Rộn ràng Đêm hội trăng rằm nơi biên cương Lai Châu
Chiều tối 17/9, tại Trường Phổ thông Dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Huổi Luông (bản Pô Tô, xã Phong Thổ, tỉnh Lai Châu), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phối hợp với nhà trường, các cơ quan, đơn vị và chính quyền địa phương tổ chức chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026.

Các đại biểu dự chương trình. Ảnh: Đức Duẩn
Chương trình mở đầu bằng không khí rộn ràng qua các tiết mục văn nghệ chào mừng đặc sắc do các em học sinh và cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng biểu diễn.
Điểm nhấn của đêm hội là phần thi chấm điểm mâm cỗ Trung thu đầy sáng tạo, công phu từ các khối lớp của nhà trường. Những mâm ngũ quả được cắt tỉa khéo léo, xếp hình các linh vật ngộ nghĩnh, kết hợp với sắc đỏ rực rỡ của đèn ông sao đã tô điểm cho đêm hội thêm phần ấm áp.
Phát biểu tại chương trình, Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu cho biết, Tết Trung thu là dịp đặc biệt được thiếu nhi mong đợi nhất để quây quần phá cỗ, rước đèn, ngắm trăng. Mặc dù điều kiện sinh hoạt tại trường học còn thiếu thốn, vất vả và phải sống xa gia đình, song các em học sinh đã nỗ lực vượt khó, chăm ngoan, thi đua rèn luyện tốt và đạt nhiều thành tích trong học tập.

Đại tá Lê Công Thành, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu phát biểu tại chương trình. Ảnh: Đức Duẩn
Đặc biệt, đồng chí nhấn mạnh hiệu quả nhân văn của các chương trình đồng hành cùng học sinh vùng biên. Trong năm học 2025-2026, Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” đã gặt hái nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong số 55 em do đơn vị đỡ đầu, có 4 em đạt danh hiệu học sinh xuất sắc, 8 em đạt học sinh giỏi. Bên cạnh đó, Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường” được Bộ đội Biên phòng tỉnh triển khai, đỡ đầu 230 em cũng ghi nhận nhiều em đạt thành tích cao trong học tập, có 5 em đã xuất sắc thi đỗ và được tuyển thẳng vào các trường đại học.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Chính uỷ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao quà cho các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”. Ảnh: Đức Duẩn

Đại tá Nguyễn Văn Hưng trao quà Trung thu cho các cháu thiếu nhi. Ảnh: Đức Duẩn
Đại tá Lê Công Thành cho biết thêm, từ nay đến hết Rằm tháng Tám, Bộ đội Biên phòng tỉnh chỉ đạo các đồn Biên phòng tiếp tục phối hợp với địa phương và nhà trường tại 11 xã biên giới trên địa bàn tỉnh tổ chức Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” cấp cơ sở. Mục tiêu là mang Tết Trung thu trọn vẹn, ấm áp đến với trẻ em nơi biên giới.
Nhân dịp này, Ban tổ chức và các đơn vị đồng hành tặng quà các em học sinh trong Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” và Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em trường”. Hội phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng, gia đình anh chị Đặng Hoàng Lương, Nguyễn Thị Hoài (Hà Nội) ủng hộ Chương trình 80 triệu đồng.

Hội viên Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trang trí mâm cỗ Trung thu. Ảnh: Đức Duẩn

Thừa uỷ quyền của Hội Phụ nữ cơ quan Cục Chính trị Bộ đội Biên phòng và gia đình anh chị Đặng Hoàng Lương, Nguyễn Thị Hoài (Hà Nội), Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng tỉnh Lai Châu trao biển tượng trưng ủng hộ chương trình 80 triệu đồng. Ảnh: Đức Duẩn

Tiết mục múa lân và rước đèn ông sao tại chương trình. Ảnh: Đức Duẩn
Chương trình “Biên cương - Đêm hội trăng rằm” năm 2026 khép lại trong nụ cười rạng rỡ và những ánh mắt lấp lánh niềm tin của con em các dân tộc xã Phong Thổ. Hoạt động không chỉ thắp sáng ước mơ học đường cho trẻ em nghèo biên giới, mà còn thắt chặt tình đoàn kết gắn bó máu thịt quân dân nơi biên cương Tổ quốc.

