Ra mắt phim 'Trái tim què quặt' với sự trở lại của Quách Ngọc Ngoan

Bộ phim 'Trái tim què quặt' của đạo diễn Quốc Công đã chính thức ra mắt khán giả tối 4/11. Không chỉ là một bộ phim hồi hộp về một vụ án bí ẩn, phim còn đánh dấu sự trở lại của diễn viên Quách Ngọc Ngoan sau 7 năm.

Đoàn làm phim "Trái tim què quặt" tại buổi ra mắt. (Ảnh: Galaxy Studio)

Đoàn làm phim "Trái tim què quặt" tại buổi ra mắt. (Ảnh: Galaxy Studio)

Đây là phim đầu tay của đạo diễn Quốc Công. Anh cũng chính là nhà sản xuất, người đứng sau thành công của bộ phim không tặc “Tử chiến trên không” đang chiếu tại rạp.

“Trái tim què quặt” được lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết kinh điển của Pháp “À Cloche Coeur” (Trái tim què quặt) của nhà văn Catherine Arley, mở ra một vụ án mạng bí ẩn làm chấn động cả vùng quê yên bình. Một người phụ nữ bị sát hại và mỗi nhân vật liên quan đều bị nghi ngờ.

 Cảnh trong phim “Trái tim què quặt”.

Cảnh trong phim “Trái tim què quặt”.

Triết (Quách Ngọc Ngoan) - một họa sĩ tài hoa, sở hữu các tác phẩm ấn tượng với giới chuyên môn lẫn truyền thông. Anh có vợ tên Xuân (Xuân Văn) là nữ diễn viên màn bạc xinh đẹp đã quyết định lùi về sau để làm hậu phương cho chồng. Cả hai trở thành cặp đôi đáng ngưỡng mộ với sự hy sinh, tình yêu và thủy chung son sắt. Trái ngược với anh mình, Sơn (Việt Hưng) lại không có một người vợ an phận. Anh yêu Ánh (Nhật Linh) - một nàng phóng viên xinh đẹp, quyến rũ và đang chuẩn bị nổi tiếng. Chính điều đó đã trở thành cái gai trong lòng Sơn, càng nhìn Ánh, anh lại càng cảm nhận sự thất bại chạm đến mình.

 Quách Ngọc Ngoan chia sẻ về nhân vật.

Quách Ngọc Ngoan chia sẻ về nhân vật.

Chia sẻ về họa sĩ Triết - nhân vật đã khiến Quách Ngọc Ngoan quyết định trở lại sau 7 năm, nam diễn viên cho biết: “Trước hết, tôi phải cảm ơn đạo diễn Quốc Công và Toka Studio đã mang đến một bộ phim độc đáo như ‘Trái tim què quặt’. Từ cái tên đến cách phát triển tâm lý trong bộ phim này đều rất độc đáo. Nhân vật Triết là nhân vật khiến tôi đủ ám ảnh, đủ hấp dẫn khiến tôi muốn thử xem nếu mình là Triết thì như thế nào. Liệu một người đã có tất cả mọi thứ mà người khác ngưỡng mộ thì khi tâm lý anh ta ‘khiếm khuyết’ sẽ khác như thế nào? Đó là tất cả những tò mò của tôi khi gặp nhân vật Triết và mong chờ thể hiện nhân vật này trên màn ảnh”.

 Quách Ngọc Ngoan trở lại sau 7 năm vắng bóng.

Quách Ngọc Ngoan trở lại sau 7 năm vắng bóng.

Nam diễn viên cũng cho biết, đã 7 năm rồi anh mới có cơ hội được on-set, cho nên không tránh khỏi có lúc bị “khớp”. Nhưng, đạo diễn Quốc Công đã tin tưởng và các bạn diễn cũng chịu khó trao đổi với anh để có được cách diễn ăn ý nhất, khớp tâm lý của nhau nhất để đẩy được cao trào cho phim. “Tôi thực sự rất muốn cảm ơn sự tin tưởng và đồng hành của mọi người” – Quách Ngọc Ngoan cho biết.

Chia sẻ về nhân vật của mình, nữ diễn viên Xuân Văn cho rằng Xuân là một nhân vật phức tạp. “Cô ấy có nhiều tầng lớp tâm lý đan xen với nhau. Xuân là một phụ nữ xinh đẹp, hiểu chuyện, từng đứng dưới ánh hào quang nhưng đành nhường lại ánh hào quang đó cho chồng. Sự ẩn ức và dồn nén của Xuân làm nên sự hấp dẫn của nhân vật này với tôi”. Thậm chí, nữ diễn viên cũng bật mí rằng cô quay bộ phim này trước và những trải nghiệm, kinh nghiệm ứng diễn, kiểm soát biểu cảm từ “Trái tim què quặt” đã đem lại sự tự tin để cô casting “Tử chiến trên không” và may mắn được chọn.

Phim sẽ chính thức công chiếu toàn quốc từ ngày 7/11 tới.

HÀ CHI

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/ra-mat-phim-trai-tim-que-quat-voi-su-tro-lai-cua-quach-ngoc-ngoan-post920680.html