Rất buồn nếu Huỳnh Như không ghi bàn trước Thái Lan

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang dần khép lại, nhưng với Huỳnh Như, nó để lại một nỗi niềm rất khác.

Ở tuổi 34, biểu tượng lớn nhất của bóng đá nữ Việt Nam đang đối diện với một cột mốc buồn: có thể khép lại giải đấu Đông Nam Á mà không ghi được bàn thắng nào.

Trong suốt hơn một thập kỷ qua, Huỳnh Như luôn là cái tên được nhắc đến mỗi khi đội tuyển nữ Việt Nam bước ra sân chơi khu vực. Huỳnh Như từng gieo ác mộng cho nhiều hàng thủ Đông Nam Á bằng sự nhạy bén, khả năng chọn vị trí và những pha dứt điểm tinh tế. Từ AFF Cup, SEA Games cho đến vòng loại châu Á, dấu ấn của Huỳnh Như luôn hiện diện. Thế nhưng, ở giải đấu lần này, chân sút kỳ cựu lại trở nên lặng lẽ đến khó tin.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang dần khép lại, nhưng với Huỳnh Như, nó để lại một nỗi niềm rất khác.

Giải vô địch bóng đá nữ Đông Nam Á 2025 đang dần khép lại, nhưng với Huỳnh Như, nó để lại một nỗi niềm rất khác.

Bốn trận đã qua, Huỳnh Như ra sân đầy nỗ lực, di chuyển không biết mệt mỏi, nhưng bàn thắng thì chưa đến. Trước U23 Úc, Huỳnh Như đã không thể xuyên thủng mành lưới đối thủ. Và trước các đội yếu hơn, Huỳnh Như lại thiếu một chút may mắn để ghi dấu. Càng về cuối giải, áp lực càng lớn, bởi ai cũng chờ Huỳnh Như lên tiếng như một sự khẳng định cho vị thế thủ lĩnh hàng công.

Trận tranh hạng Ba gặp Thái Lan vào chiều 19/8 vì thế mang ý nghĩa đặc biệt. Nó không chỉ là cuộc so tài để đội tuyển nữ Việt Nam khép lại giải đấu trong danh dự, mà còn là cơ hội cuối cùng để Huỳnh Như tránh khỏi một kịch bản buồn, lần đầu tiên đá trọn vẹn một giải Đông Nam Á mà không có bàn thắng nào. Với một tiền đạo là huyền thoại của bóng đá nữ Việt Nam, đó là con số rất buồn.

Dĩ nhiên, bàn thắng không phải thước đo duy nhất cho đóng góp của Huỳnh Như. Những pha làm tường, những lần kéo giãn hàng thủ, hay những tình huống chuyền mở ra cơ hội vẫn cho thấy giá trị của Huỳnh Như trong đội hình. Nhưng bóng đá vốn khắc nghiệt, và vị trí tiền đạo luôn gắn với khát vọng ghi bàn. Đó cũng là lý do người hâm mộ vẫn trông chờ vào khoảnh khắc Huỳnh Như nở nụ cười ăn mừng quen thuộc.

Rất buồn nếu Huỳnh Như không ghi bàn trước Thái Lan.

Rất buồn nếu Huỳnh Như không ghi bàn trước Thái Lan.

Thái Lan chưa bao giờ là đối thủ dễ chịu, đặc biệt trong những trận tranh chấp huy chương. Nhưng chính ở những thời khắc khó khăn nhất, Huỳnh Như thường biết cách tạo ra khác biệt. Liệu Huỳnh Như có thể ghi bàn thắng để khép lại giải Đông Nam Á ?

Nếu làm được, đó không chỉ là niềm vui cá nhân, mà còn là lời nhắn nhủ rằng dù ở cuối sự nghiệp, Huỳnh Như vẫn xứng đáng với sự kỳ vọng của tuyển nữ Việt Nam. Còn nếu không, đó sẽ là cột mốc buồn, nhưng cũng phản ánh sự chuyển giao tất yếu, khi bóng đá nữ Việt Nam cần những gương mặt mới sẵn sàng gánh vác trọng trách ghi bàn thay cho Huỳnh Như.

Bá Hổ

Nguồn SaoStar: https://www.saostar.vn/sao-sport/rat-buon-neu-huynh-nhu-khong-ghi-ban-truoc-thai-lan-202508182058395807.html