Ronaldo duyệt kịch bản họp báo được HLV Bồ Đào Nha khen như Pele, Maradona
Cristiano Ronaldo công bố 8 nội dung mà lẽ ra huấn luyện viên Jorge Jesus phải trình bày trong buổi họp báo, trong đó có lời ca ngợi anh như Pele, Maradona.
Trong bức tâm thư đăng trên mạng xã hội, Cristiano Ronaldo công bố 8 nội dung mà anh cho biết đã được thống nhất với HLV trưởng đội tuyển Bồ Đào Nha trước một buổi họp báo. Tuy nhiên, theo tiền đạo 41 tuổi, nhà cầm quân này không thực hiện cam kết.
Sự việc bắt nguồn từ trận đấu tại Na Uy, khi Ronaldo được HLV thông báo sẽ thi đấu 30 phút nhưng cuối cùng chỉ khởi động và không được tung vào sân. Bất mãn vì HLV thất hứa, Ronaldo không ra chào cổ động viên sau trận.

Cristiano Ronaldo bỏ đội tuyển Bồ Đào Nha vì mâu thuẫn với HLV Jorge Jesus. (Ảnh: AP)
48 giờ sau, Ronaldo, HLV trưởng và Simo Coutinho có cuộc gặp để giải quyết mâu thuẫn. Theo lời kể của Ronaldo, hai bên thống nhất HLV sẽ mở đầu buổi họp báo bằng việc giải thích sự việc, thừa nhận sai lầm và xác nhận Ronaldo chưa từng yêu cầu được thi đấu.
Sau đó, một cuộc họp video được tổ chức với sự tham gia của HLV, Simo Coutinho và Tiago Craveiro. Một văn bản ngắn được soạn thảo, Ronaldo trực tiếp phê duyệt rồi chuyển cho HLV theo đề nghị của chính nhà cầm quân này.
Bản ghi chép do Ronaldo công bố gồm 8 nội dung. Đáng chú ý, trong phần dự kiến thừa nhận sai lầm, HLV so sánh tầm vóc Ronaldo với hai huyền thoại bóng đá Pele và Maradona. Những nội dung khác khẳng định Ronaldo là tấm gương về sự chuyên nghiệp, chưa từng chất vấn quyết định của HLV và có ảnh hưởng tích cực với đội tuyển trong 24 năm.
Tuy nhiên, Ronaldo cho biết buổi họp báo không diễn ra theo thỏa thuận. Thay vì những nội dung đã thống nhất, anh nghe thấy các phát biểu và sự công kích mà bản thân cho là không có cơ sở.
Ronaldo xem đây là lần thứ hai HLV phá vỡ lời hứa. Anh quyết định rời đợt tập trung vì không còn niềm tin vào nhà cầm quân này.
Nội dung Ronaldo muốn HLV Jesus công bố trong buổi họp báo
1. Chính tôi đã đề xuất một kế hoạch cho Cristiano, không phải ai khác, cho mùa giải này của đội tuyển quốc gia. Đó là một cuộc trò chuyện dài và rất hiệu quả.
2. Tôi biết cậu ấy yêu đội tuyển quốc gia đến mức nào, biết vị thế toàn cầu của cậu ấy, và hơn thế nữa, biết ảnh hưởng tích cực của cậu ấy với đội tuyển trong 24 năm liên tiếp lớn đến đâu.
3. Kế hoạch tôi đề xuất với Cristiano đã được chấp nhận.
4. Cậu ấy chưa bao giờ chất vấn các lựa chọn của tôi. Cậu ấy là một tấm gương để noi theo, trung thành và chuyên nghiệp.
5. Trận đấu ở Na Uy không nằm trong kế hoạch tôi đã đặt ra cho cậu ấy. Tuy nhiên, tôi cảm thấy cậu ấy đã hồi phục thể trạng sau trận đầu tiên, và tôi báo trước rằng tôi có thể buộc phải đưa cậu ấy vào sân. Cristiano đồng ý.
6. Tôi đã sai khi chỉ để một cầu thủ có tầm vóc như Pelé hay Maradona khởi động mà không đưa cậu ấy vào sân. Nếu là hôm nay, tôi sẽ không làm như vậy.
7. Tóm lại: Tôi muốn Cristiano ở đội tuyển quốc gia. Nói thật, không chỉ muốn một chút, tôi muốn rất nhiều. Và may mắn là cậu ấy cũng tin tôi. Cậu ấy đã tin tôi ở Al-Nassr và ở đây cũng vậy.
8. Về việc không chào người hâm mộ, chúng tôi đã nói về vấn đề này trước đó. Một cầu thủ đã chơi hơn 230 trận cho đội tuyển quốc gia không cần tôi dạy bài học về tình yêu dành cho Bồ Đào Nha. Đó là một khoảnh khắc thất vọng và nó không xóa bỏ bất cứ điều gì. Cậu ấy là cầu thủ ký tặng nhiều nhất, chụp selfie nhiều nhất và thể hiện tình cảm với người hâm mộ nhiều nhất. Đừng tạo ra vấn đề từ con số không. Khi không vui, chúng ta phản ứng. Chỉ có vậy”.



