Ronaldo rực sáng ở Old Trafford, Man United vẫn khó mơ tranh Top 4

Cristiano Ronaldo hai lần xé lưới Brentford trong trận đấu cuối cùng của Man United trên sân nhà mùa này nhưng đội bóng của anh chỉ có thể dậm chân ở vị trí thứ 6 Giải Ngoại hạng Anh.

Không còn nhiều hy vọng nhưng các CĐV Man United vẫn nô nức ngồi chật khán đài Old Trafford xem trận đấu cuối cùng trên sân nhà của "Quỷ đỏ" mùa này. Mục tiêu lọt vào Top 4 cùng một suất dự tranh Champions League ngày càng rời xa tầm tay đội quân của HLV Ralf Rangnick và dường như người ta đã quên khuấy cái tên nhà cầm quân tạm quyền thiếu dấu ấn này trong khoảng thời gian còn lại của mùa giải.

Bryan Mbeumo là cái tên khiến nhiều CĐV Man United lo lắng

Bryan Mbeumo là cái tên khiến nhiều CĐV Man United lo lắng

Chỉ 20 giây đầu tiên sau khi trận đấu vừa bắt đầu, đội khách Brentford đã làm khán giả chủ nhà thót tim khi Christian Eriksen chuyền bóng dài để Bryan Mbeumo băng xuống đối mặt với thủ thành De Gea. May mắn cho Man United ở tình huống này khi Alex Telles kịp lùi về phá bóng giải vây.

Ronaldo lỡ cơ hội dứt điểm ở phút thứ 3

Ronaldo lỡ cơ hội dứt điểm ở phút thứ 3

Man United đáp trả cũng mạnh mẽ không kém ngay sau đó với pha bóng chuyền dài của Diogo Dalot hướng theo đà di chuyển của Ronaldo. Hãm được bóng nhưng Ronaldo lại trượt chân, không kịp tung ra cú dứt điểm sau cùng mà nếu thành công, chắc chắn đấy sẽ là một bàn thắng đẹp.

Bruno Fernandes ghi bàn mở tỉ số cho Man United

Bruno Fernandes ghi bàn mở tỉ số cho Man United

Các CĐV chủ nhà không phải nuối tiếc quá lâu. Phút thứ 9, vẫn là Diogo Dalot phất bóng dài dọc hành lang phải cho Anthony Elanga và tiền đạo trẻ người Thụy Điển xuống sát biên ngang mới tạt vào vừa tầm cho Bruno Fernandes đệm bóng ghi bàn, mở tỉ số trận đấu. Bàn thắng sớm giúp các cầu thủ Man United trút bỏ được áp lực và thi đấu thanh thoát hơn.

Ronaldo đòi phạt đền vì bị phạm lỗi nhưng bất thành

Ronaldo đòi phạt đền vì bị phạm lỗi nhưng bất thành

Một hiệp đấu không dành cho Ronaldo, cầu thủ chơi năng nổ nhất phía Man United. Sau tình huống hỏng ăn đầu trận, phút 26, Ronaldo bị phạm lỗi trong vòng cấm ngã nhưng trọng tài Chris Kavanagh không cho đó là tình huống đáng thổi phạt đền.

Sáu phút sau, Ronaldo đánh gót điệu nghệ loại bỏ 3 cầu thủ Brentford trong vòng cấm nhưng đồng đội Juan Mata lại dứt điểm đi chệch cột dọc đầy tiếc nuối. Ronaldo còn đưa được bóng vào lưới Brentford ở phút 44 nhưng chính anh đã mắc lỗi việt vị khi nhận bóng từ Juan Mata trước khi ghi bàn.

Ronaldo sút phạt đền thành công, nhân đôi cách biệt tỉ số

Ronaldo sút phạt đền thành công, nhân đôi cách biệt tỉ số

Nỗ lực không biết mệt mỏi của Ronaldo sau cùng cũng được đền đáp. Phút 60, anh bị Rico Henry phía Brentford phạm lỗi trong vòng cấm và trên chấm 11m, chính chân sút người Bồ Đào Nha thực hiện thành công cú sút phạt để mang về bàn nhân đôi cách biệt cho "Quỷ đỏ". Trung vệ Raphael Varane phút 74 lên tham gia tấn công cũng đã điền tên mình lên bảng tỉ số bằng cú sút chuẩn xác, ấn định chiến thắng 3-0 cho MU.

Raphael Varane (19) ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man United

Raphael Varane (19) ghi bàn đầu tiên trong màu áo Man United

Chiến thắng 3-0 là món quà mà Ronaldo và các đồng đội dành tặng các CĐV trong trận đấu cuối cùng trên sân nhà Old Trafford mùa này. Man United hiện có 58 điểm, kém đội đứng thứ tư Arsenal 5 điểm và đã đá nhiều hơn đến 2 trận.

Nếu không có bất ngờ nào xảy ra với Arsenal và Tottenham từ nay đến cuối mùa, Man United sẽ phải an phận với vị trí thứ 6 cùng suất vé đi dự Europa League mà thôi.

Niềm vui muộn màng của Man United

Niềm vui muộn màng của Man United

Đông Linh - Ảnh: Reuters

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/the-thao/ronaldo-ruc-sang-o-old-trafford-man-united-van-kho-mo-tranh-top-4-20220503070153085.htm