chứ chẳng biết làm thế nào để người ta phát điên vì mình. Thay vì kiềm chế, tôi hay thể hiện hết tình cảm của bản thân. Vì lần nào yêu cũng "all in" nên khi sụp đổ, tôi đều mệt mỏi và đắm chìm trong cảm giác đó rất lâu.

Nếu được quay lại, chắc tôi chẳng thay đổi điều gì vì mỗi người đến đều dạy cho tôi một bài học nào đó để trưởng thành hơn trong chuyện tình cảm. Tôi luôn nghĩ quá nhiều về tương lai và đó cũng là lý do cản trở hạnh phúc. Tôi đang học cách sống với hiện tại, không đòi hỏi người bên cạnh phải đúng như hình mẫu mình muốn. Sau rất nhiều lần chia ly, mất mát, tôi nhận ra những người đến với mình đều rất đáng quý và không còn dễ dàng bỏ qua nữa. Tuy nhiên, tôi không vì thế mà vội vàng kết hôn để bớt cô đơn hay bớt FA (Forever Alone). Đến tầm này rồi thì chẳng cần vội nữa (cười).

- Mối quan hệ với MC Thùy Dung trước đây ảnh hưởng thế nào đến con đường tình duyên của chị?

- Ảnh hưởng nhiều lắm! Đó là một tình bạn đẹp nhưng nhiều người vẫn hỏi tôi "Ơ em yêu con gái à?" và tỏ thái độ rất kỳ cục. Tôi từng định kết hôn với một anh nhưng mọi chuyện tự nhiên thay đổi sau khi anh ấy nói "Bạn anh bảo em yêu con gái". Chúng tôi đã bên nhau một thời gian dài, anh ấy đã cầu hôn tôi nhưng vẫn khiến tôi có cảm giác anh ấy không thấu hiểu mình. Điều đó làm tôi tổn thương và chúng tôi chia tay.

Mỗi lần bị nghi ngờ, tôi cảm thấy họ đang coi thường mình. Tôi cứ nghĩ họ hiểu mình rõ nên mới quyết định ở bên mình, thế nhưng thực tế họ còn hỏi nghĩa là họ còn nghi ngờ. Tôi không thể ở bên một người không biết đặt bản thân vào vị trí của mình, không đủ bao dung để che chở mình cả đời. Một đời dài lắm, làm sao có thể ở bên một người luôn khiến mình ức chế trong mấy chục năm.

Tất cả phụ nữ trên cuộc đời này, nếu ai đó nói rằng họ vui vẻ khi sống một mình, chấp nhận mối quan hệ mập mờ hay tình một đêm đều là nói dối. Phụ nữ nào cũng mong có bến đỗ cho riêng mình và họ lẻ loi chỉ vì chưa may mắn tìm được mà thôi.

Quỳnh Chi khi diện váy cưới do mình thiết kế.

Quỳnh Chi khi diện váy cưới do mình thiết kế.

- Đã khi nào chị hối hận, nói giá như mối quan hệ của mình và Thùy Dung đừng gây chú ý đến thế?

- Dù bị ảnh hưởng nhiều, tôi chưa bao giờ hối hận. Khi quyết định có mối quan hệ thân thiết hơn mức bình thường với một người con gái, tôi biết những người xung quanh sẽ nghĩ nọ nghĩ kia nhưng bản thân tôi thấy ổn. Thùy Dung là một người bạn tốt, giúp tôi tự tin hơn, tập trung vào công việc hơn và quên đi những đau khổ từng có. Chúng tôi có thể bị hiểu lầm là tình yêu, mối quan hệ đồng giới nhưng bản chất thật sự như thế nào thì dần dần mọi người sẽ hiểu. Tôi sống bản năng, không bị chi phối bởi các ý kiến bên ngoài. Tôi vẫn luôn tin rằng ai đến với mình sẽ hiểu mình phải tổn thương đến mức nào thì mới không đến với bất kỳ người đàn ông nào trong nhiều năm như vậy.

- Ở tuổi 37 vẫn còn độc thân, chị đối diện thế nào với những cơn khủng hoảng?

- Là người của công chúng, tôi biết có nhiều người suy đoán chắc tôi phải là kiểu con gái thế nào mới không lấy được chồng và tôi đã đổ lỗi cho mình rất nhiều. Đã có lúc tôi tự hỏi tại sao mình cũng xinh xắn, có công ăn việc làm tốt mà không có anh nào cưới, sao xấu hổ thế nhỉ. Hơn một lần tôi giật mình thon thót vì những câu hỏi như thế và thậm chí muốn tự tử. Tôi lớn lên trong một gia đình có bố mẹ sớm chia tay nên luôn khao khát cuộc sống hôn nhân trọn vẹn nhưng càng khao khát càng áp lực. Những ngày tháng sống một mình sau khi chia tay người đàn ông mình định cưới, tôi luôn nghĩ đến những điều xấu, tối nào cũng uống rượu, khóc như mưa như gió và gần như không có giấc ngủ ngon. Giờ tôi vẫn chưa có cảm giác bình yên vì lo sợ về tương lai nhưng đang cố gắng tập làm quen với nó.

- Sau cơn khủng hoảng đó, chị thấy mình thay đổi thế nào?

- Tôi khó tính hơn nhưng trân trọng những gì mình đang có nhiều hơn. Thay vì bất cần, nghĩ không yêu anh này thì yêu anh khác như ngày xưa, tôi nhận ra những người yêu thương mình đều đáng quý. Do đó, tôi không kỳ vọng mà cố gắng thấu hiểu người ta nhiều hơn.

- Chị tưởng tượng mình khi mặc áo cưới sẽ thế nào?

- Lúc nhỏ tôi nghĩ khi nào làm đám cưới mình sẽ trở thành công chúa và đến năm 35 tuổi, tôi vẫn tin có tình yêu giữa công chúa và hoàng tử. Sau nhiều tổn thương, tôi nhận ra phải thực tế hơn và nghĩ khoảnh khắc mình thành vợ ai đấy sẽ phải thật nhất có thể, đám cưới phải là cho mình và khiến mình hạnh phúc chứ không phải làm cho những người xung quanh xem.

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/quynh-chi-toi-se-yeu-den-khi-co-happy-ending-moi-thoi-172220511080749904.htm