Rủ con bán ma túy, mẹ con cùng vào tù

Chỉ vì hám lợi, bị cáo Phan Thị Thái Hiền (57 tuổi, ngụ xã Phước Bình, H.Long Thành) đã đẩy 2 con gái vào vòng lao lý.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Tâm

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử. Ảnh: T.Tâm

Ngày 26-9, TAND tỉnh đã tuyên phạt các bị cáo: Phan Thị Thái Hiền 18 năm tù; Châu Mai Ly (31 tuổi, ngụ xã Phước Bình) 16 năm tù; Châu Mai Liên (32 tuổi, ngụ xã Phước Bình) 15 năm tù; Nguyễn Phúc Thiện (27 tuổi, ngụ TT.Vĩnh An, H.Vĩnh Cửu, bạn trai Ly) 17 năm tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy.

* Mẹ đẩy con vào vòng lao lý

Cách đây 7 năm, khi mới 24 tuổi, bị cáo Ly đã rơi vào vòng xoáy của ma túy để rồi “đánh mất” tương lai của chính mình.

Ly kể, sau khi học xong lớp 10 thì nghỉ học rồi thường tụ tập cùng bạn bè ăn chơi, đua đòi. Lâu dần, Ly trở thành con nghiện. Để có tiền tiêu xài, bị cáo đã mua ma túy về sử dụng và bán kiếm lời. Hậu quả, vào năm 2015, Ly bị TAND H.Vĩnh Cửu xử phạt 2 năm 6 tháng tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy và 2 năm 6 tháng tù về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Sau 5 năm đi tù về vào tháng 10-2021 thì đến tháng 11-2021, Ly lại tiếp tục bán ma túy giúp mẹ để rồi phải lãnh mức án nặng.

Đứng kế bị cáo Ly là bị cáo Hiền (mẹ Ly) với đôi chân trông rất yếu ớt và phải bước từng bước nặng nề, bàn tay bị cáo Hiền giữ chặt bục khai cho khỏi ngã.

Tại phiên tòa xét xử ngày 26-9, Hội đồng xét xử nhấn mạnh, với hành vi mua bán trái phép ma túy, các bị cáo phải lãnh mức án từ 15-18 năm tù giam mới đảm bảo tính răn đe, giáo dục.

Theo lời khai của Hiền, bị cáo có 3 đời chồng và có 5 người con, trong đó có Ly và Liên. Để có cuộc sống ổn định và nuôi con, bị cáo đã phải cố gắng để kiếm tiền. Sau khi bị cáo Ly đi tù, bị cáo Liên sinh em bé, Hiền không còn chỗ nào bám víu nên khi biết bán ma túy có lợi nhuận cao đã lao vào bán ma túy mà không hề nghĩ đến hậu quả.

“Bị cáo biết bán ma túy là phạm tội nặng nhưng do hoàn cảnh đẩy đưa, cuộc sống quá túng thiếu, nghèo khó nên bị cáo đã nhắm mắt làm liều buôn bán ma túy. Bị cáo nghĩ sẽ chỉ bán một thời gian ngắn để qua lúc khó khăn, nhưng không ngờ cứ trượt dài trên con đường phạm pháp mà không có điểm dừng” - bị cáo Hiền khai nhận.

Không chỉ khiến bản thân lãnh án tù mà bị cáo Hiền còn kéo luôn 2 con gái là Liên và Ly rơi vào vòng tù tội. Bị cáo Liên nước mắt ngắn dài kể lại, vợ chồng bị cáo làm công nhân với đồng lương ít ỏi. Khi có bầu và sinh con lần thứ 2 vào năm 2021, Liên thất nghiệp, không có nguồn thu nhập ổn định nuôi con. Lúc này, bị cáo Liên đến ở nhà mẹ để tiện việc chăm sóc. Thấy mẹ bán ma túy, Liên không ngăn cản mà còn trở thành cánh tay đắc lực giúp mẹ giao ma túy.

“Bị cáo có 2 con còn rất nhỏ, 5 tuổi và 1 tuổi cần được mẹ chăm sóc nên mong Hội đồng xét xử xem xét mức án nhẹ nhất để sớm về lo cho con” - Liên kiến nghị tại phiên tòa.

* Phân phối ma túy cho người nghiện

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, do muốn có tiền tiêu xài, từ tháng 3-2021 đến tháng 11-2021, Hiền đã rủ 2 con gái là Ly, Liên cùng Thiện giúp sức bán ma túy để kiếm lời.

Cụ thể, Hiền đã 11 lần bán 11 gói ma túy đá với giá từ 180 ngàn đến 1 triệu đồng/gói. Trong đó, Thiện đã giúp sức 5 lần bán ma túy, Ly đã 1 lần giúp sức và Liên đã có 5 lần giúp sức cho mẹ bán ma túy cho người nghiện trên địa bàn.

Vào ngày 15-11-2021, Hiền giao 1 gói ma túy (trọng lượng hơn 65g) cho Thiện và Ly phân thành 67 gói nhỏ. Đến ngày 16 và 17-11-2021, Liên và Hiền thực hiện hành vi mua bán ma túy với người nghiện thì bị công an bắt.

Khám xét nơi ở của Hiền tại TT.Vĩnh An, Công an huyện phát hiện 4 gói ma túy đá (gần 30g) và 62 gói nhỏ (trọng lượng hơn 33,5g) của Hiền cất giấu. Sau đó, các đối tượng đều bị bắt giữ.

Theo lời mẹ bị cáo Thiện kể lại, sau khi trưởng thành và đi học nghề, bị cáo Thiện mở một tiệm sửa xe tại TT.Vĩnh An, làm việc rất siêng năng. Nhưng dạo gần đây, Thiện ít làm việc và thường xuyên đi chơi. Cho đến khi Thiện bị bắt thì gia đình bà mới biết con vướng vào ma túy và trở thành chân rết chuyên đi giao ma túy cho người khác.

Vị đại diện Viện KSND tỉnh tại phiên tòa cho rằng, các bị cáo đều là công dân đã trưởng thành, có đầy đủ sức khỏe và khả năng nhận thức pháp luật. Lẽ ra các bị cáo phải biết được ma túy gây ra rất nhiều hệ lụy như: là tác nhân gây ra căn bệnh thế kỷ HIV/AIDS, nguyên nhân dẫn đến các tệ nạn xã hội và các loại tội phạm nguy hiểm khác. Nhưng do muốn có tiền tiêu xài, nhằm thỏa mãn cơn nghiện, các bị cáo bất chấp quy định pháp luật, tìm kiếm đồng tiền bất chính dẫn đến phạm tội.

Cũng theo Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo gây nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến thể chế độc quyền quản lý của Nhà nước về các chất ma túy, ảnh hưởng tình hình an ninh trật tự xã hội và con người nên cần xử mức án nghiêm khắc.

Chỉ vì ma túy khiến cuộc đời các bị cáo đều dang dở, mẹ con phải vào tù, sống quãng thời gian dài trong song sắt trại giam. Đáng tiếc, dù các bị cáo hiểu được hệ lụy của ma túy nhưng vẫn lao vào ma túy như con thiêu thân bất chấp hệ lụy xảy ra cho bản thân mình, cho gia đình và xã hội.

Tố Tâm

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/phapluat/202210/ru-con-ban-ma-tuy-me-con-cung-vao-tu-3138182/