Rốn lũ Hòa Thịnh tan hoang sau 'đại hồng thủy': Cầu sập, đường gãy, giao thông chia cắt
Lũ vượt mức lịch sử năm 1993, chẳng khác nào 'đại hồng thủy' cuốn phăng đường sá, làm hạ tầng hư hại, nhà dân tan hoang. Đó là cảnh tượng tại rốn lũ Hòa Thịnh, một trong những địa phương chịu thiệt hại nặng nề nhất ở Đắk Lắk.

Ngày 23/11, ghi nhận của PV Báo Xây dựng cho thấy, khi nước rút, rốn lũ xã Hòa Thịnh (Đắk Lắk) lộ rõ hàng loạt đứt gãy và đổ nát của hệ thống giao thông, hạ tầng và nhà dân. Trong ảnh: Mố cầu trên tuyến đường chính dẫn vào trung tâm xã bị lũ cuốn phăng, tạo hố sâu chia cắt giao thông.

Nền đường bê tông nhựa sau lũ dữ bị xé toạc.

Để đảm bảo việc đi lại tạm thời, chính quyền phải cấp tốc đổ cấp phối, dùng đá tảng gia cố tạo nền đường. Trong ảnh: Những mảng nhựa đường vỡ vụn nằm la liệt sau “đại hồng thủy”.

Một tuyến đường ở xã Hòa Thịnh sau khi bị lũ nhấn chìm đã hư hỏng nghiêm trọng.

Đường trục chính trung tâm xã ngổn ngang, đất cát theo con nước ùa về; lũ rút đi để lại nền đường bê tông hóa thành… đường đất.

Cầu sập, đường hỏng sau lũ dữ khiến giao thông bị chia cắt, thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng.

Ô tô của người dân bị lũ cuốn trôi, mắc kẹt dưới một vũng xoáy do dòng nước dữ tạo ra.

Nền đường nhựa kiên cố sau “đại hồng thủy” chỉ còn lại cảnh tượng vụn vỡ.

Giao thông ở rốn lũ Hòa Thịnh mới chỉ tạm thông tại những điểm nước rút; phần lớn xã vẫn chìm trong biển nước, khiến việc tiếp cận cứu trợ, cứu hộ đường bộ gần như tê liệt hoàn toàn.

Ngổn ngang nơi rốn lũ.

Dấu tích “đại hồng thủy” còn in rõ tại một khu dân cư nằm trên đồi cao. Người dân cho biết, nơi đây trước nay chưa từng bị lũ chạm tới, nhưng lần này nước quét qua và ngập toàn bộ khu vực.

Ngổn ngang là tất cả những gì đang hiện ra ở rốn lũ.

Xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên), lộ ra cảnh tan hoang, thiệt hại nặng nề sau lũ.

Từ đầu làng đến cuối xóm, cảnh vật đều xơ xác.












