'Rock Concert – Trái tim Việt Nam': 'Bùng cháy' ca khúc cách mạng hát theo phong cách rock
Tối 7-9, tại Hoàng thành Thăng Long (Hà Nội), khán giả Thủ đô đã được 'cháy' trong không khí âm nhạc cuồng nhiệt với chương trình 'Rock Concert – Trái tim Việt Nam'.
Chương trình do Công ty cổ phần Netmedia và các đơn vị liên quan tổ chức, hòa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025) và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Sân khấu "Rock Concert - Trái tim Việt Nam" rực cháy. Ảnh: BTC
Chương trình có sự góp mặt của các ban nhạc rock hàng đầu Việt Nam như Bức Tường, Ngũ Cung, Chillies, The Flob, Blue Whales, cùng các ca sĩ khách mời như Phạm Anh Khoa, Phạm Thu Hà, Dương Trần Nghĩa…
Tại chương trình, khán giả đã được sống trong bầu không khí cuồng nhiệt khi những bản hit đình đám cùng những ca khúc cách mạng bất hủ, được các nghệ sĩ khoác lên diện mạo mới đầy mạnh mẽ và phóng khoáng của rock.

Các tiết mục được đầu tư công phu, giàu ý nghĩa. Ảnh: BTC
Có thể kể đến như ca khúc “Lên đàng”, “Dậy mà đi”, “Hát mãi khúc quân hành”, “Lá đỏ”, “Cung đàn mùa xuân”, “Đất nước trọn niềm vui”…
Rock là dòng nhạc mạnh mẽ, phóng khoáng, gắn liền với tinh thần tự do và khát vọng. Khi những ca khúc cách mạng được khoác lên tinh thần rock, chúng trở thành một tiếng nói mới, gần gũi và đầy sức hút với thế hệ trẻ.

Chương trình thắp lên ngọn lửa nhiệt huyết. Ảnh: BTC
Bên cạnh những tác phẩm âm nhạc quen thuộc như “Bài ca đất phương Nam”, “Khát vọng tuổi trẻ”, “Quê hương Việt Nam”, “Dân tôi ca”, “Viết tiếp câu chuyện hòa bình”… công chúng còn được thưởng thức những bản nhạc rock được đông đảo công chúng yêu thích, như “Đại lộ mặt trời”, “Tuyết trắng – Đỗ quyên đỏ”, “Đất Việt - Hoa mặt trời”, “Bay qua Biển Đông”, “Con đường không tên”, “Men say”, “Tháng 10”, “Bông hồng thủy tinh”, “Mắt đen”, “Những chuyến đi dài”, “Đường đến ngày vinh quang”…

Nhiều ca khúc quen thuộc khoác lên phong cách rock mạnh mẽ, cuồng nhiệt. Ảnh: BTC
Chương trình còn mang lại bất ngờ với phần kết hợp giữa ban nhạc dân tộc Thanh Âm Xanh và các ban nhạc rock. Sự giao thoa này không chỉ tạo nên âm thanh độc đáo, mạnh mẽ, mà còn khẳng định tinh thần: Âm nhạc dân tộc Việt Nam có thể ngân vang, hòa quyện trong mọi không gian sân khấu, mọi thời đại, kể cả trên nền rock đầy phóng khoáng.

Phần giao lưu ý nghĩa với các cựu chiến binh. Ảnh: BTC
Đặc biệt, chương trình còn có phần giao lưu với các cựu chiến binh. Những câu chuyện, lời ca cảm xúc mà các cựu chiến binh chia sẻ đã tiếp thêm niềm tự hào và truyền lửa cho khán giả.

Phần biểu diễn "rực cháy" của ban nhạc Ngũ Cung cuốn hút đông đảo khán giả. Ảnh: BTC
Tổ chức đêm nhạc rock - dòng nhạc gắn liền với sức mạnh và khát vọng, tại Khu di sản Hoàng thành Thăng Long – không gian văn hóa, biểu tượng của sự trường tồn và bền bỉ qua bao biến thiên thời cuộc, Ban tổ chức muốn gửi gắm thông điệp: Tinh thần yêu nước, niềm tự hào dân tộc không chỉ được lưu giữ trong quá khứ, mà đang tiếp tục cháy bỏng trong hơi thở của tuổi trẻ hôm nay, được truyền lửa, được nhắc nhớ về trách nhiệm và khát vọng cống hiến trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Phần trình diễn của ban nhạc Bức Tường được mong đợi nhất chương trình. Ảnh: BTC

Ban nhạc Bức Tường mang đến những ca khúc kinh điển, khép lại chương trình rực rỡ. Ảnh: BTC