Ra mắt dự án phim mang thông điệp nữ quyền nhân 'Ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ'
Câu chuyện về ba phụ nữ trong con ngõ nhỏ trong dự án phim 'Ngõ Nữ Quyền' mang những thông điệp về khát vọng được là chính mình, được tự do khẳng định bản thân của những phụ nữ hết sức bình thường.

Nghệ sĩ Ưu tú Nguyệt Hằng chia sẻ về bộ phim. (Ảnh: Đoàn làm phim)
Bộ phim “Ngõ Nữ Quyền” đạo diễn trẻ Quốc Toàn, quy tụ dàn diễn viên quen thuộc của màn ảnh Việt như các Nghệ sĩ Ưu tú Cao Nguyệt Hằng, Hoa Thúy, diễn viên, họa sĩ Quế Chi, Tina Yuan…

Đặt mình vào dòng chảy của Ngày Quốc tế Xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (ngày 25/11), bộ phim bước ra như một lát cắt nhẹ mà sâu lắng, một nụ cười mở ra để khán giả chạm đến những nỗi niềm thầm lặng của đời sống phụ nữ Việt.
Trái với hình dung về những tác phẩm nặng nề, bộ phim của đạo diễn, diễn viên Quốc Toàn chọn cách kể chuyện qua tiếng cười dí dỏm, gần gũi như chính cái “ngõ” mà tên phim gợi ra. Không bi lụy, không gồng mình với khẩu hiệu, tác phẩm này dùng giọng điệu đời thường để nói về những vấn đề không hề nhỏ: định kiến giới, bạo lực tinh thần, sự chịu đựng âm thầm và khát vọng được tự do, được sống là chính mình.
Ba nhân vật chính của phim như ba mảnh tính cách tách ra từ một người phụ nữ Việt: mạnh mẽ nhưng hay tổn thương, phóng khoáng nhưng thường bị phán xét, dịu dàng nhưng chất chứa những vết hằn không dễ gọi tên. Sự tương phản giữa họ tạo thành lớp hài vừa tinh tế vừa sâu, khiến khán giả “cười trước, nghĩ sau” kiểu hài khiến ta bật cười nhưng ngay lập tức thấy một phần chính mình trong đó.

Nhà văn Tina Yuan chia sẻ về vai diễn.
Điểm nhấn gây tò mò của dự án nằm ở nhân vật cô giáo Yến do nhà văn Tina Yuan đảm nhiệm. Vốn được biết đến với hình ảnh một tác giả của những tập sách tản văn và du ký, nay cô bước vào vai một phụ nữ nghiêm khắc, tận tâm, thương học trò đến mức bị hiểu lầm và bắt nạt bởi chính môi trường mà cô muốn cống hiến. Đây không chỉ là một hình tượng trong phim; đó còn là câu chuyện của không ít giáo viên, phụ nữ làm nghề chăm sóc và giáo dục, những người thường bị đối xử bất công bởi những kỳ vọng vô lý của xã hội.
Có thể cảm nhận, “Ngõ Nữ Quyền” không chỉ nói về nữ quyền, theo đúng nghĩa thuật ngữ. Nó nói về quyền được vui, quyền được sai, quyền được mệt mỏi, quyền được hạnh phúc của phụ nữ. Điều thú vị là bộ phim không cố nói họ phải mạnh mẽ, mà chỉ rõ: phụ nữ đã luôn mạnh mẽ, chỉ là đôi khi họ quên điều đó vì quá bận lòng với người khác.

Sự xuất hiện của các nghệ sĩ như Nghệ sĩ Ưu tú Cao Nguyệt Hằng, Nghệ sĩ Ưu tú Hoa Thúy, họa sĩ - diễn viên Quế Chi, influencer Hoa July, nghệ sĩ múa Huyền Anh, diễn viên Thiên Ngân, Bảo Châu, Nhật Minh cùng Viện trưởng Viện Khoa học Giáo dục và Môi trường Nguyễn Văn Khương… tạo nên bức tranh đa thanh sắc, nơi mỗi người một màu nhưng cùng hướng về một thông điệp chung: tôn vinh vẻ đẹp và sức bền của phụ nữ Việt.
Chia sẻ về bộ phim, đạo diễn Quốc Toàn cho biết, anh muốn tạo ra một tác phẩm “có thể xem cùng gia đình”, bởi theo anh, nữ quyền không phải chuyện của riêng phụ nữ, mà là vấn đề của bất kỳ ai sống trong một cộng đồng. “Chúng tôi chọn hài vì hài là cách nhẹ nhàng nhất để chạm tới những điều nặng nề” - anh nói.
Biên kịch Emi Phương, cho biết chị muốn mỗi khán giả, nhất là phụ nữ “bắt gặp một phần bản thân trong từng mảnh ghép nhỏ”. Chị chia sẻ rằng trong quá trình viết, có những đêm ngồi lại với câu hỏi: “Điều gì khiến phụ nữ tổn thương nhất?” Và câu trả lời của chị là: “Không phải những điều lớn lao, mà là những tổn thương nhỏ bé lặp đi lặp lại mỗi ngày”.
Đó cũng chính là tinh thần xuyên suốt của bộ phim: Những biến cố lớn đôi khi không nguy hiểm bằng những vết xước nhỏ lặp lại trong đời sống gia đình, công sở, hay môi trường giáo dục. Thông điệp này được thể hiện qua nhiều phân cảnh trong trailer, từ mâu thuẫn giữa các nhân vật đến câu chuyện của cô giáo Yến, người phụ nữ bị hiểu nhầm dù làm tất cả vì học trò của mình.
Một điều đáng chú ý là ê-kíp quyết định phát hành bộ phim miễn phí trên YouTube, mở cánh cửa tiếp cận rộng rãi cho mọi tầng lớp khán giả. Mong muốn của ê-kíp là mang thông điệp tích cực đến thật nhiều người.












