Raphinha lập cú đúp giúp Barcelona thắng 5-0, Rashford gây thất vọng lớn
Barcelona hiên ngang tiến vào chung kết Siêu cúp Tây Ban Nha sau chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Athletic Club, nơi Raphinha tỏa sáng rực rỡ còn Rashford mờ nhạt.
Barcelona vừa khẳng định sức mạnh tuyệt đối tại bán kết Siêu cúp Tây Ban Nha diễn ra tại Jeddah bằng chiến thắng áp đảo 5-0 trước Athletic Club. Trận đấu nhanh chóng được định đoạt chỉ trong hiệp một khi đội bóng xứ Catalan ghi liên tiếp bốn bàn thắng chỉ trong vòng 16 phút, biến mọi nỗ lực của đối thủ trở nên vô nghĩa.
Màn trình diễn siêu hạng của Raphinha
Tâm điểm của chiến thắng này không ai khác ngoài Raphinha. Tiền đạo người Brazil đã có một ngày thi đấu thăng hoa bên hành lang cánh trái, trở thành nỗi khiếp sợ thực sự cho hàng phòng ngự Athletic Club.

Raphinha đã có một trận đấu đáng nhớ.
Theo số liệu từ Fotmob, Raphinha được chấm 9.3 điểm - cao nhất trận đấu. Chỉ trong 65 phút hiện diện trên sân, cựu sao Leeds United đã in dấu giày vào ba bàn thắng. Cụ thể, anh kiến tạo cho Fermin Lopez lập công ở phút 30, trước khi tự mình ghi bàn bằng cú sút quyết đoán vào góc gần ở phút 38. Ngay đầu hiệp hai, số 11 hoàn tất cú đúp với pha dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 5-0.
Thống kê chuyên môn của Raphinha trong trận này vô cùng ấn tượng:
Tỷ lệ chuyền bóng chính xác: 90% (37/41 đường chuyền).
Số lần chạm bóng: 64 lần.
Dứt điểm: 3 cú sút, 2 lần trúng đích và ghi 2 bàn.
Chỉ số bàn thắng và kiến tạo kỳ vọng (xG + xA): 0.58.
Phong độ này giúp Raphinha xây chắc vị trí trong sơ đồ của huấn luyện viên Hansi Flick với thành tích 6 bàn trong 6 trận gần nhất.
Nỗi lo mang tên Marcus Rashford
Trái ngược hoàn toàn với sự thăng hoa của Raphinha, Marcus Rashford lại có màn trình diễn đáng quên. Được tung vào sân thay chính Raphinha ở phút 65 khi cục diện đã an bài, tiền đạo người Anh không để lại bất kỳ dấu ấn nào đáng kể trong suốt 25 phút có mặt trên sân.

Rashford mờ nhạt trong những phút cuối hiệp hai.
Rashford chỉ nhận được số điểm khiêm tốn 6.6. Các chỉ số tấn công của anh cho thấy sự thiếu hiệu quả rõ rệt so với người đồng nghiệp. Anh chỉ chạm bóng 27 lần, thực hiện 22 đường chuyền với tỷ lệ chính xác 77% (thấp hơn nhiều so với mức 90% của Raphinha). Đặc biệt, Rashford không ghi bàn, không kiến tạo và thất bại trong pha nỗ lực qua người duy nhất của mình.
Thách thức cạnh tranh vị trí
Đáng chú ý, kể từ khi Rashford xuất hiện trên sân, nhịp độ tấn công của Barcelona có phần chững lại và đội bóng không ghi thêm được bàn thắng nào. Chỉ số xG + xA của anh chỉ dừng lại ở mức 0.10, cho thấy sự vô hại trước khung thành đối phương.
Sự tương phản này đang đặt ra một bài toán khó cho tương lai của Rashford tại sân Camp Nou. Nếu không sớm cải thiện phong độ và tận dụng tốt các cơ hội từ băng ghế dự bị, tiền đạo người Anh sẽ rất khó để cạnh tranh suất đá chính với một Raphinha đang ở đỉnh cao sự nghiệp.














