Ra mắt sách tái hiện chân thật những thăng trầm của nghề tư vấn bảo hiểm
Cuốn sách 'Bảo hiểm nhân thọ - nghề hay sứ mệnh' của tác giả Hương Nguyễn ra mắt gần đây kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành, người dẫn đường tin cậy dành cho những tư vấn viên bảo hiểm mới vào nghề hoặc đã làm nghề một thời gian nhưng vẫn loay hoay, thiếu định hướng.

Sách “Bảo hiểm nhân thọ - nghề hay sứ mệnh” là bức tranh dày dặn về công việc và những nền móng mà người làm bảo hiểm phải trải qua. (Ảnh: Thu Mai)
Với gần 350 trang sách chia làm 3 phần và 12 chương: Phần 1: Hành trình chạm đến MDRT. Phần 2: Kiến tạo đội ngũ. Phần 3: Di sản lãnh đạo. Mỗi chương lại như một nốt nhạc cung trầm, cung bậc về những năm tháng tác giả Hương Nguyễn đặt những viên gạch đầu tiên xây dựng thương hiệu của mình, những khó khăn, gian nan trong chinh phục khách hàng, miệt mài gieo niềm tin về những sản phẩm bảo hiểm nhân văn, đồng hành với người tiêu dùng trong sức khỏe, tài chính cá nhân.
Cuốn sách là bức tranh dày dặn về công việc và những nền móng mà người làm bảo hiểm phải trải qua. Thông qua công việc, khát vọng của một người phụ nữ trong nghề là kiên định, kỷ luật, học hỏi không ngừng để đạt được thành công.
Cuốn sách được viết dung dị, đằm thắm và nghiêm túc của một phụ nữ Việt Nam nghị lực vượt lên hoàn cảnh, nỗ lực học tập, khẳng định mình trong lập nghiệp. Ở những trang sách lấp lánh năng lượng tích cực và những bài học thực hành, sự dấn thân, lao động, học hỏi của tác giả Hương Nguyễn trên con đường làm nghề: Từ tư vấn viên bảo hiểm đến lãnh đạo cao cấp dẫn dắt, phát triển hệ thống nhân sự trong ngành bảo hiểm nhân thọ.

Tác giả Hương Nguyễn chia sẻ về cuốn sách “Bảo hiểm nhân thọ - nghề hay sứ mệnh”. (Ảnh: Thu Mai)
Chị Hương chia sẻ: “Tôi đã bắt đầu với nghề tư vấn bảo hiểm nhân thọ với hai bàn tay trắng, không mối quan hệ, không kỹ năng, không hiểu gì về bảo hiểm tài chính hay nghệ thuật giao tiếp. Thứ duy nhất tôi có là khát khao thay đổi, tinh thần, sẵn sàng học hỏi. Để bước ra khỏi vùng an toàn của bản thân, tôi đã từ bỏ công việc nhà nước ổn định để dấn thân vào một hành trình không hề dễ dàng nhưng đầy giá trị nhân văn.
Trong cuốn sách từ chương 1 đến chương 6 là sáu cột mốc đầu tiên tôi đa đi qua. Từ sự ngỡ ngàng ngày mới vào nghề, những tháng ngày chật vật với lời từ chối đến khoảnh khắc lần đầu chạm tay vào các cột mốc đỉnh cao trong nghề tư vấn. Mỗi bước chân đều cho tôi một bài học trải nghiệm và tạo nên một phần không thể thiếu trong hành trình làm nên tôi của ngày hôm nay”.
Cuốn sách không phải cẩm nang kỹ thuật, cũng không đơn thuần là hướng dẫn kỹ năng làm nghề. Nó là những mảnh ghép chân thật trong hành trình tác giả Hương Nguyễn đi qua, là những trăn trở, suy tư và cảm xúc về góc nhìn nghề nghiệp mà tác giả đúc rút trong nhiều năm gắn bó với bảo hiểm nhân thọ.
Cuốn sách được kỳ vọng sẽ là người bạn đồng hành, người dẫn đường tin cậy dành cho những tư vấn viên bảo hiểm mới vào nghề hoặc đã làm nghề một thời gian nhưng vẫn loay hoay, thiếu định hướng.