Rashford ra mắt Barca với áo biểu tượng: Vì chúng ta cần nhau
Marcus Rashford ra mắt Barca với áo số 14 biểu tượng của Johan Cruyff và Henry từng mặc, thương vụ mà cả hai đều cần nhau.
Số áo biểu tượng
“Tôi rất hào hứng, đây là nơi tuyệt vời để thể hiện phiên bản tốt nhất của mình”, Marcus Rashford lên tiếng khi chính thức trở thành cầu thủ Barcelona. “Visca el Barca!” (Barca muôn năm), anh hô lên khi cầm chiếc áo số 14.
Ở Barca, 14 là một trong những con số biểu tượng. Đó là số áo Johan Cruyff yêu thích, có thời gian sử dụng nhưng ông chủ yếu thi đấu với số 9 vì quy định của La Liga ngày đó (đội hình xuất phát phải sử dụng số áo 11 đầu tiên).

Rashford ra mắt Barca với số 14. Ảnh: EFE
“Thánh” Johan vinh danh số 14 trong màu áo Ajax huyền thoại và đội tuyển Hà Lan tuyệt diệu – những tập thể biến mình thành cỗ máy bóng đá tổng lực trong thập niên 1970 không thể nào quên.
Ernesto Valverde rồi Jordi Cruyff, con trai Johan, cũng từng mang số 14 tại Barca, hoặc những cái tên như Ivan de la Pena, Amunike, Gerard Lopez và Thierry Henry (49 bàn, 26 kiến tạo sau 121 trận) – một trong những thần tượng thuở nhỏ của Rashford.
Rashford là phương án thứ 3 trong nỗ lực chiêu mộ cầu thủ chạy cánh của Barca sau khi bị Nico Williams từ chối lần thứ hai, và mức giá quá cao mà Liverpool yêu cầu cho Luis Diaz.
Đồng thời, đây cũng là phương án rẻ nhất, không chỉ vì hợp đồng cho mượn (điều khoản mua lại 30-35 triệu euro), mà còn bởi bản thân Rashford chấp nhận giảm lương 25%.
Khi bị MU bỏ rơi, phải chuyển đến Aston Villa giai đoạn 2 mùa trước, Rashford luôn mong được đến Barcelona.
Cầu thủ 27 tuổi có khả năng đá mọi vị trí hàng công. Ngay từ tháng Giêng, anh công khai giấc mơ khoác áo Barca. Hansi Flick chấp thuận, nhưng Blaugrana gặp khó khăn trong đăng ký cầu thủ mới lên La Liga, nên anh đến Villa.
Anh giải thích: “Flick là nhân tố then chốt giúp tôi đến Barca, nhưng tất cả những người mà tôi trò chuyện trong CLB cũng đóng vai trò quan trọng”.

Barca là giấc mơ của Rashford. Ảnh: EFE
Vì ta cần nhau
Hiện tại, Barca vẫn chưa thể đăng ký Rashford thi đấu, giống như tân binh Joan Garcia hay Wojciech Szczesny vừa gia hạn, do chưa đáp ứng các tiêu chí của Luật công bằng tài chính của La Liga.
Khác với trường hợp của Dani Olmo, hợp đồng của Rashford không có điều khoản được ra đi tự do nếu không được đăng ký.
Để được đăng ký mới, Barcelona phải hạch toán khoản thu từ 475 ghế VIP của Camp Nou mới – nơi tiếp tục bị trì hoãn khai trương – và cần thực hiện một số thương vụ bán cầu thủ.
Một khả năng khác giúp CLB có thể đăng ký cầu thủ là việc Marc-Andre ter Stegen phẫu thuật do chấn thương lưng kéo dài.
Barca cần Rashford để tăng cường hàng công, xoay tua và giảm tải. Ngược lại, tiền đạo bị MU chối bỏ cũng cần nhà ĐKVĐ La Liga.
Chân sút người Anh – từng dính vào một vài lùm xùm ngoài sân cỏ – bùng nổ mùa 2022/23, mùa đầu tiên của Erik ten Hag, với 30 bàn thắng sau 56 trận. Đây là kỷ lục của sự nghiệp.
Tuy vậy, mùa sau đó, phong độ anh sa sút rõ rệt. Khi Ruben Amorim thay Ten Hag dẫn MU từ tháng 11/2024, cũng là lúc anh bị gạt bỏ.

Barca cần Rashford và ngược lại. Ảnh: FCB
Ruben Amorim cho Rashford đá trận cuối với MU hôm 12/12 năm ngoái. Ông để anh tập riêng, loại khỏi danh sách thi đấu.
Khi đến Aston Villa, anh dần tìm lại phong độ – 4 bàn và 5 kiến tạo sau 17 trận, với 940 phút. Tuy nhiên, chấn thương gân kheo hồi tháng 4 làm chững lại đà tiến bộ.
Giờ đây, tại Barcelona, Rashford hy vọng viết lại sự nghiệp. “Tôi đã cải thiện nhiều trong 6 tháng qua. Tôi hạnh phúc và muốn tiến về phía trước”, anh nói.
Hansi Flick nổi tiếng với khả năng hồi sinh phong độ và thể lực của cầu thủ. Rashford nhận được niềm tin nơi ông để tìm lại chính mình.
Barcelona và “trò hề” du đấu
Ngay sau buổi ra mắt Rashford, Barca xác nhận trận đấu dự kiến diễn ra tại Nhật Bản vào ngày 27 tới đây gặp Vissel Kobe sẽ bị hủy bỏ do “vi phạm hợp đồng nghiêm trọng từ phía đơn vị tổ chức (D-Drive, có trụ sở tại Seoul)”.
Barca cho biết: “CLB sẽ cân nhắc điều chỉnh lại phần còn lại của chuyến du đấu mùa hè tại Hàn Quốc, nơi đang có 2 trận đấu được lên lịch, gặp FC Seoul (31/7) và Daegu (4/8), với điều kiện đơn vị tổ chức đáp ứng được một số yêu cầu nhất định. Nếu những điều kiện đó được đáp ứng, CLB sẽ di chuyển đến Hàn Quốc trong những ngày tới”.
“Barcelona rất tiếc về sự cố này và những ảnh hưởng tiêu cực đến cộng đồng người hâm mộ đông đảo của đội bóng tại Nhật Bản”, thông báo kết thúc.
Tuy nhiên, đêm thứ Năm (24/7), sự xuất hiện của Rakuten, nhà tài trợ chính của Vissel Kobe và là đối tác lâu năm của Barca, đóng vai trò quyết định trong việc đạt được số tiền mà Blaugrana yêu cầu.
Vì thế, Barca dự kiến sẽ bay sang Nhật Bản vào hôm nay (chưa quyết định chính thức). Nếu vậy, trận gặp Vissel Kobe cũng diễn ra.
Nhà ĐKVĐ La Liga dự kiến thu về khoảng 15 triệu euro từ toàn bộ chuyến du đấu châu Á lần này, sau 3 mùa hè liên tiếp chọn Mỹ làm điểm đến.