Rock Symphony Vol.3: Buổi biểu diễn phải tiếp tục

Tối qua (29.7), lúc 20 giờ 10 phút, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã vung đũa chỉ huy dàn nhạc giao hưởng chơi bản Rock nổi tiếng Europa mở màn cho đêm nhạc Rock Symphony Vol. 3 của Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM (HBSO) tại sân khấu Nhà hát Thành phố. Rock Symphony Vol.3 sẽ diễn trong hai đêm 29 và 30.7.2023 sau thành công vang dội của các chương trình Vol.1 và Vol.2 vào năm 2019.

Từ rất sớm, khán phòng Nhà hát Thành phố với hơn 700 ghế đã chật kín khán giả. Dễ dàng nhận ra khán giả đa phần là bạn trẻ, tuổi đời độ hai ba mươi, bên cạnh đó có khán giả vượt quá tuổi trung niên, trong đó có người nước ngoài. Dàn nhạc tối nay phá lệ, nữ thành viên được mặc y phục tự do, đủ sắc màu xanh đỏ tím vàng, nam vẫn bộ vest đen truyền thống nhưng bên trong là áo sơ mi đen đậm chất rock.

Khán phòng Nhà hát Thành phố chật kín khán giả đến nghe Rock Symphony Vol. 3.

Khán phòng Nhà hát Thành phố chật kín khán giả đến nghe Rock Symphony Vol. 3.

Europa mở đầu bằng tiếng timpany (trống định âm thuộc bộ gõ giao hưởng) xôn xao phá vỡ bầu không khí đang im ắng. Tiếp sau là âm thanh như sóng trào của dàn dây (gia đình violin) ập đến làm người nghe như bước vào không gian mênh mang, kỳ bí, hứa hẹn nhiều kịch tính.

Sau vài nhịp, tiếng guitare điện của Tim Trần chầm chậm vang lên giai điệu da diết của tác giả, guitarist Carlos Santana. Với cách thể hiện Europa, bằng timpany và dàn dây, những nhạc khí đặc trưng của dàn nhạc giao hưởng, nhạc trưởng Lê Phi Phi muốn khẳng định: đây là buổi diễn của dàn nhạc giao hưởng chơi nhạc rock. Người nghe sẽ có cảm giác vừa quen vừa lạ, quen vì đó là giai điệu rock quen thuộc, lạ vì được diễn tấu bằng các nhạc khí đặc trưng của dàn nhạc giao hưởng. Ban nhạc rock với trống jazz, guitar điện phụ họa, điểm xuyết thêm gam màu rock.

Sau bài mở màn đầy ấn tượng, chương trình đưa khán giả hoài niệm với loạt bản Rock thời thập niên 1960 của nhóm The Beatles với Help!, Hey JudeSomething. Waterloo, ca khúc đoạt giải nhất Eurovision Song Contest năm 1974 của nhóm ABBA được HBSO thể hiện bằng hình thức hợp xướng bốn bè tạo nên gam màu khác lạ cho ca khúc.

Đây cũng là ý tưởng của nhạc trưởng Lê Phi Phi, đó là chơi nhạc rock theo phong cách giao hưởng. Không chỉ Waterloo, nhiều tiết mục tiếp sau: Hot stuff (Donna Summer), Heal the world (Michael Jackson)… cũng được HBSO thể hiện, phụ họa bằng dàn hợp xướng nhằm tạo nên sự âm vang, đầy đặn cho giai điệu hát chính của ca khúc.

Các ca sĩ chính của HBSO thuộc dòng nhạc thính phòng: Đào Mác, Hồ Hoàng Yến, Nguyễn Tấn Đạt tối qua đã đến với khán giả bằng phong cách biểu diễn khác hẳn thường lệ qua các ca khúc pop rock kinh điển: The sound of silent, Simply the best, I will survive, Bridge over troubled water. Ở Vol.3 khán giả còn được thưởng thức tiếng saxophone lả lướt của nghệ sĩ Nguyễn Tấn Lộc qua hai bản rock Something Just the way you are (Billy Joel).

Ca sĩ khách mời Võ Hạ Trâm, giảng viên thanh nhạc, đã làm khán giả thổn thức qua từng ca từ của ca khúc Un-break my heart (Tony Braxton), một minh chứng thuyết phục cho điều: kỹ thuật thanh nhạc nếu đem áp dụng một cách thông minh luôn đem lại hiệu quả tích cực. Võ Hạ Trâm còn trở lại đốn tim khán giả với liên khúc (medley) I have nothing, I will always love you, những ca khúc đã tạo nên danh tiếng cho Whitney Houston.

Nhạc trưởng Lê Phi Phi đã dành hẳn phần cuối chương trình để dàn nhạc giao hưởng biểu diễn những bản rock hay nhất mọi thời đại của các nhóm nhạc rock lừng danh, Stairway to heaven (Led Zeppelin), Another brick in the wall (Pink Floyd), Don’t stop me now (Queen) The show must go on (Queen). Người nghe hoàn toàn được thỏa mãn khi nghe những bản rock kinh điển qua cách trình diễn mới lạ của Dàn nhạc giao hưởng HBSO.

Tưởng chừng chương trình sẽ khép lại sau bản The show must go on như đăng trong tờ Program, nhạc trưởng Lê Phi Phi đã tạo bất ngờ cho khán giả, ông chỉ huy dàn nhạc chơi tiếp các bản We are the world, We are the champion, We will rock you, những tiết mục rất thành công ở các Vol.1, Vol.2 trước đây. Đến lúc này, khán phòng Nhà hát thành phố như có thể nổ tung vì sự phấn khích của khán giả cũng như của dàn nhạc.

***

Giờ, nửa đêm đã qua khá lâu, buổi biểu diễn đã khép lại mấy tiếng trước, trong không gian tĩnh mịch, bóng tối vây quanh, trước màn hình laptop, tôi hồi tưởng lại khoảnh khắc nghe Dàn nhạc giao hưởng chơi bản The Show Must Go On, dàn dây kéo từng âm dứt khoát, day dứt, âm vang, suốt cả bản nhạc, dàn hợp xướng nhiều tầng hòa cùng giai điệu hát chính, tiếng guitar điện nhấn dây, khắc khoải, câu hát the show must go on được lập đi lập lại, như thông điệp gửi đến mọi người buổi biểu diễn phải tiếp tục.

Và âm nhạc không thể ngừng lại...

Hoàng Phương Anh

Saigon, ngày 30.7.2023.

Nguồn Người Đô Thị: https://nguoidothi.net.vn/rock-symphony-vol-3-buoi-bieu-dien-phai-tiep-tuc-40418.html