Real Madrid gục ngã tại Cúp Nhà vua: Thảm họa Arbeloa và dấu hỏi sau kỷ nguyên Xabi Alonso

Thất bại 2-3 trước Albacete phơi bày cuộc khủng hoảng của Real Madrid sau khi sa thải Xabi Alonso. Hàng thủ lỏng lẻo và sự vô duyên của các ngôi sao đã khiến đội bóng rời giải cay đắng.

Sân vận động Carlos Belmonte đêm qua đã chứng kiến một trong những cơn địa chấn lớn nhất lịch sử Cúp Nhà vua Tây Ban Nha (Copa del Rey). Real Madrid, gã khổng lồ của bóng đá thế giới, đã phải cúi đầu rời giải sau thất bại 2-3 trước Albacete – đội bóng đang ngụp lặn ở vị trí thứ 17 tại giải hạng Nhì (La Liga 2).

Dù sở hữu lực lượng vượt trội và chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) cao gấp đôi đối thủ, đoàn quân của huấn luyện viên Alvaro Arbeloa vẫn phải nhận cái kết đắng ngay trong những giây cuối cùng. Trận thua này không chỉ là một kết quả bóng đá đơn thuần, mà còn là sự phơi bày những lỗ hổng chết người trong hệ thống mà Xabi Alonso vừa để lại.

Arbeloa đã gây thất vọng ngay khi tiếp quản vị trí mà Alonso để lại.

Arbeloa đã gây thất vọng ngay khi tiếp quản vị trí mà Alonso để lại.

Hàng phòng ngự rệu rã và nỗi lo từ những tình huống cố định

Nguyên nhân trực diện nhất dẫn đến thảm họa của Real Madrid chính là sự sa sút khó tin của hệ thống phòng ngự. Los Blancos đã để thủng lưới tới 3 bàn, trong đó bàn mở tỷ số của Villar ở phút 42 xuất phát từ một quả phạt góc – kịch bản phản ánh sự thiếu tập trung trầm trọng của các cầu thủ phòng ngự.

Thống kê chỉ ra rằng Real Madrid đã nhận tới 3 bàn thua trong 15 phút cuối trận tại Copa del Rey mùa này, con số tệ nhất giải đấu. Sự lỏng lẻo này đạt đỉnh điểm ở phút 94, khi Jefte Betancor thoải mái đi bóng và tung cú dứt điểm cứa lòng hạ gục Andrii Lunin, chỉ 3 phút sau khi Gonzalo Garcia vừa gỡ hòa 2-2 đầy kịch tính cho Real.

Việc thiếu vắng sự chỉ đạo từ các trụ cột và sự thiếu gắn kết giữa những nhân tố dự bị như Raul Asencio hay David Jimenez đã biến hàng thủ Real thành một "món quà" cho các chân sút hạng Nhì. Đội hình vốn từng rất vững chãi giờ đây trở nên mong manh trước những đợt phản công đơn giản của đối thủ.

Sự vô duyên của Vinicius Junior và bế tắc trong lối chơi

Dù kiểm soát bóng lên tới gần 80% trong hiệp hai, Real Madrid lại tỏ ra vô cùng bế tắc trong việc tìm đường vào khung thành của Raul Lizoain. Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn vào Vinicius Junior. Ngôi sao người Brazil đã trải qua một đêm thảm họa khi để mất bóng tới 19 lần – nhiều hơn bất kỳ cầu thủ nào khác trên sân.

Vini để mất bóng đến 19 lần theo thống kê từ Fotmob.

Vini để mất bóng đến 19 lần theo thống kê từ Fotmob.

Những cú dứt điểm của số 7 thường xuyên đi thiếu chính xác, lột tả sự nôn nóng và thiếu cảm giác bóng. Trong khi những cầu thủ trẻ như Franco Mastantuono hay Gonzalo Garcia nỗ lực thắp lại hy vọng, thì những ngôi sao giàu kinh nghiệm như Federico Valverde lại không thể tạo ra sự khác biệt cần thiết ở khu trung tuyến.

Real Madrid luân chuyển bóng quá chậm và thiếu đi những đường chuyền mang tính đột biến, khiến khối phòng ngự lùi sâu của Albacete dễ dàng bắt bài. Sự phụ thuộc vào nỗ lực cá nhân của Arda Guler là không đủ để khỏa lấp một hệ thống tấn công đang gặp trục trặc nghiêm trọng về mặt vận hành.

Dư chấn từ cuộc khủng hoảng trên băng ghế chỉ đạo

Thất bại này không thể tách rời bối cảnh hỗn loạn tại thượng tầng Bernabeu. Việc sa thải Xabi Alonso ngay sau trận thua Barcelona tại Siêu cúp chỉ vài ngày trước trận đấu này đã giáng một đòn mạnh vào tâm lý các cầu thủ. Alvaro Arbeloa bị đẩy vào thế khó khi phải tiếp quản một đội hình đang rệu rã về tinh thần và đầy rẫy những xáo trộn.

Quyết định xoay tua đội hình quá đà với 6 sự thay đổi so với trận chung kết Siêu cúp đã phản tác dụng hoàn toàn. Real Madrid bước vào trận đấu với tư thế của một đội bóng thiếu bản sắc và không có một kế hoạch chiến thuật rõ ràng. Sự lúng túng trong việc kiểm soát nhịp độ sau khi có bàn gỡ hòa cho thấy một tập thể đang thiếu đi người thủ lĩnh thực sự trên băng ghế chỉ đạo để duy trì sự điềm tĩnh cần thiết.

Tuệ Nhân

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/real-madrid-guc-nga-tai-cup-nha-vua-tham-hoa-arbeloa-va-dau-hoi-sau-ky-nguyen-xabi-alonso-418579.html