Rơi vé phút bù giờ

Sau khi bỏ lỡ cơ hội trên chấm penalty trong trận đấu với Ireland, Cristiano Ronaldo lập tức tỏa sáng rực rỡ trong trận đón tiếp Hungary trên sân nhà. Góp công bằng 2 bàn thắng, nhưng sự bất cẩn của hàng thủ khiến cho Selecao rơi vé World Cup 2026 đã cầm chắc trong tay.

Hungary hành quân đến Estadio Jose Alvalade - sân nhà của Bồ Đào Nha trong lượt đấu thứ tư vòng loại World Cup 2026, trong tâm thế tự tin, phấn khởi. Đội bóng Đông Âu mới tìm lại niềm vui bằng chiến thắng 2-0 trước Armenia, nhờ công Daniel Lukacs và Zsombor Gruber. Dưới sự dẫn dắt của HLV Marco Rossi, Hungary đã thể hiện nỗ lực đáng ghi nhận, khi họ làm thủng lưới đối phương ghi ít nhất hai bàn trong bốn trận liên tiếp. Cùng với việc Roland Sallai và Barnabas Varga trở lại sau án treo giò, Hungary có thể tăng cường hỏa lực cho hàng công, qua đó có thể làm “khó dễ” cho người Bồ. Tuy vậy, họ khó lòng kiếm điểm trước Ronaldo và đồng đội, bởi việc đối đầu với Selecao là thử thách cực đại đối với Hungary trong thời điểm này. Ngay cả trong lịch sử đối đầu, Hungary cũng lép vế toàn diện, khi chưa từng thắng Bồ Đào Nha trong 15 lần đối đầu gần nhất. Thất bại 2-3 ngay trên sân nhà trong trận lượt đi vào tháng 9 cho thấy khoảng cách về đẳng cấp giữa hai đội là rất rõ ràng. Hạn chế bàn thua, hoặc hơn nữa là tìm kiếm 1 điểm để ra về, có lẽ là mục tiêu chính của Hungary. Với nỗ lực tột độ, đội bóng Đông Âu đã cụ thể hóa được mục tiêu đó vào phút bù giờ, dù cho Ronaldo thăng hoa rực rỡ trong lần thứ 225 khoác áo đội tuyển quốc gia.

Về phía Bồ Đào Nha, với khoảng cách 5 điểm với chính Hungary, Selecao hiểu rằng họ chỉ còn cách tấm vé dự World Cup 2026 một chiến thắng. Do vậy Ronaldo và các đồng đội rất quyết tâm giành chiến thắng trong cuộc tiếp đón Hungary trên sân Estadio Jose Alvalade để sớm giành vé tới World Cup mùa hè năm sau. Dù rất vất vả trong trận đấu với Ireland, trong đó Cristiano Ronaldo bỏ lỡ một quả phạt đền, nhưng chiến thắng cuối cùng cũng thuộc về Selecao, nhờ bàn thắng của Ruben Neves vào phút bù giờ. Với trận thắng này, HLV Roberto Martinez và các học trò tiếp tục duy trì thành tích toàn thắng ở bảng F, và đang tràn trề cơ hội giành quyền đến Bắc Mỹ mùa hè năm sau sớm 2 vòng đấu. Đặc biệt khi Selecao đang có phong độ rất tốt với chuỗi sáu trận bất bại, (thắng 5, hòa 1), thì không lý do gì để Ronaldo và các đồng đội sảy chân trong trận đấu với Hungary trên sân nhà. Song đáng tiếc sự thay người của HLV Martinez đối với Ronaldo đã làm Selecao rơi vé vào phút bù giờ.

Trận đấu diễn ra hấp dẫn ngay từ đầu. Dù phải chơi trên sân khách, song Hungary không hề có ý định làm “kèo dưới”. Bất ngờ đã xảy ra trên sân Estadio Jose Alvalade, khi Hungary có bàn thắng mở tỉ số ngay ở phút thứ 8. Đón quả phạt góc do Szoboszlai thực hiện, trung vệ Attila Szalai đánh đầu cận thành tung lưới Bồ Đào Nha dù bị 2 cầu thủ theo kèm. Tuy nhiên chỉ 15 phút sau, CR7 đã lên tiếng, đội trưởng của Bồ Đào Nha di chuyển thông minh, đón đường căng ngang từ cánh phải của Semedo và đệm bóng cận thành chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho Bồ Đào Nha. Đến phút bù giờ của hiệp 1, một lần nữa Ronaldo lại làm các khán đài trên sân Estadio Jose Alvalade như muốn nổ tung, khi CR7 băng vào vòng cấm địa, đón quả tạt từ Nuno Mendes, đệm bóng chuẩn xác tung lưới Hungary. 2-1 nghiêng về Selecao là tỉ số hiệp 1.

Bước sang hiệp 2, Bồ Đào Nha tiếp tục ép sân đối thủ. Chỉ trong vòng một phút 59-60, cột dọc liên tiếp 2 lần cứu thua cho Hungary. Thoát thua, đội bóng Đông Âu thiết lập lại thế trận cân bằng với đối thủ bằng những pha ăn miếng trả miếng. Phút 72 cơ hội đã đến với đội khách, tuy nhiên lần này xà ngang đã từ chối bàn gỡ của Hungary. Tuy nhiên HLV Martinez có sự thay người khó hiểu vào phút 78, người bị thay ra chính là Ronaldo. Có lẽ sự vắng mặt của CR7 trên sân khiến cho Hungary không còn ngán ngại Bồ Đào Nha, họ tấn công dồn dập những phút cuối và có bàn gỡ vào phút bù giờ. Qua đó níu kéo hy vọng tranh đua chiếc vé chính thức đến World Cup 2026 với chính Selecao.

Tỏa sáng rực rỡ trong lần thứ 225 khoác áo đội tuyển quốc gia, Cristiano Ronaldo đã gia tăng số bàn thắng trong sự nghiệp của mình lên 948. Tuy nhiên nỗ lực của CR7 chưa thể giúp Bồ Đào Nha chính thức có vé World Cup mùa hè 2026 diễn ra trên vực Bắc Mỹ. Giờ đây Selecao họ lại phải chờ đến lượt đấu thứ 5.

Lê Ngọc

Nguồn Lâm Đồng: https://baolamdong.vn/roi-ve-phut-bu-gio-395766.html