S.T Sơn Thạch bất ngờ trở thành 'ông bố quốc dân' sau 1 ngày chăm 5 đứa trẻ
Chỉ trong vòng một ngày, S.T Sơn Thạch không chỉ phải xoay xở với 5 em nhỏ tinh nghịch mà còn từng bước chạm tới trái tim của các bé bằng sự kiên nhẫn và yêu thương khiến nhiều khán giả phong tặng anh danh hiệu 'ông bố quốc dân'.
Tập 4 chương trình "Bố ơi mình đi đâu thế" phiên bản 2025 đã khiến khán giả vừa cười nghiêng ngả vừa xúc động khi chứng kiến ca sĩ S.T Sơn Thạch lần đầu làm “bố tập sự”. Chỉ trong vòng một ngày, nam ca sĩ không chỉ phải xoay xở với 5 em nhỏ tinh nghịch mà còn từng bước chạm tới trái tim của các bé bằng sự kiên nhẫn và yêu thương khiến nhiều khán giả phong tặng anh danh hiệu “ông bố quốc dân”.

Ngay từ những phút đầu, hình ảnh S.T Sơn Thạch háo hức đi thuyền từ đất liền ra đảo để gặp các con mang lại cảm giác tươi mới và hài hước. Nhưng sự lạc quan ấy nhanh chóng bị thử thách khi vừa đặt chân lên đảo, anh đã bị chương trình thu điện thoại, ví tiền và "ngắt kết nối" hoàn toàn với thế giới bên ngoài – bắt đầu hành trình “trông con toàn thời gian” hoàn toàn đơn độc.
Không bạn đồng hành, không lời hướng dẫn, không một lời bàn giao từ các ông bố chính thức – S.T phải tự mình đối diện với những ánh mắt nghi ngại của các bạn nhỏ. Cú sốc đầu tiên đến từ bé Bean – con trai diễn viên Duy Hưng – khi cậu bé lắc đầu từ chối trò chuyện vì “chú là người lạ”. Hình ảnh S.T chạy theo Bean từ trong nhà ra ngoài sân chỉ để mong được nghe một lời đáp khiến khán giả vừa buồn cười vừa xót xa.

Tuy nhiên, S.T Sơn Thạch không bỏ cuộc. Anh đổi chiến thuật: Lấy bánh làm “mồi nhử”, nhẹ nhàng làm quen, trò chuyện bằng những câu hỏi gần gũi. Một câu hỏi tưởng như vu vơ – “Con muốn đi học hay đi chơi?” – đã giúp mở ra cuộc trò chuyện đầu tiên với Bean. Từ đó, bố tập sự S.T dần chiếm được cảm tình của các bé qua những hành động giản dị: chơi cá sấu lên bờ, chạy nhảy, cười đùa hết mình.
Cao trào cảm xúc đến khi S.T đưa ra một “giao kèo”: Bạn nào muốn uống nước thì gọi chú là bố. Không ngờ, các bé đồng loạt gọi “Bố S.T ơi!” – một trong những khoảnh khắc cảm động nhất của tập 4. Đặc biệt, bé Bean – người từng dè dặt nhất – bất ngờ ôm S.T và nói “Con nhớ chú”, khiến anh nghẹn ngào thừa nhận: “Khoảnh khắc ấy, mình thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng”.

Chưa kịp thở phào, S.T bước vào thử thách tiếp theo: Nấu cơm cho 10 người ăn. Chưa từng vào bếp, lại phải hướng dẫn 5 bé cùng đi chợ, hái cà chua, nhặt trứng và xử lý sự cố khi trứng bị làm vỡ, nam ca sĩ vẫn giữ được sự điềm đạm đáng khen. “Bình thường mình đã không biết nấu ăn. Giờ vừa nấu vừa trông 5 bạn nhỏ, mình thật sự không biết sẽ ra sao nữa”, anh chia sẻ. Nhưng bằng sự linh hoạt và lắng nghe, S.T cùng các bé vẫn hoàn thành bữa cơm giản dị, đầy tiếng cười và tinh thần đồng đội.
Từng nổi tiếng với vai trò thành viên nhóm 365, đoạt quán quân Bước nhảy hoàn vũ, và mới đây là thành viên nhóm nhạc bước ra từ chương trình Anh trai vượt ngàn chông gai - B.O.F, S.T Sơn Thạch đã chứng minh sự đa dạng hình ảnh của mình khi chuyển từ thần tượng Vpop sang một “bố quốc dân” ngọt ngào trên sóng truyền hình.